Chuyện thật như đùa vợ chồng cãi nhau té tát vì trời mưa bố mẹ chồng ở sát vách không rút hộ quần áo

Linh Linh,
Chia sẻ

Một câu chuyện thực tế của muôn hình vạn trạng cuộc sống hôn nhân đang phải đối mặt khiến không ít chị em phải suy ngẫm...

Một cô vợ gần đây bức xúc quá mà phải tâm sự lên một hội nhóm về chuyện của mình. Đó là trời mưa, khi về đến nhà thấy quần áo bị ướt nên nàng dâu trách nhà sát vách mà bố mẹ chồng không giúp thu hộ quần áo, thì anh chồng lập tức mắng vợ té tát.

Cô vợ này kể chuyện như sau: "Mọi người cho em xả stress tí a, chuyện là hai vợ chồng lên ngoại chơi mãi tối mới về, mà trời mưa to về đến nhà quần áo vẫn phơi ngoài trời ướt hết, không ai lấy cho. Em bảo với chồng em là, "em chịu bố mẹ rồi, bố mẹ cũng không lấy hộ quần áo nữa". Vậy mà chồng em nó chửi em là: "Quần áo mày tự đi mà lấy, bố mẹ tao không việc gì phải lấy hộ mày". Trong khi đó hai nhà sát vách nhau chứ có phải xa đâu, chồng bảo em là: "Mày thử hỏi cả làng xem có bố mẹ chồng nào đi lấy quần áo cho con dâu bao giờ không?". Vậy đấy là cãi nhau một trận luôn các mom ạ".

Chuyện thật như đùa vợ chồng cãi nhau té tát vì trời mưa bố mẹ chồng ở sát vách không rút hộ quần áo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Câu chuyện ngay lập tức đã hút gần 1 ngàn like vì đây là những tình huống thường nhật mà có thể ai cũng gặp phải trong cuộc sống hôn nhân của chính mình.

Trong trường hợp này không nói ai đúng ai sai vì cô con dâu trách bố mẹ cũng không phải là đúng (có thể ông bà không nghĩ tới chuyện đó) mà cũng không hoàn toàn sai. Còn anh chồng cũng có ý đúng vì việc nhà mình, mình là người phải lo trước tiên nhưng thái độ cục cằn, gia trưởng và có phần quá nóng tính như thế cũng khiến chị em không khỏi bức xúc hộ cô vợ.

Có nhiều cách để nói với nhau, ví dụ anh chồng nói: "Cũng không trách được bố mẹ, bố mẹ già rồi nên có thể không nghĩ tới việc ấy, đáng lẽ ra em có thể gọi điện về nhờ bố mẹ cất giúp quần áo. Thứ 2 là việc nhà mình lần sau mình phải chủ động lo lắng trước tiên, sợ trời mưa thì phải cất quần áo trước em ạ".

Chẳng hạn với cách nói năng ôn hòa này thì cô vợ không thể không phục. Nhưng thái độ gia trưởng kiểu "đội bố mẹ lên đầu", còn vợ không là gì cả, hoặc như thể đương nhiên mọi việc lo toan trong nhà là của người vợ thì khiến chị em không thể mê nổi.

Cách anh chồng bày tỏ thái độ "Mày thử hỏi cả làng xem có bố mẹ chồng nào đi lấy quần áo cho con dâu bao giờ không?" thì cho thấy anh chồng vẫn còn nặng nề với những quan niệm cũ, với cách sợ người ta nhìn vào hơn là thực tế suy xét đúng hay sai.

Trong trường hợp cô vợ không hoàn toàn đúng này, nhưng anh chồng thì chắc chắn sai khiến không ít chị em nghĩ đến chồng mình, những người đàn ông không chịu trưởng thành ngay trong cách ăn nói, thái độ nhưng luôn cho rằng mình đúng. Tính gia trưởng vẫn còn trong lời ăn, tiếng nói, hành động của đàn ông thì phụ nữ vẫn còn những thiệt thòi không biết bày tỏ cùng ai.

Vẫn biết chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau, nhưng trong trường hợp như thế có lẽ cô vợ quá bức xúc với thái độ của anh chồng nên đã phải lên MXH để kể chuyện mong được giải tỏa tâm lý.

Chia sẻ