Chuyện tình “14 năm trước, em làm anh rơi lệ” rồi kết hôn vì sợ yêu lâu tốn kém

Thu Hương,
Chia sẻ

Thuở ấu thơ, Vi chính là cô bé đã từng khiến Vũ rơi lệ vì vai diễn xúc động trong một vở kịch anh yêu thích. Sau đó 14 năm, Vi lại chính là cô gái ở bên cạnh cùng Vũ đi qua bao thăng trầm cuộc sống.

Tên chàng: Lê Trần Quang Vũ
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Fashionisto

Tên nàng: Huỳnh Thị Thúy Vi
Tuổi: 23
Nghề nghiệp: Phóng viên

Thúy Vi và Quang Vũ đều là những người con mang trong mình dòng máu Huế. Quang Vũ vốn là fashionisto, từng lọt top 7 trong cuộc thi do một tờ báo tổ chức. Hơn 4 năm trước, Vũ sang Úc định cư cùng gia đình. Thúy Vi vốn là sinh viên ngành truyền thông chuyên nghiệp nhưng lại có niềm đam mê đặc biệt với viết lách. Từ những năm học đầu tiên, cô đã cộng tác với nhiều trang báo để tích lũy kinh nghiệm viết cho mình, bất chấp sự phản đối của gia đình có truyền thống lâu năm trong ngành giáo dục. Con đường đi và nghề nghiệp của Quang Vũ và Thúy Vi tưởng chừng như không thể có điểm nào liên quan nhưng hai người lại bất ngờ tìm thấy nhau nhờ một cơ duyên tình cờ mà Vi thường gọi đùa rằng “mối lương duyên tiền kiếp”.

cặp đôi yêu xa
Vũ kém Vi một tuổi, cả hai cùng mang trong mình dòng máu Huế.

Câu chuyện bắt đầu từ những năm tháng ấu thơ của Vi khi cô tham gia đội kịch Tuổi Ngọc từ năm 4 tuổi, từng xuất hiện ở một số bộ phim nổi tiếng như Kính Vạn Hoa phần 2, Mùi Ngò Gai và nhận khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Khi lên 6 tuổi, Thuý Vi vào vai diễn một cô bé bán cơm tấm nghèo khổ có người cha nát rượu, phải chịu bạo hành trong tiểu phẩm Chí Phèo thuộc chuỗi "Chuyện 4 mùa" cùng diễn viên Lê Quốc Nam và Hạnh Thuý. Ngày tác phẩm phát sóng, có một cậu bé lặng lẽ rơi nước mắt cùng nỗi cơ cực của nhân vật Vi hóa thân, đó chính là Quang Vũ.

Điều thú vị thực sự đến khi sau đó 14 năm, “cô bé bán cơm tấm nghèo khổ” và cậu bé giàu tình cảm trong câu chuyện kể trên có cơ hội gặp gỡ nhau ngoài đời. Theo lời Vi kể thì lần đó, Vũ có ý định làm vlog hài hước kết hợp với thời trang, một người bạn đã giới thiệu hai người cùng cộng tác chung với nhau. 

Qua những lần trò chuyện, biết Vũ rất yêu thích nghệ thuật, Vi cũng cởi mở chia sẻ về tuổi thơ, về cái duyên ngắn ngủi của mình với những vai diễn. Cô vô cùng bất ngờ khi nghe Vũ tâm sự rằng 14 năm về trước, Vũ từng rơi giọt nước mắt đầu tiên và duy nhất khi xem “Chuyện 4 mùa”, lúc đó Vũ chỉ nhớ những tình tiết trong kịch. Rồi cả hai đều ngỡ ngàng khi nhận ra rằng đứa trẻ duy nhất trong vở kịch ấy chính là Vi. Giống như một sự sắp đặt của định mệnh, cô bé từng làm Vũ xúc động đến rơi nước mắt của 14 năm về trước, nay đã xuất hiện và cùng Vũ trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Tình yêu đến với Vũ và Vi rất tự nhiên bởi theo lời giải thích của hai người thì thời điểm cả hai nối lại mối duyên từ thơ ấu đều đã có sự trưởng thành nhất định. Chính vì vậy mà tình yêu xa dù lúc nào cũng ồn ào nhưng cả hai chưa bao giờ có ý định sẽ quay lưng bước đi khỏi cuộc đời nhau. 

Úc cách Việt Nam 4 tiếng, nên có hôm dù rất mệt, Vi lại có thói quen thức khuya nên dù ở Việt Nam đang là 2h giờ sáng mà Vũ vẫn cố nán lại đến khi Vi ngủ, hậu quả là cùng thức... tới 6h sáng. Vì ở xa, nên Vũ luôn cố gắng bù đắp cho Vi, không muốn Vi cảm thấy cô đơn hay phải một mình thức đêm dù trong bất cứ trường hợp nào. Vũ chưa từng nói ra, nhưng qua cách Vũ quan tâm và chăm sóc khiến Vi cảm thấy bản thân mình phải tự thay đổi, phải bỏ bớt những nông nổi thông thường để trưởng thành cùng người đàn ông bên cạnh. 

cặp đôi yêu xa
Cặp đôi cùng yêu thích du lịch.

Cùng là hai người trẻ, phóng khoáng nhưng kỳ thực Vũ và Vi lại có tính tình trái ngược. Vũ là mẫu người ngọt ngào, biết chờ đợi cơ hội để lắng nghe, còn Vi thì nóng tính. Vũ hay nói: "đố em tìm được người cả đời này có ai chịu đựng em hơn anh". “Nhiều lúc cả hai giận nhau quá, nhưng chỉ cần Vi rơi nước mắt, Vũ lại ôm Vi và chỉ Vi sai ở đâu, lần sau phải thế nào. Bạn bè thân thiết thường chọc ghẹo rằng Vũ có… con gái lớn. Dù không bao giờ nói yêu nhưng ở Vũ là một chữ thương rất lớn mà ân tình chứa đựng trong đó, không bao giờ Vi trả hết được”, Vi giãi bày.

Không lời tỏ tình, không lời cầu hôn, kết quả của những chuyến bay qua lại giữa Úc – Việt Nam đều đặn 1 năm 3 lần thì Vũ đã thẳng thắn bộc bạch quan điểm với nàng: “Tốn kém quá em à, mình cưới nhau luôn đi!”.

Cả hai đều thích đi du lịch, nơi đầu tiên mà hai người cùng nhau đặt chân đến là Đà Lạt nhưng ở sâu trong tim vẫn là tình yêu vô vàn với quê hương Huế. Vi và Vũ đều muốn trở lại Huế bất cứ khi nào có thể. Khi lên kế hoạch chụp ảnh cưới, cặp đôi đã cân nhắc suốt hơn 1 tháng trời để tìm địa điểm trước khi lựa chọn Vĩnh Hy. Không chuẩn bị, không rườm rà, bộ ảnh cưới của Vi và Vũ được ví von là "cây nhà lá vườn", trang phục có gì mặc nấy và những khoảnh khắc trong bộ ảnh cưới đều là những gì đời thường nhất trong cuộc sống của cả hai. Hiện tại Vi và Vũ còn đang ấp ủ 4 bộ ảnh cưới tiếp theo tại Huế, Úc, Đà Lạt và Sài Gòn.

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

cặp đôi yêu xa

ảnh: Kim Oi
Chia sẻ