Chuyện tình “ổ bánh mỳ” của cô dâu 19 tuổi được mẹ chồng tặng 5 bộ váy cưới

Theo Phunuonline,
Chia sẻ

Tình cờ gặp Thảo An khi cô nàng đang ăn bánh mì trong quán, chàng trai Quang Triệu đã bị tình yêu sét đánh đánh trúng.

Bén duyên từ "ổ bánh mỳ"

Nguyễn Thảo An (SN 1997) hiện đang học và làm thêm tại TP.HCM, chuẩn bị về chung một nhà cùng chàng trai Lâm Đồng- Dịp Quang Triệu (SN 1994). Tình yêu sét đánh đã khiến anh chàng Quang Triệu tìm mọi cách để liên lạc với Thảo An. Sau 2 tháng quyết tâm “cưa đổ” nàng, Quang Triệu đã nhận được sự đồng ý. 6 tháng yêu nhau, hai người cảm thấy thực sự tâm đầu ý hợp nên quyết định đi đến kết hôn.

thao-an
Vẻ đẹp thánh thiện của Thảo An trong bộ váy cưới

Thảo An hào hứng chia sẻ: “Chuyện tình yêu của anh với mình được gọi là chuyện tình "ổ bánh mì". Mình, một cô bé 19 tuổi đang học và làm thêm tại TP.HCM, anh đã tốt nghiệp và đang tiếp quản công ty của gia đình ở Lâm Đồng nên thường xuyên lên TP.HCM kí hợp đồng công việc. Mình vẫn nhớ như in giây phút định mệnh ấy, hôm đó, mình đang trong giờ nghỉ ca (mình làm PG cho một shop điện thoại), vì mải viết báo cáo bằng điện thoại cho sếp nên mình ra một quầy bánh mì gần shop nhất để ăn qua loa. Mình ngồi ở quầy ăn rồi vào làm việc lại, bỗng thấy bình luận trên một bức ảnh mình mới đăng tải: "Em ăn bánh mì có ngon không". Mình nghĩ thầm trong bụng: “Chắc anh trai nào đang theo dõi, để ý mình đây hoặc ai giới thiệu mình rồi kiếm cớ làm quen ý mà”. Rồi mình nhận được inbox của anh, anh nói với mình rằng: "Em là định mệnh đời anh mất rồi, em làm anh không muốn về nhà nữa nhưng vì công việc anh phải về, chắc chắn anh sẽ lên lại Sài Gòn tìm em".

thao-an
Quang Triệu luôn quan tâm và chiều chuộng người yêu.

Sau này Thảo An mới biết, thì ra hôm đấy là ngày Quang Triệu kí hợp đồng xong khoảng 20 phút nữa là bắt xe về lại Lâm Đồng. Bạn của Triệu đèo xe về, lướt qua quán bánh mỳ thì thấy An, bạn Triệu trêu đùa: "Mày quay lại một tí nhìn bé này mày hết muốn về".

 Đến gần bến xe, Triệu quyết tâm trở lại quán bánh mì nơi An đang ngồi. “Anh vào quán mà không hề nói chuyện với mình, cũng không xin số điện thoại, chỉ nhìn duy nhất cái bảng tên "Nguyễn Thảo An" mà từ đó mà tìm ra facebook của mình để liên lạc. Mình lúc đấy thì đâu có nhìn ai mà chăm chăm vào điện thoại làm báo cáo cho sếp thôi. Nghĩ lại, mình vẫn hay bảo anh: "May mà lượng theo dõi facebook em cao không thì anh có giời mới làm quen được em nhé!”. Anh bảo, em tưởng anh đơn giản thế à, người ta còn theo em về đến shop điện thoại mới đi về chứ, không tìm thấy facebook, anh chạy thẳng vào tiệm tìm em đấy”, Thảo An vui vẻ kể.

thao-an
Cặp đôi chọn Đà Lạt là nơi ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của mình

Từ đấy, Quang Triệu và Thảo An liên lạc với nhau rồi An mở lời để hai người gặp mặt. Thảo An tâm sự: “Anh là người dễ thương, tốt bụng, vui tính. Trong lần gặp đầu tiên vào tháng 4, anh bảo: "Tháng 8 này anh cưới vợ em ạ" . Mình bảo lại: "Có cưới thì mời em đấy nha".

thao-an
Cả hai luôn quan tâm và lắng nghe đối phương.

