Chuyện tình Hương - Công một thời đang được lặp lại y chang trong "Gạo nếp gạo tẻ"?

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

"Kịch bản" cuộc tình Hương - Công dường như đang được lặp lại trong "Gạo nếp gạo tẻ" khiến khán giả không thể nhịn cười khi xem.

Tập 73 Gạo nếp gạo tẻ lên sóng tối qua dường như là tập phim dành cho Trinh và chú Quang khi hơn nửa thời lượng phim đều tập trung cho cặp đôi này.

Sau khi chuyện Trinh có bầu với chú Quang vỡ lở, bà Mai dù không hài lòng cũng phải gượng ép cùng ông Vương đến gặp bà Linh thưa chuyện cưới xin. Vừa đụng độ, cả hai đã tranh cãi chí chóe.

Chuyện tình Hương - Công một thời đang được lặp lại y chang trong Gạo nếp gạo tẻ? - Ảnh 1.

Bà Linh nhìn thẳng mặt bà Mai than trách: "Nếu con bà gả cho thằng thất bại, bà có chịu không?". Gãi đúng chỗ ngứa bấy lâu nay chôn giấu, bà Mai nhanh chóng đáp trả: "Không bao giờ tôi muốn gả con gái của tôi cho thằng con trai của bà".

Gạo nếp gạo tẻ tập 73: Bà Mai đấu khẩu với bà Linh, lặp lại kịch bản năm xưa

Fan có thấy "kịch bản" này quen không? Chính thế! Năm xưa Hương vì có bầu với Công trước khi cưới nên mới khiến bà Mai xấu hổ. Bây giờ bà Linh mất mặt một thì năm xưa bà Mai mất mặt mười. Bà Linh nhất quyết không gả Trinh cho chú Quang, vậy thì năm xưa bà Linh nghĩ bà Mai muốn? Cái tâm trạng của người mẹ muốn gả con cho gia đình tử tế đàng hoàng nhưng cuối cùng lại bị con dội gáo nước lạnh mà bà Mai từng phải gánh chịu bây giờ bà Linh cũng phải chịu y chang.

Chuyện tình Hương - Công một thời đang được lặp lại y chang trong Gạo nếp gạo tẻ? - Ảnh 3.

Chuyện tình Hương - Công một thời đang được lặp lại y chang trong Gạo nếp gạo tẻ? - Ảnh 4.

Trước mặt bà Linh, bà Mai như được xả cơn giận mà 9 năm trước mình từng phải kìm nén lại. Bà nói rằng chuyện Trinh và chú Quang có bầu không phải một mình chú Quang muốn là được, Trinh cũng phải chịu một phần trách nhiệm. "Con gái bà lớn rồi, có phải con nít đâu mà không biết giữ thân?". 9 năm trước, bà Linh từng đổ tội cho Hương dụ dỗ Công, thì đây 9 năm sau, tại sao không phải là Trinh dụ dỗ chú Quang chứ?.

Gieo nhân nào gặp quả nấy, kịch bản đời người đang lặp lại. Nhưng bà Linh yên tâm đi, vì như bà Mai nói, ít ra chú Quang còn có nghề nghiệp, công ăn việc làm đàng hoàng chứ không phải kẻ ăn bám như Công. Trinh được gả về nhà bà Mai là còn có phước lắm!


Chia sẻ