Chuyện tình "trai ngoan" Triệu Hựu Đình với "gái hư" Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được

Pink,
Chia sẻ

3 năm sau ngày cưới, Cao Viên Viên từ nữ thần trở thành người phụ nữ bị đố kị nhất Trung Hoa Đại lục chỉ bởi tình yêu mà cô nhận được từ người chồng kém 5 tuổi, đồng thời là gã đàn ông si tình nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Hựu Đình.

3 năm là quãng thời gian chưa thể nói hay được về một cuộc hôn nhân, nhất lại là hôn nhân của nghệ sĩ. Nhưng mặc, Triệu Hựu Đình – Cao Viên Viên vẫn là cặp đôi được ngưỡng mộ hàng đầu của điện ảnh Trung Hoa. Một người lừng danh với những vai diễn xuất chúng, một người là biểu tượng thời trang, mệnh danh "đệ nhất mĩ nữ Bắc Kinh". Song, điều khiến họ được tôn sùng không phải chuyện "trai tài gái sắc" mà là những cái nắm tay ở mọi lúc mọi nơi. Dù là sân bay đông người hay bãi đỗ xe vắng đêm khuya, dù trong những sự kiện xa hoa hay trên phố phường tấp nập, chàng Dạ Hoa si tình chưa bao giờ ngừng nắm chặt bàn tay cô gái mà anh bất chấp sự phản đối của cha mẹ để nói lời thệ nguyện gắn kết trọn đời, và nếu có thể đến tam sinh tam thế.

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 1.

"Tôi đã thực sự yêu Cao Viên Viên mất rồi"

Triệu Hựu Đình sinh năm 1984, là con trai thứ hai của nam tài tử Đài Loan Triệu Thụ Hải. Vốn dĩ Hựu Đình không có ý định nối nghiệp cha dù sở hữu chiều cao 1m80 và gương mặt hết sức "xi-nê". Anh theo học ngành kép Khoa học xã hội - Kinh tế học tại Đại học Victoria, Canada và về nước với ý định trở thành một chuyên gia phân tích tài chính. Nhưng cái mác "con trai Triệu Thụ Hải" đã giật Hựu Đình ra khỏi những con số và đẩy anh đến phim trường "Anh hùng lưu manh" (Black and White) của đạo diễn Thái Nhạc Huân. Với lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên này, "con trai Triệu Thụ Hải" đã vượt mặt ngôi sao phim thần tượng Châu Du Dân để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Kim Chung 2009. Ngay năm tiếp theo, Triệu Hựu Đình lọt vào mắt xanh đạo diễn Nữu Thừa Trạch, giành vai chính trong bộ phim "Phố đèn đỏ" (Monga) và ẵm tiếp giải Diễn viên mới xuất sắc nhất Liên hoan phim châu Á lần thứ 5. Năm 2012, Triệu Hựu Đình tiếp tục gặt hái thành công với phim "Love" – đóng cặp với Triệu Vy, và "First Time" - đóng cặp với Angelababy. Ấy thế nhưng lúc gặp Cao Viên Viên tại phim trường Sưu tác (Caught in the web), Triệu Hựu Đình vẫn chỉ là diễn viên đang lên. Còn Cao Viên Viên khi ấy là một đại minh tinh.

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 2.

Cao Viên Viên sinh năm 1979, hơn Triệu Hựu Đình 5 tuổi. 17 tuổi, Cao Viên Viên tham gia những thước phim quảng cáo đầu tiên và nhanh chóng trở thành nữ hoàng quảng cáo ở tuổi 20. Cặp mắt biết nói và nụ cười hàm tiếu, chiếc cổ cao sang và thân hình mảnh mai khiến Cao Viên Viên nhanh chóng đứng vào hàng ngũ "đệ nhất mĩ nữ Bắc Kinh", xếp hạng "thập đại minh tinh thượng thịnh điển" cùng với những cái tên đình đám lúc bấy giờ như Trương Bá Chi, Đổng Khiết, Tiêu Á Hiên, Giả Tịnh Văn, Lý Tiểu Lộ… Nếu như "Xe đạp 17 tuổi" (đóng cùng Châu Tấn) và "Tân Ỷ thiên đồ long ký" giúp Cao Viên Viên có một chỗ đứng vững chắc trên màn ảnh Hoa ngữ thì "Giấc mơ Thượng Hải" của đạo diễn Cao Tiêu Soái đã đưa cái tên Cao Viên Viên vượt ra ngoài biên giới Trung Hoa với giải thưởng Cành cọ vàng LHP Cannes 2005. Thời điểm đó, những Triệu Vy, Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Dương Mịch… vẫn còn chưa có tên trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Và thời điểm đó, dĩ nhiên, Triệu Hựu Đình vẫn còn là một cậu em đang mài đũng quần trên giảng đường đại học.

