Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới

Phan Anh,
Chia sẻ

"Nhìn anh ấy cười, trái tim mình đã đập rộn ràng” - Đây là lời chia sẻ của Hương Giang khi tìm thấy một nửa cuộc đời mình. Và Giang đã nối dài câu chuyện tình ngọt ngào với Hoàng Anh sau 1093 ngày yêu nhau bằng một đám cưới hạnh phúc.

Vốn dĩ là những người cá tính và năng nổ trong cuộc sống cũng như công việc, Hương Giang và Hoàng Anh gặp nhau lần đầu khi cả hai cùng tham gia một dự án của công ty với ấn tượng "không thích chút nào". Những tưởng mối quan hệ giữa họ không gì hơn ngoài 2 từ "đồng nghiệp".

Thế nhưng chỉ sau những buổi trò chuyện huyên náo, dần dần mọi khoảng cách giữa cặp đôi này được xóa tan để rồi sau nụ hôn của kẻ "bại trận" và 1093 ngày yêu, họ đã có một cái kết thật đẹp: Làm đám cưới và được chung sống cùng nhau dưới một mái nhà...

Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 1

Chào Hương Giang - Hoàng Anh, hai bạn có thể giới thiệu qua cho độc giả biết về câu chuyện tình lãng mạn của mình được không?
 
Hương Giang: Hè năm thứ ba đại học, mình tham gia 1 dự án của VCCI. Tại đây mình gặp anh Hoàng Anh. Thời gian đầu, cứ ngỡ anh là mấy anh chị quản lý nên mình kiêng nể lắm. Nhưng sau thấy anh "chém gió" phần phật về tình trường như là nhiều kinh nghiệm lắm, lại hay trêu mình nữa, nên ấn tượng đầu tiên của mình về anh chàng này là... không thích chút nào.
 
Thế nhưng, dần dần trong các cuộc nói chuyện thì hóa ra chàng ta chưa có người yêu. Ấn tượng xấu ban đầu tiêu tan dần. Sau đó, trong một dịp team building, hai anh em được chia chung một đội. Qua cách đối xử, nói năng, mình lại thấy anh rất manly, chu đáo và có chút ga lăng. Đặc biệt, mình nhận ra anh ấy là người vô cùng yêu thương gia đình, người thân, đặc biệt là các mẹ nên mình thấy rất có thiện cảm với anh (Cười).
 
Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 2
 
Sau hôm đó, chúng mình và một người bạn nữa trở thành bộ ba thân thiết, suốt ngày đi ăn uống, hát hò với nhau.
 
Không biết từ khi nào mình thấy thích việc đi cùng anh ấy đến lớp học văn bằng hai, hoặc ngồi xem anh đá bóng rồi đi ăn uống. Hai anh em bắt đầu có thói quen chat với nhau nhiều hơn mỗi tối và luôn kết thúc vào giờ hoàng đạo (12 giờ đêm) với cùng một câu chúc “Ngủ ngoan!”. Có lẽ chỉ cần như thế cả hai cũng đủ hiểu tình cảm dành cho nhau đang lớn dần lên.
 
Và rồi?
 
Hương Giang: Mọi việc cứ như vậy cho đến khi mình “bại trận” trong một vụ cá cược. Tưởng thắng thì được làm đại ca, ai ngờ mình thua và hy sinh luôn... nụ hôn đầu tiên. 

Vậy là kể từ hôm đó, chúng mình chính thức là người yêu của nhau. Tính đến ngày cưới, chúng mình yêu nhau được 1093 ngày rồi.
 
Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 3

1093 ngày yêu nhau, ngoài điều này, mối tình của hai bạn còn có gì đặc biệt?
 
Hương Giang: Mình sinh ngày 26/4 - ngày Sở hữu trí tuệ thế giới còn anh ấy làm cho một công ty thuộc ngành Sở hữu trí tuệ.
 
Có rất nhiều người nói chúng mình trông như anh em họ. Bây giờ nhìn lại nhiều lúc mình cũng thấy chúng mình có điểm giống nhau. Vui nhất là chúng mình đều là tình đầu của nhau. Anh ấy cũng là người con trai đầu tiên nắm tay mình (kể từ khi mình biết phân biệt giới tính).

Lời cầu hôn sau 1093 có điều gì bất ngờ và thú vị không nhỉ?
 
Hương Giang: Thực ra, trước khi anh ấy ngỏ lời chính thức, gia đình chúng mình đã định ngày cưới và lên lịch trình từ A - Z hết rồi. 

Nhưng mình thì suốt ngày như con vẹt: “Lời cầu hôn ngọt ngào của anh đâu nhỉ? Anh chưa cầu hôn em đâu đấy. Mà nhé, cầu hôn em là anh phải có người chứng kiến và ghi hình ghi âm lại đàng hoàng, sau này còn có bằng chứng là anh tự nguyện”… Những lúc như thế anh ấy chỉ cười và trêu tức mình: “Không đấy”.
 
Rồi mình cứ đợi, cứ đợi chờ các dịp đặc biệt xem anh có chuẩn bị gì không nhưng chẳng thấy động tĩnh gì luôn. Thật ra việc này cũng không quá quan trọng và mình gần như đã chấp nhận là sẽ không có một lời cầu hôn ngọt ngào nào.

