Chuyện tình yêu xa, chu du 12 nước của cô gái Việt và người chồng cách nửa vòng Trái đất

Theo Phunuonline,
Chia sẻ

“Duyên là một cánh cổng mở ra, còn việc mình có đi qua cánh cổng đó hay không là lựa chọn của mình. Muốn có được hạnh phúc trọn vẹn phải hành động thực sự để nuôi dưỡng tình cảm”, Milena chia sẻ

Yêu xa 4 năm, chu du 12 nước để được bên nhau

Khoảng cách là điều mà những đôi yêu nhau luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Nhưng với cặp đôi Milena Nguyen (1990) và người yêu Brazail, Raphael Augusto Fraga (1987) thì khoảng cách chính là cơ hội để họ thử thách bản thân và khẳng định tình yêu của mình.

Milena Nguyen (Nguyễn Thùy Dương) là cô gái Hà Nội tự tin, cá tính với làn da nâu quyến rũ. Không chỉ xinh đẹp, Milena còn tài giỏi, năng động. Cô là bạn trẻ Việt Nam đầu tiên được gia nhập vào ban quản lý cấp cao của AIESEC quốc tế và vẫn là người Việt Nam duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.

a
Milena là một phụ nữ hiện đại, ưa sự tự do

Nơi cô gắn bó 6 năm, với rất nhiều chuyến đi, gặp gỡ thêm nhiều cộng sự và đặc biệt chính AIESEC đã đưa cô đến với người chồng hiện tại.

“Mình là AIESEC ở Việt Nam, còn Rapha là đại diện AIESEC ở Trung Quốc, chúng mình quen nhau ở Matcova, Nga trong hội nghị thường niên của AIESEC. Qua một người bạn thân, mình biết đến Rapha nhưng trong lần gặp đầu tiên ấy, mình không có chút ấn tượng nào về anh. Sau này mới biết, anh đã để ý mình từ giây phút ấy, nhưng bị mình lơ nên anh quyết tâm gây được sự chú ý của mình.

Vì cùng làm trong mảng phát triển kinh doanh, nên chúng mình có cơ hội làm việc, trao đổi với nhau nhiều hơn. Mình cũng thấy anh dễ thương, đẹp trai, ngoài điều đó mình không ấn tượng gì nhiều”, Milena chia sẻ.

Sau chuyến đi ấy, Milena không xác định liên lạc hay gặp Rapha nhưng anh đã chủ động nhắn tin hỏi thăm cô. Khi đó, cô đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, hàng ngày cô chỉ đi làm rồi về phòng nên thấy người nhắn tin thì cô hồi đáp. Nhưng rồi sau những cuộc nói chuyện “về đủ thứ”, cô nhận ra cả hai khá hợp nhau. Những tin nhắn, cuộc gọi trở nên thường xuyên hơn từ bao giờ không hay.

Sau 2, 3 tháng trò chuyện, cô và anh cảm mến nhau nhưng cô vẫn chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc vì có nhiều điều khiến cô lo sợ, 2 lần yêu xa, 2 lần đều không có kết quả tốt, trong khi đó mới chỉ là yêu trong nước. Từ đó, cô xác định không bao giờ yêu xa nhưng sự chân thành và tình yêu của anh khiến cô “phá vỡ” suy nghĩ đó. Lần này, không những cô yêu xa mà là yêu xuyên quốc gia, xuyên lục địa vì anh ở Brazil, cách Việt Nam nửa vòng Trái Đất.

a
Những biểu cảm đáng yêu của cặp đôi này

“Biết yêu xa là điều không thể, nỗi sợ lúc đó của mình là sợ thất bại, sợ mình sẽ bị tổn thương khi đầu tư quá nhiều cảm xúc cho một mối quan hệ mà mình không có niềm tin nó có thể thành công và cả nỗi sợ mất tự do nữa. Tự do là điều quan trọng số một của mình, mình rất độc lập, mọi lựa chọn đều do mình quyết định. Mình có đam mê và ước mơ riêng. Mình cảm thấy mình là người phụ nữ mạnh mẽ nên không muốn tự nhét mình vào một cái chuồng và mất tự do theo đuổi ước mơ riêng.  Hoặc biết đâu mình gặp một người ở Việt Nam mà mình cảm mến thì sẽ thế nào. Mình không muốn tự ràng buộc mình vào một mối quan hệ chẳng đi đến đâu”, Milena tâm sự