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 3.

Năm 2012, Cao Viên Viên đã qua thời đỉnh cao và bị hàng loạt đàn em vượt mặt, nhưng đẳng cấp thì trên hẳn Triệu Hựu Đình. Đó là lý do mà cuộc tình kém tuổi thua đẳng cấp gặp không ít thị phi từ dư luận. Người ta đồn, Triệu Hựu Đình cặp đàn chị để tiến thân. Còn Cao Viên Viên lại bị tố là người thứ ba cướp mất trai trẻ từ tay nữ diễn viên Trương Quân Ninh – người tình tin đồn đồng thời là bạn diễn của Hựu Đình trong "Anh hùng lưu manh".

Giữa hàng trăm chỉ trích bủa vây, Cao Viên Viên giữ im lặng. Còn Triệu Hựu Đình, với tính cách vừa ngông cuồng, vừa ngang tàng, vừa lạnh lùng, vừa hài hước, chỉ giải thích đơn giản rằng: "Trong quá trình quay phim, tôi cảm giác mình đã quá chuyên tâm khi hóa thân thành nhân vật, đến mức chìm sâu vào cảm xúc của nhân vật không thể thoát ra được. Sau đó tôi nhận ra là do mình đã thật sự yêu Cao Viên Viên mất rồi."

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 4.

Mãi sau này, nói về giây phút bị tiếng sét ái tình với cậu em kém 5 tuổi, Cao Viên Viên mới nhẹ nhàng: "Tôi tin rằng trên đời này có tình yêu giống chuyện cổ tích".

Đi qua giông bão

3 năm trước khi kết hôn, Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên nhiều lần vướng tin đồn chia tay. Nguyên nhân là do tên tuổi của Triệu Hựu Đình lên nhanh như diều gặp gió cùng lịch trình bận rộn đặc kín lịch quay. Trong khi đó, những lời đàm tiếu từ antifan vẫn không ngừng thêu dệt khắp nơi. Người hâm mộ Cao Viên Viên chê Triệu Hựu Đình không xứng đáng với cô. Mặt khác, chính Cao Viên Viên lại bị fan quay lưng khi từ bỏ "mối tình thần thoại" suốt 4 năm với Vu Tiểu Vỹ chỉ vì chàng phi công trẻ còn chưa có vị thế trên ảnh trường. Phía Triệu Hựu Đình, fan cũng mổ xẻ nhan sắc của "đệ nhất mĩ nữ Bắc Kinh" với một trong "thập đại mĩ nhân Đài Loan" Trương Quân Ninh. Nhiều người hâm mộ cho rằng giai nhân sinh năm 1988 xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt hợp với Triệu Hựu Đình hơn "bà chị" suýt bị xếp vào hàng "gái ế". Chưa kể, về mặt đời tư, Triệu Hựu Đình nổi tiếng là "trai ngoan", hoàn toàn không scandal, là "rau sạch" thơ ngây chân ướt chân ráo vào showbiz, trong khi Cao Viên Viên lại vướng vào không ít tin đồn tình ái thực thực hư hư.

Những thị phi rắc rối đến với Cao Viên Viên chủ yếu từ năm 2005. Đầu tiên là mối tình với nam ca sĩ Trương Á Đông khi hai người bị paparazzi bắt gặp thân mật trong hầm giữ xe. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, Trương Á Đông lại bị phanh phui chuyện hẹn hò bí mật với Từ Tịnh Lôi, sau đó là Cù Dĩnh, rồi Mạc Văn Úy… Cuộc tình dùng dằng giữa hai người khiến danh dự của Cao Viên Viên bị ảnh hưởng không nhỏ. Dứt được ra khỏi Trương Á Đông, Cao Viên Viên lại rơi vào mối quan hệ tay ba với nam diễn viên có vợ Hạ Vũ. Hình tượng ngọc nữ thanh cao của nàng Chu Chỉ Nhược bị ố màu bởi nghi án cô chính là người thứ ba làm rạn nứt cuộc tình 7 năm giữa Hạ Vũ và Viên Tuyền. Mọi chuyện bắt nguồn từ tấm ảnh Cao Viên Viên có mặt trong nhà Hạ Vũ vào sáng sớm. Người hâm mộ của cặp đôi Hạ Vũ – Viên Tuyền thậm chí còn gọi Cao Viên Viên là "tiểu hồ ly" mặc dù sau đó đôi uyên ương kia đã "gương vỡ lại lành".

