Chuyện tế nhị của bố

Bắp Cải,
Chia sẻ

Cả nhà đang ăn cơm tối thì bố đi đâu về, mẹ hỏi han bố. Bố chưa kịp trả lời thì cu Bin nhanh nhảu: "Chuyện tế nhị của bố mà mẹ cứ bô bô!"...

1. Cu Bin đang chơi ngoài sân thì nghe tiếng mẹ cười đùa với cô Mai, mẹ bảo:

- Cô này, chuyện tế nhị mà cứ bô bô, chán cô quá!

Buổi tối, cả nhà đang ăn cơm thì bố mới về, mẹ hỏi han bố:

- Anh đi đâu mà giờ mới về thế?

Bố chưa kịp trả lời thì Bin nhanh nhảu:

- Chuyện tế nhị của bố mà mẹ cứ bô bô!

Mẹ ngơ ngác còn bố thì cười hả hê vì được cu Bin giải vây.

2. Buổi sáng, mẹ gọi cu Bin dậy đi học, cu Bin lừng khừng vì còn ngái ngủ lắm. Mắt nhắm mắt mở:

- Mẹ ơi, cu Bin là gà con mẹ nhỉ!

Mẹ tưởng cu Bin muốn nói chuyện , để Bin tỉnh ngủ, mẹ gật đầu:

- Ừ, đúng rồi, cu Bin là gà con mà!

Được thể, cu Bin nhanh nhảu:

- Gà con không phải đi học mà mẹ, cu Bin là gà con thì không phải đến lớp chứ!

Mẹ chịu thua cu Bin luôn!
 

3. Ông nội có khách, ông nội sai cu Bin chạy vào tủ lấy bao thuốc lá. Vì hàng ngày, cu Bin lúc nào cũng được nghe mẹ nhắc nhở bố nên vừa lon ton chạy được vài bước, cu Bin khựng lại rồi khuyên nhủ ông:

- Có bổ béo gì đâu, ăn kẹo của cu Bin đi ông!

Ông và ông khách tròn mắt nhìn cu Bin. Hóa ra lúc nào trông thấy bố hút thuốc, mẹ đều nói: “Có bổ béo gì đâu mà hút, vào ăn kẹo với cu Bin đi”.

4. Cu Bin đi chơi ở đâu về với ông nội, vừa vào đến nhà, cu Bin chạy một mạch vào nhà bếp hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao bác Hiếu không gáy ò ó o?

Mẹ ngạc nhiên hỏi Bin:

- Sao con lại bảo bác Hiếu gáy ò ó o?!

Cu Bin nhanh nhảu:

- Hôm nay đến nhà bác Hiếu chơi, ông bảo với bác Hiếu là: “Khổ thân cháu, gà trống nuôi con”. Bác Hiếu là gà trống thì phải gáy ò ó o chứ mẹ!

Mẹ ôm bụng cười nghiêng ngả!

5. Bố đang nằm đọc báo, cu Bị huỳnh huỵch chạy vào vừa thở hổn hển vừa kể chuyện cho bố nghe:

- Bố ơi, nhà bác Yến đang mở tiệc hoành tráng, ai cũng đến xem. Các bác bảo đập phá ầm ĩ.

Bố ngước mắt lên nhìn cu Bin hỏi lại:

- Thế à? Chắc nhà bác ấy có chuyện vui.

Một lúc sau mẹ đi về, thở dài nói với bố:

- Khổ thân chị Yến, có thằng con nợ nần kiểu gì mà người ta đến đòi nợ rồi đập phá ầm ầm…

Bố ngơ ngác liếc nhìn sang cu Bin, hóa ra cu cậu “tiếp thu” từ lóng “đập phá – ăn uống” của bố, vận dụng triệt để vào trường hợp này.

6. Ông nội ngồi nhâm nhi uống trà, cu Bin thấy ông cứ hít hà khen tấm tắc trà ngon thì nhất quyết đòi ông cho thử. Vừa uống xong, cu Bin bịt miệng la toáng lên:

- Eo ơi, đắng chết, không ngon tí nào!

Ông nội cười khì khà nhìn cu Bin:

- Đây là kẹo ngọt của ông đấy!

Cu Bin thấy ông nói như vậy thì đây đẩy:

- Cu Bin không thèm kẹo của ông đâu, không thèm đâu!

Chia sẻ