Những ngày sau đó thật ngọt ngào, tình yêu anh dành cho mình thật giản đơn mà ấm áp vô cùng, từ đồ ăn anh lựa kỹ cho mình ăn, từ cách anh giúp mình học tiếng Anh tốt hơn, đến giờ giấc "đi chơi đúng 9 giờ về để em ngủ cho tròn giấc". Trước đây mình không tin vào tình yêu của anh nhưng giờ thì mình tin anh chính là định mệnh của đời mình”.

Hạnh phúc nhân đôi

Không chỉ có được tình yêu chân thành từ Quang Triệu, Thảo An còn may mắn được bố mẹ chồng hết mực yêu thương và quan tâm.

thao-an
Không chỉ xinh đẹp, dịu dàng mà Thảo An rất ngoan ngoãn nên được mọi người yêu quý.

Thảo An chia sẻ: “Mình khá lo lắng, hồi hộp khi anh nói sẽ đưa mình về ra mắt , rồi mình cũng gặp từng người thân trong gia đình anh. Mọi người đều chân thật như anh, cho mình cảm nhận hơi ấm mái nhà. Nhưng về đến nhà anh rồi lại một nỗi phiền muộn của mình, ngôi nhà anh đang ở là biệt thự, gia đình anh là công ty lớn.

Mình nghĩ bản thân không môn đăng hộ đối lại suy nghĩ nhiều nhưng một lần nữa, anh phá bỏ hoài nghi trong mình bằng sự chân thật của anh. Anh chỉ 22 tuổi nhưng theo mẹ làm ăn rất giỏi, đôi khi anh hay mê game con nít nhưng chẳng bao giờ làm mình phiền lòng, anh hứa một tương lai hạnh phúc cho mình, hai đứa đi đến hôn nhân rồi cùng làm việc, có em bé dẫn cả nhà đi du lịch, sống thật hạnh phúc.

 Bố mẹ anh vào nhà mình hỏi cưới, anh muốn tháng 8 như ngày đầu anh quả quyết muốn cưới mình nhưng xem ngày tốt là tháng 10. Kể từ đó, mình và anh bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.  Mình 19 tuổi, còn anh 22 tuổi, mọi người vẫn nghĩ là còn hơi sớm để đi đến hôn nhân nhưng mình tin chúng mình đã sẵn sàng xây dựng cuộc sống tốt khi có nhau. Anh trưởng thành và giỏi giang, mình nhận ra từ những suy nghĩ anh bộc bạch còn mình muốn trở nên trách nhiệm và có bản lĩnh hơn với bản thân”.

thao-an
Chàng hoàng tử Quang Triệu và nàng công chúa Thảo An hạnh phúc bên nhau.

Còn vỏn vẹn 10 ngày nữa tổ chức hôn lễ, Thảo An may mắn được bố mẹ chồng yêu thương hết mực, mẹ chồng may cho An bộ áo dài thiết kế đẹp trong lễ đính hôn, chọn cho cô nàng 3 bộ váy cao cấp để chụp ảnh cưới ở studio An yêu thích, không những vậy, mẹ còn mua cho An 5 bộ váy cưới để mang trong hai ngày tổ chức hôn lễ.

thao-an
Họ luôn bên nhau dù ở nơi đâu, cùng nhau đi hết con đường tình yêu

“Mẹ chồng mình bằng tuổi “phụ mẫu” mình, cả hai cùng 42 tuổi, gia đình chồng mình sống khá hiện đại, người gốc Hoa lại thương người. Mẹ luôn nhẹ nhàng dạy bảo mình, mình ít lo về chuyện xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu vì mẹ chồng rất thấu tình đạt lý tình tình, mạnh mẽ, quyết đoán lại rất hiểu và yêu thương các con”, Thảo An tâm sự.

An vui vẻ chia sẻ thêm, những ai đã chứng kiến và biết về chuyện tình của cô và chồng vẫn hay trêu là “hai đứa bánh mì" và dặn trong lễ cưới làm ổ bánh mì thiệt to để gần bánh kem cưới làm dấu ấn.
Chia sẻ