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 5.

Nam tài tử gạo cội Triệu Thụ Hải đã không chấp nhận cuộc tình của con trai với ngôi sao điện ảnh Đại lục. Chuyện tuổi tác có lẽ chỉ là một phần, những thị phi mà Cao Viên Viên vướng phải tác động không nhỏ đến thái độ khắc nghiệt của gia đình bạn trai. Song, với một người có cá tính đặc biệt như Triệu Hựu Đình, nếu anh đã lựa chọn điều gì thì khó có ai lay chuyển nổi.

Vốn dĩ Cao Viên Viên còn chưa định kết hôn. Đã quen với thị phi, nhưng Cao Viên Viên dường như không đủ dũng cảm để vượt qua rào cản từ phía bố mẹ Triệu Hựu Đình. Cô đã đề nghị "cậu em" rằng cứ yêu thôi đừng cưới. Song Triệu Hựu Đình không đồng ý. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Triệu Hựu Đình nói vui rằng: "Ngay khi yêu Cao Viên Viên, tôi đã rắp tâm cưới cô ấy bằng được." Bạn bè Triệu Hựu Đình bảo anh có thói quen nói chuyện nghiêm túc bằng những lời lẽ như đùa cợt. Tuy nhiên, cũng có lúc nam tài tử của "Gửi thanh xuân" giãi bày thực lòng: "Thật là bất công cho Cao Viên Viên nếu như vừa muốn tận hưởng tình yêu ngọt ngào của cô ấy lại vừa muốn là người tự do. Là người đàn ông thì phải chăm lo và bảo vệ được cho người phụ nữ mình yêu, phải gánh vác được gia đình của mình."

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 6.

"Thật là bất công cho Cao Viên Viên nếu như vừa muốn tận hưởng tình yêu ngọt ngào của cô ấy lại vừa muốn là người tự do."

Đó là nguyên do của việc đăng ký kết hôn bí mật vào tháng 6/2014 và một đám cưới ngay tại khách sạn 5 sao ở Đài Loan mà không có sự chúc phúc từ gia đình chú rể. Trong đám cưới, trước sự có mặt của đông đủ bạn bè trong làng giải trí, Cao Viên Viên đã nói: "Cuối cùng em cũng đợi được anh. Thật may là em đã không bỏ cuộc". Triệu Hựu Đình đã lấy khăn lau nước mắt trước khi ôm Cao Viên Viên vào lòng hôn đắm đuối.

Đám cưới của Triệu Hựu Đình trở thành ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. Bởi nó hoàn toàn không phải một dạ tiệc xa hoa phô trương như cách Huỳnh Hiểu Minh dành cho công chúa Angelababy. Nó giống với một lời báo hỉ mà cặp đôi dành cho bạn bè và người hâm mộ nhiều hơn. Một mình Cao Viên Viên lo toàn bộ đám cưới trên đất của "nhà trai" trong lúc Triệu Hựu Đình còn đang tối mắt tối mũi với lịch quay phim "The Ghouls" tại Bắc Kinh và chỉ có mặt tại hôn lễ của mình trước vài giờ. Song, tình yêu chân thành của hai con người nổi tiếng diễn xuất "thần sầu" dành cho nhau khiến những vị khách dự tiệc như Triệu Vy và Lưu Gia Linh phải lén lau nước mắt.

"Tình yêu không phải nhu yếu phẩm của hôn nhân"

Cuộc hôn nhân trong mơ của của Triệu Hựu Đình – Cao Viên Viên đã đi hành trình 3 năm. Trong 3 năm ấy, mỗi khi xuất hiện cùng người chồng soái ca là Cao Viên Viên lại khiến một nửa thế giới phải đố kị với mình. Họ nắm tay nhau trên phố, họ hôn nhau trước cửa rạp chiếu phim, họ ôm nhau bịn rịn và cọ gương mặt đeo khẩu trang kín mít vào nhau ở sân bay, họ cõng nhau ra khỏi bãi đỗ xe… Họ khiến các cô gái ngẩn ngơ khao khát xen lẫn ghen tị với niềm tin rằng tình yêu cuồng nhiệt là dinh dưỡng nuôi sống hôn nhân. Nhưng hóa ra không phải vậy.