Tháng 12 năm đó, sau 4 tháng Milena và Rapha có cơ hội gặp nhau ở Đài Loan khi họ cùng là người huấn luyện cho một hội nghị của AIESEC. Kết thúc hội nghị, hai người dành một vài ngày để đi chơi cùng nhau ở Đài Loan. Lúc ấy, cô thực sự hiểu cô và anh rất hợp nhau, cô cảm thấy được yêu, được trân trọng và hạnh phúc khi bên anh.

 Milena chia sẻ: “Mình không hề quăng mình vào mối quan hệ nhanh quá, mình quan sát rất nhiều. Những ngày ở Đài Loan kết thúc, mình nhận ra rằng anh là người đáng để mình cố gắng và nỗ lực. Anh là người khiến mình chấp nhận rủi ro, điều mình chưa từng lựa chọn. Vậy nên chúng mình quyết định xây dựng một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc”.

Tháng 12/2012, Milena và Rapha chính thức yêu nhau, trong suốt năm đầu tiên đến với nhau, số ngày 2 người gặp nhau chưa đến 30 ngày, vì ở xa và kinh tế khi ấy cũng khá eo hẹp, cả hai đều phải tiết kiệm chi tiêu để có thể gặp nhau. 3 tháng sau lần gặp ở Đài Loan, anh qua Hà Nội thăm cô, sau 2, 3 tháng, cô lại qua Bắc Kinh để gặp anh.

Cuối tháng 4/2013, sau 5 tháng yêu nhau, cô sang Hà Lan công tác và cư trú lại. Anh quyết định tìm công việc ở Châu Âu để được bên cạnh người yêu nhưng sau một thời gian không tìm được việc, anh quay trở về Brazil. 5 tháng sau đó, Rapha tìm được việc ở Đức, từ thành phố nơi anh sống đến thành phố nơi Milena làm việc cách nhau 4 tiếng đi tàu và phải di chuyển đến 3, 4 chuyến tàu. Nhưng cứ 2,3 tuần, cô và anh lại thay phiên sang thành phố của người còn lại. Có lẽ, 1 năm ở châu Âu là khoảng thời gian hai người được gặp nhau thường xuyên nhất.

a
Rapha sang Việt Nam thăm Milena và gia đình cô

Sau đó, Milena quay trở về Hà Nội, Rapha vẫn ở Đức, hai người quyết định sẽ cùng về châu Âu hoặc châu Á.

“Khoảng thời gian đó rất khó khăn, cả hai đều không muốn hi sinh sự nghiệp, ước mơ của mình. Mình nghĩ, nếu mình hi sinh bản thân vì một mối quan hệ thì trước sau gì nó cũng sẽ phá hủy mối quan hệ đó. Cuối cùng mình cũng đã thấy “ánh sáng cuối đường hầm”, sau 6 tháng không gặp nhau thì Rapha luân chuyển thành công đến Singapore và chúng mình lại tiếp tục những tháng ngày thay phiên nhau di chuyển Hà Nội- Singapore và ngược lại đến bây giờ”, Milena cho biết.

Hạnh phúc và sự tự do luôn song hành

4 năm yêu xa, cô và anh chưa từng sống chung ở một thành phố nhưng với cô, hạnh phúc vẫn luôn trọn vẹn. Tháng 9/2016, Milena và Rapha kết hôn ở Việt Nam, cùng sự chung vui của người thân và bạn bè quốc tế đến từ tất cả các châu lục. Gia đình anh cũng bay từ Brazil sang để cử hành hôn lễ.

z
Đám cưới hạnh phúc của cặp đôi dưới sự chứng kiến của bạn bè quốc tế

Trong suốt thời gian yêu xa, anh và cô luôn dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. “Mình nghĩ yêu xa là một thử thách, nhưng khi biết cách vượt qua thử thách ấy thì mình sẽ có được một nền tảng vững. Vì khi yêu xa cần phải kết nối về mặt tâm hồn mới có thể duy trì được mối quan hệ. Thực ra, bây giờ chúng mình có sống ở cùng một nơi nhưng mình nghĩ tự do trong hôn nhân không trái ngược nhau, sự tự do trong tình yêu cũng vậy. Trong một mối quan hệ vẫn có sự tự do của bản thân trong đó thì mối quan hệ mới có thể phát triển được”, cô tâm sự.

