Chuyện tình từ nhận 1000 Euro của người lạ đến câu hỏi thẳng "anh có muốn làm bạn trai em không?"

Thu Hương,
Chia sẻ

“Mông lung như một trò đùa” - đó là cảm xúc có thật mà cô gái Hải Phòng Hoàng Hạ dùng để kể về chuyện tình thú vị “có một không hai” của mình...

Mấy năm trước, khi còn là một cô nhóc vô tư, Hạ đã từng nghe và tận mắt nhìn thấy những cuộc hôn nhân bất hạnh của các chị gái, từ chuyện mẹ chồng – nàng dâu, chồng cờ bạc, gái gú… nên luôn ấp ủ dự định: mai sau phải nhất định lấy chồng Tây. Ban đầu, cô cũng chỉ cho rằng đó là suy nghĩ nhất thời, còn định mệnh thì làm sao có thể biết trước được. Rồi, Hạ chỉ cố gắng học thật tốt ngoại ngữ từ khi học lớp 10, và thi đỗ khoa ngoại ngữ. Thời gian rảnh rỗi, cô chăm chỉ lên các web chat để nói chuyện với người nước ngoài, chủ yếu rèn luyện vốn tiếng Anh của mình.

Chuyện tình từ nhận 1000 Euro của người lạ đến câu hỏi thẳng anh có muốn làm bạn trai em không? - Ảnh 1.

Hạ những ngày đầu tới Hà Lan.

Không ngờ, duyên trời run rủi đã mang tới cho Hạ một anh chàng bạn trai Tây đúng như cô mơ ước. Một lần tình cờ, Hạ lên mạng và nhìn thấy nick chat của Jeroen (27 tuổi), cô gửi tin nhắn làm quen, khá trùng hợp là anh chàng vừa lập nick chỉ cách đó 5 phút. Hạ cũng là người đầu tiên nói chuyện với Jeroen qua nick đó. Chỉ qua vài lời hỏi han, cả hai đã thấy rất hợp, khác hẳn với những lần Hạ trò chuyện trước đó.

Rồi như một định mệnh, khi Hạ bị từ chối visa du học thì công ty có chuyển hướng cho Hạ sang học một khóa học tại Hà Lan – quê hương của Jeroen. Cùng năm đó, Jeroen có đặt vé đi nghỉ ở Indonesia. Hàng ngày, hai người vẫn duy trì liên lạc qua mạng. Bất ngờ, có một sự cố đã xảy ra. Khi đang đi du lịch thì Jeroen bị ốm nặng vì không hợp thời tiết. Lúc đó, anh có quen một cô gái bản địa và chính cô ấy đã giúp anh chăm sóc khi ốm đau. Chính sự quan tâm đó khiến Jeroen cảm động và nảy sinh tình cảm với cô ấy.

Khi nghe Jeroen trải lòng về tình cảm, Hạ đã thấy buồn vì trong thâm tâm, cô biết mình đã thích anh từ lâu rồi. Cũng từ đó, những cuộc trò chuyện giữa hai người cứ ngày một vơi dần.

Một ngày, Hạ biết được gia đình không thể xoay kịp tiền đóng học cho trường bên Hà Lan. Hạ đem chuyện đó tâm sự với Jeroen và khá bất ngờ khi nghe anh chủ động đề nghị sẽ giúp đỡ cô một ít. Sau đó, Jeroen chuyển về tài khoản của Hạ 1.000 Euro, trong sự hoang mang của Hạ và cả nhà. Ai cũng nói rằng liệu đây có phải là âm mưu gì xấu, tại sao lại dễ dàng nhận sự giúp đỡ từ người lạ.

"Lúc đó, mình khá sợ, trí tưởng tượng thì phong phú, nhỡ người ta đưa mình một khoản tiền rồi yêu cầu gì mà mình không đáp ứng được rồi bị lừa thì sao. Nhưng chị gái mình cũng khuyên rồi cả cảm giác khi nói chuyện với anh ấy cũng khác lắm. Nó khiến mình có thể tin tưởng được", Hạ kể.

Chuyện tình từ nhận 1000 Euro của người lạ đến câu hỏi thẳng anh có muốn làm bạn trai em không? - Ảnh 2.

Hai người có một hành trình yêu đầy gian nan...

Chuyện tình từ nhận 1000 Euro của người lạ đến câu hỏi thẳng anh có muốn làm bạn trai em không? - Ảnh 3.

...Từ Việt Nam sang Hà Lan.

Khi qua Hà Lan học, không một người thân bên cạnh, một mình Hạ tìm đủ cách xoay sở, vẫn giữ liên lạc với Jeroen và có xin địa chỉ của anh để gửi trả lại số tiền đã mượn. Đến một ngày, khi đang ngồi với tâm trạng hết sức buồn chán, Hạ nhận được tin nhắn của Jeroen, anh muốn tâm sự.