Cao Viên Viên khẳng định, cô và chồng trẻ không nồng nàn cuồng nhiệt như những gì mọi người thấy qua các bức ảnh của paparazzi. Họ thay vì ân ái hay hôn nhau mỗi ngày thì cả hai lại đề cao những cuộc chuyện trò, chia sẻ. Do tính chất công việc, Triệu Hựu Đình và Cao Viên Viên thường xuyên sống xa nhau, nhưng ngọc nữ cho biết cô không có cảm giác xa cách bởi hai người tâm sự cả ngày trên điện thoại dù chẳng có việc gì quan trọng. "Đôi khi chỉ là một cái tin nhắn "anh đi ăn trưa đây". Nghe thì có vẻ nhỏ nhặt nhưng cuộc sống vợ chồng được tích lũy từ những điều đó. Chúng tôi đều cần chia sẻ suy nghĩ của mình với đối phương, vì thế, nhiều lúc cảm thấy vợ chồng như hai người bạn", Cao Viên Viên chia sẻ. Chu Chỉ Nhược của "Ỷ thiên đồ long ký" cũng thừa nhận bản thân không phải mẫu người nồng nàn nhưng không vì thế mà sợ không giữ được chồng. Thậm chí cô cho rằng, ai coi trọng tình yêu cuồng nhiệt thì sẽ không hợp với hôn nhân. Bởi họ sẽ tìm kiếm hết tình yêu này tới tình yêu khác khi lửa lòng nguội tạnh.

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 7.

"Tình yêu không phải nhu yếu phẩm của hôn nhân"- Cao Viên Viên.

Đó chính là một trong những lý do người ta không thấy Cao Viên Viên nổi hứng ghen tuông khi Triệu Hựu Đình cứ liên tục đóng cặp với những bạn diễn nữ xinh như mộng trong vai những chàng trai si tình mà mỗi ánh mắt mỗi nụ hôn dành cho bạn diễn thật như thể không thể thật hơn nữa.

Cao Viên Viên khẳng định, cô tin cậy Triệu Hựu Đình bởi cả hai đề cao giá trị chia sẻ hơn là cảm xúc trong hôn nhân. Còn Triệu Hựu Đình thì làm an lòng vợ bằng câu nói thuộc hàng kinh điển: "Đối với tôi mà nói, những bạn diễn nữ từ trước đến nay, trừ bà xã ra thì về cơ bản đều là đàn ông. Dương Mịch cũng vậy."

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 8.

Dĩ nhiên là Triệu Hựu Đình chỉ đùa thôi. Cao Viên Viên thừa hiểu một diễn viên phải có cảm xúc như thế nào để nhập vai. Triệu Hựu Đình nếu coi Dương Mịch là đàn ông thì chẳng thể có một chàng Dạ Hoa làm mê đắm hàng triệu trái tim người hâm mộ Á châu. Anh thật lòng hơn khi chia sẻ cả bản thân và Dương Mịch đều cố gắng tiết chế bởi hai bên đều đang có gia đình. Nhưng điều quan trọng hơn là, sau mỗi bộ phim, hứng thú của Triệu Hựu Đình không phải là những cuộc đàn đúm, tụ tập xả stress với bạn bè mà là về nhà với vợ. Lẽ đơn giản: "Bởi vì tôi muốn ở bên cô ấy".

Lẽ đơn giản ấy cũng đơn giản như lẽ kết hôn của Triệu Hựu Đình khi anh còn rất trẻ và đang thăng tiến không ngừng trong sự nghiệp: "Bởi vì tôi đã gặp được đúng người rồi".

Chuyện tình trai ngoan Triệu Hựu Đình với gái hư Cao Viên Viên: Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được - Ảnh 9.

Gặp được đúng người để cưới và cưới đúng người gặp được, lại được ở bên đúng người mình đã cưới, chỉ cần trong một đời một kiếp này thôi đã là niềm mãn nguyện hiếm có rồi. Cần gì nữa giấc mơ tam sinh tam thế thập lý đào hoa.

Chia sẻ