Nhưng một tuần trước ngày ăn hỏi, chẳng phải ngày gì, anh đã nói câu đơn giản, không lãng mạn như trong phim nhưng cũng đủ để mình bất ngờ và hạnh phúc lâng lâng: “Tặng quà cho em này” và dĩ nhiên đó là một chiếc nhẫn xinh đẹp, lung linh.

Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 4 

Trong mắt Giang, Hoàng Anh là người như thế nào?
 
Hương Giang: Anh ấy là người quyết đoán, có chính kiến, sống rất tình cảm, chân thành, không tô vẽ giả tạo và là người sở hữu một nụ cười rất đẹp. Nụ cười của anh chính là điều mình ấn tượng hơn cả.

Vậy còn Hoàng Anh, bạn ấn tượng Giang nhất là điểm gì?
 
Hoàng Anh: Ban đầu là cái nét mặt phụng phịu như trẻ con, sau là giọng nói “chim hót” của cô ấy. Nhưng bây giờ, mình có thể chắc chắn một điều, mình thích nhất tính tự lập cao và sự chân thành của vợ.

Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 5
 
Có lúc nào hai bạn gặp trở ngại trong chuyện tình yêu của mình không?
 
Hương Giang: Gia đình rất ủng hộ chuyện tình cảm của chúng mình. Tuy nhiên, nghĩ nát óc, mình nghĩ cũng có một chuyện được coi là trở ngại đáng nhớ.
 
Đó là một ngày, dì mình gọi điện thông báo là mẹ đã biết chuyện mình có người yêu, nghe đâu “mẹ giận lắm vì con giấu mẹ”. Mình cũng lo lắng, hơn nữa anh ấy hơn mình 3 tuổi, chỉ hợp mệnh nhưng không hợp tuổi. Trong đầu mình chưa gì đã loạn cào cào vì chuyện này.
 
Vậy là, mình nhắn tin nằng nặc đòi chia tay với anh, không giải thích gì. Anh gọi mình cũng không nghe điện thoại. Đến lúc về nhà, mình buồn rũ rượi, nằm ôm gối. Chú hỏi han, mình được thể nước mắt ngắn dài: “Cháu chẳng sao cả, cháu chia tay rồi”.

Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 6

Cả nhà lo quá, quay ra trách mẹ, mẹ mình ngơ ngác: “Ơ, mẹ nói là phản đối con bao giờ?”. Thế là mình lồm cồm bò dậy gọi điện ngay cho anh ấy: “Mình không chia tay nữa anh nhé”.
 
Hỏi thật nhé, nếu mẹ Giang không bằng lòng chuyện tình yêu này, bạn sẽ buông xuôi như vậy ư?
 
Hương Giang: Đúng vậy, mẹ đã vất vả nuôi nấng mình cả đời rồi, vì thế nếu mẹ phản đối mình bất cứ chuyện gì kể cả chuyện tình yêu, mình sẽ nghe theo mẹ. Nhưng nếu thế thật mình cũng sẽ không yêu và lấy người nào khác đâu (Cười).
 
Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 7
 
Sau đám cưới, hai bạn thấy cuộc sống có khác quá nhiều khi yêu không?
 
Hoàng Anh: Từ khi yêu đến khi cưới, rồi sau đám cưới, chúng mình vẫn đang rất hạnh phúc, vui vẻ. Đầu tiên cũng là bởi mọi người trong gia đình ai ai cũng ủng hộ, yêu thương nên vợ chồng mình hòa nhập với đại gia đình không có gì khó khăn.
 
Sau khi cưới, chúng mình đều thấy trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Chúng mình vui vì từ giờ đã có đủ tư cách để quan tâm tới mọi người trong gia đình hai bên. Thêm vào đó, còn gì bằng khi hàng ngày được ôm cái gối 37 độ, cùng xem phim và chia sẻ nhiều sở thích chung khác. 
 
Bí quyết giữ lửa hôn nhân của hai bạn là gì vậy?
 
Hương Giang & Hoàng Anh: Sự trung thực, chân thành và tin tưởng là điều mình thấy quan trọng nhất trong hôn nhân.

Tên nàng: Trần Thị Hương Giang (Jang bi)
 
Sinh nhật: 26/04/1989
 
Nghề nghiêp: Marketing
 
Sở thích: Xem phim, mua sắm và ghép hình.
 
Tên chàng: Nguyễn Hoàng Anh (An)
 
Sinh nhật: 21/08/1986
 
Nghề nghiêp: Chuyên viên lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
 
Sở thích: bóng đá, cờ tướng
 
Sở thích chung: xem phim, chơi game Top 11

 

Lần đầu tiên gặp Quỳnh, Lương đã không tránh được tiếng sét ái tình khi đối mặt với vẻ đẹp quá tinh khôi, thánh thiện của nàng. Từ đó, anh luôn lên kế hoạch thoát kiếp FA cho mình
Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi yêu 1093 ngày rồi cưới 8
Chia sẻ