Anh kể chuyện tình cảm với cô bạn gái người Indonesia và nói rằng giữa họ gặp trục trặc, hiện rất căng thẳng. Hạ chỉ nghe và có khuyên anh nên bình tĩnh, nói chuyện với cô ấy về điều anh muốn. Vài hôm sau, Hạ nghe Jeroen thông báo hai người đã chia tay.

Hai tháng sau, mẹ Hạ có gửi tiền sang để trả cho Jeroen và đóng tiền học kỳ mới, Hạ có nhắn tin xin gửi lại tiền thì bất ngờ anh chủ động đề nghị sẽ lên chỗ cô học để thăm. Nhưng đúng ngày hẹn thì anh chàng cho cô leo cây với lý do… ngủ quên mất. Những cuộc hẹn cứ nói đi nói lại nhưng chưa lần nào thành hiện thực. Cho tới một hôm, vì quá tò mò về Jeroen, Hạ đã đặt vé tàu giá rẻ xuống thành phố nơi anh ở.

"Nhắc lại thấy mình cũng thật… phi thường vì mới sang một đất nước lạ hoắc mà dám bắt tàu từ Bắc xuống Nam để gặp một người mình chưa gặp bao giờ", Hạ nói.

Hôm đó, Jeroen ra đón Hạ ở bến tàu, cô khá ngượng ngùng nên chỉ dám bắt tay anh. Ấn tượng của cô về Jeroen là giọng nói ấm áp và ngọt ngào. Hai người đi tham quan nơi anh sống, rồi đi ăn ở một quán châu Á. Khi gặp Jeroen ngoài đời bằng xương bằng thịt, Hạ mới nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho anh chẳng có chút nào thay đổi.

Buổi chiều hôm đó, hai người ngồi xem phim, ăn socola và uống trà. Jeroen đã ôm Hạ vào lòng và đó là cái ôm bình yên nhất của cô ở mảnh đất xa lạ này. Hạ đã quay sang Jeroen và nói: "Anh có muốn làm bạn trai em không?". Jeroen im lặng một lúc và nói Hạ hãy cho anh thêm thời gian. Mãi sau này, cô mới nhận ra lúc đó anh thực sự thẳng thắn và thành thật.

Chuyện tình từ nhận 1000 Euro của người lạ đến câu hỏi thẳng anh có muốn làm bạn trai em không? - Ảnh 4.

Hai người về chung nhà từ năm 2016.

Chuyện tình từ nhận 1000 Euro của người lạ đến câu hỏi thẳng anh có muốn làm bạn trai em không? - Ảnh 5.

Em bé đầu lòng của cặp đôi 9X.

Một thời gian sau, Hạ và Jeroen chính thức yêu nhau. Lần thứ hai về thăm anh, Jeroen đã đưa cô gái Việt đi ra mắt gia đình, chị gái và bạn thân. Hè năm 2016, hai người cũng về Việt Nam ra mắt gia đình Hạ, đồng thời kết hợp đi du lịch từ Nam ra Bắc. Cùng thời gian đó, Hạ đón tin vui rằng hai người sẽ chào đón thành viên nhí đầu tiên của mình. Về chung nhà, cùng lúc nghén ngẩm, tuy mệt nhưng niềm hạnh phúc thì có lẽ vô cùng khó tả. Bởi kết thúc một hành trình tìm hiểu dài, từ Việt Nam tới Hà Lan, Hạ và Jeroen mới có thể đến với nhau.

Hạ kể, thời gian nghén ngẩm, cô khá vất vả, sụt mất 2 kg do không ăn uống được gì, nhưng may mắn là luôn có mẹ chồng tâm sự, trò chuyện. Trong mắt nàng dâu Việt, bà tâm lý và quan tâm cô như mẹ đẻ. Rồi cứ mỗi cuối tuần là hoặc bố mẹ chồng qua thăm, hoặc hai vợ chồng lái xe chở con đến thăm ông bà nội. Chính điều đó đã khiến Hạ thấy lòng ấm áp, vơi bớt đi nỗi buồn nhớ nhà.

Sau những tháng ngày sóng gió, cuộc sống của Hạ đã tìm lại được sự bình yên. "Cuộc sống hiện tại của mình khá ổn, đã dần quen với nhịp sống bên này, tuy rằng lúc đầu có nhớ nhà lắm. Hàng ngày bây giờ, mình đi học tiếng và chăm con, ông xã đi làm. Không biết sau này ra sao nhưng hiện tại thì mình cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình", Hạ chia sẻ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Chia sẻ