a

a
Đám cưới của cặp đôi theo phong tục truyền thống của Việt Nam

Rapha đã qua ăn Tết cùng nhà cô 2 lần nhưng việc của gia đình cô, anh luôn ở bên cạnh chia sẻ, điều đó khiến cô cảm thấy anh thực sự là người đàn ông của đời mình. Ban đầu, khi biết về mối quan hệ giữa anh và cô, gia đình cô đều phản đối. Nhưng cô không trách, cũng không tranh luận mà kiên trì thuyết phục bố mẹ bằng hành động. “Bố mình lúc đầu không hài lòng, sau mình thường xuyên gọi điện để Rapha nói chuyện với bố mẹ rồi bố bắt đầu chấp nhận dần. Mình nghĩ, thử thách về mặt gia đình là cơ hội để bản thân mình phát triển, chín chắn hơn, biết cách để yêu và duy trì mối quan hệ của mình. Khi Rapha đến với gia đình mình cũng là thử thách để Rapha rộng mở hơn với phong tục tập quán của người Việt Nam. Anh kiên trì khi cả nhà nói tiếng Việt và không ai nói tiếng Anh, món ăn nào anh cũng nếm thử và khen ngon. Dần dần cả nhà đều quý anh và chúng mình vượt qua thử thách về phía gia đình nên mối quan hệ càng đi lên”, Milena vui vẻ nói

Anh và cô luôn bình đẳng và độc lập trong mọi vấn đề, Rapha sửa bóng đèn được thì cô cũng làm được và ngược lại, Milena rửa bát, nấu cơm thì anh cũng làm những điều đó, hai người cùng làm việc và giúp đỡ nhau.

Cô tâm sự: “Chúng mình nghỉ trăng mặt ở Bali, sau đó sang Mỹ rồi về Singapore, mình ở đó một tuần sau khi về Việt Nam, thời gian đó mình khá căng thẳng vì phải quyết định công việc và cần sắp xếp về mặt sự nghiệp nên Rapha hiểu, anh chăm sóc, nấu ăn và chia sẻ với mình”

a
Milena và Rapha nghỉ trăng mât ở Bali

Milena luôn tâm niệm, duyên là một cánh cổng mở ra, còn việc mình có đi qua cánh cổng đó không là lựa chọn của mình. Nếu chỉ trông chờ vào duyên thì sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn, phải hành động thực sự để nuôi dưỡng tình cảm. Mọi thứ luôn cần có sự hành động và chăm sóc.

Điều quan trọng nhất mà Melian muốn gửi gắm đó là vấn đề tự do cá nhân. “Phụ nữ nhiều người nghĩ đến việc đánh đổi tự do cá nhân của mình cho một mối quan hệ, điều đó không bao giờ đáng, không bao giờ nên. Bởi nếu vì một mối quan hệ mà mình phải đánh đổi chính mình thì mình đã mất chính mình trước khi bước vào mối quan hệ đó rồi. Rủi ro đánh mất một người mà mình yêu, không bao giờ lớn bằng việc đánh mất chính mình. Nếu trong một mối quan hệ với một người đàn ông, để tiếp tục mối quan hệ đó mình phải đánh đổi tự do, ước mơ, hoài bão, đánh đổi chính mình để được ở bên người đàn ông ấy thì chắc chắn mình và người đó không có duyên, ngoài kia sẽ có người khác hợp với mình hơn. Mối quan hệ chỉ là một phần, không phải là tất cả cuộc sống của mình. Chồng và gia đình mình là một phần của cuộc đời mình và mình còn những phần khác như sự nghiệp, ước mơ, mình có cộng đồng riêng, sứ mệnh riêng mà mình muốn chạm tới. Dừng việc kìm hãm bản thân, tất cả là do mình quyết định và tự cho phép mình được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, đó là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên hướng đến”.
Chia sẻ