Chuyện "say tình" của cặp đôi đẹp đôi nhất Nhà Trắng

Linh (TH),
Chia sẻ

Tình yêu của Tổng thống Ronald Reagan và vợ Nancy Davis được coi là một trong những câu chuyện tình vĩ đại nhất thế kỉ 20, một trong những cặp đôi đẹp nhất của Nhà Trắng.

Tổng thống Ronald Wilson Reagan (1911 - 2004) là vị Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Từ một phát thanh viên, một diễn viên điện ảnh điển trai của Hollywood, ông đã đặt chân vào con đường chính trị, làm thống đốc bang Califonina và Tổng thống Mỹ hai nhiệm kì 1981 - 1985 và 1985 - 1989. 

Trước khi nên duyên vợ chồng với Nancy Devis, Reagan từng có một người vợ và 2 người con. Cuộc hôn nhân đầu kéo dài khoảng 8 năm mới kết thúc. Reagan gặp Nancy vào năm 1949, khi ông đang làm chủ tịch công đoàn lao động Screen Actors Guild.

Khi ấy, ông là một diễn viên đã tàn còn Nancy là một diễn viên mới nổi của Hollywood. Do vướng phải chuyện có tên trong danh sách những cảm tình viên cộng sản tại Hollywood nên Nancy đã đến gặp Reagan để nhờ ông giúp đỡ làm trong sạch tên tuổi của mình. Và ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, họ đã trúng tiếng sét ái tình.  

Chẳng bao lâu sau lần gặp mặt đầu tiên, họ đã hứa hôn và tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm 1952. Họ có với nhau hai người con tên Patty và Ron Jr. Thời gian này, Reagan đã giã từ sự nghiệp diễn viên để bước chân sang con đường chính trị. 

Trong suốt gần 5 thập kỷ, hai người gần như hình với bóng, họ không ngần ngại trao cho nhau những cử chỉ thân mật trước mặt công chúng. Một thư ký báo chí của cựu Tổng thống Mỹ tiết lộ hai vợ chồng Reagan và Nancy không bao giờ giả vờ thân mật với nhau. Họ lúc nào cũng gần gũi và đặc biệt là không lúc nào ngừng tán tỉnh nhau. Trong khi Tổng thống âu yếm gọi vợ là Mommy thì Đệ nhất phu nhân dành cho chồng cái tên thân mật Ronnie. 

Chuyện
Người phụ nữ khiến Tổng thống Ronald Reagan "say tình" (Ảnh: Internet).

Một trong những minh chứng tình yêu của cặp vợ chồng này là hàng loạt bức thư viết cho nhau. Bất kể bận rộn đến đâu, Reagan vẫn luôn dành nhiều thời gian viết những lá thư tình ngọt ngào, say đắm cho vợ. 

Trong một lá thư được viết cho Nancy khi Reagan còn là thống đốc bang California, cựu Tổng thống đã bày tỏ tấm chân tình của mình: “Không có một từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc mà em đã mang đến cho anh. Rõ ràng anh là người hạnh phúc nhất thế giới và anh hoàn toàn bị lạc lõng và tuyệt vọng nếu không có em bên đời”.

Một bức thư khác được Reagan gửi cho vợ nhân dịp kỉ niệm 20 năm cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai người. Ông xưng mình là "người chồng 20 năm của em và còn hơn thế nữa". Những lời ngọt ngào trong thư giống như của hai người đang yêu: "Anh đã quen với sự hiện diện của em trong cuộc đời và yêu em bằng tất cả trái tim". 

Tiếp đó, vào dịp kỉ niệm 31 năm ngày cưới, cựu Tổng thống Mỹ lại một lần nữa gửi đến đệ nhất phu nhân những lời khiến ai cũng phải ghen tị: "Hôm nay là ngày đánh dấu 31 năm của niềm hạnh phúc. Anh từng nói với em, điều này giống như giấc mơ về một cuộc hôn nhân hạnh phúc của đôi trẻ. Và qua 31 năm, nó vẫn không đổi thay (...). Mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn nữa, và biết rằng anh sẽ luôn không trọn vẹn nếu thiếu em. Em là cuộc đời, là lẽ sống của anh". 

Còn với Nancy Reagan, đã nhiều lần bà tuyên bố, đối với bà cuộc sống bắt đầu khi bà gặp người đàn ông mà bà si mê với cái tên đầy âu yếm "Ronnie". Bà vừa là cố vấn thân cận nhất, là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất và là người cận vệ nhiệt tình nhất của ông. 

Bằng một tình yêu mãnh liệt, bà đã tạo được sự ảnh hưởng nhất định đến cả sự nghiệp chính trị của chồng. Năm 1981, trong khi ông Reagan bị bệnh phải nằm viện, để nguôi ngoai nỗi nhớ chồng, bà đã ngủ với chiế áo của ông để được an ủi bởi mùi hương của chồng. 

Chuyện
Vợ chồng Tổng thống Ronald Reagan luôn dành cho nhau những cử chỉ âu yếm (Ảnh: Internet).

Khoảng năm 1994, khi Tổng thống Ronald Reagan bị căn bệnh mất trí nhờ hành hạ, bà Nancy vẫn khẳng định với một tạp chí rằng tình yêu trong họ vẫn vẹn nguyên như ngày nào và bà không hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có Reagan. 

Bà càng trở nên gắn bó với chồng hơn, bà thay ông tham dự tất cả các buổi lễ tôn vinh ông, thay ông phát biểu trong các cuộc họp... Bà cũng là người thường xuyên có mặt bên chồng trong căn nhà hạnh phúc của họ ở Los Angeles, chăm sóc ông, nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến yêu thương và lòng ngưỡng mộ. 

Còn khi biết mình mắc bệnh này, điều khiến ông đau buồn và nghĩ ngợi nhiều nhất cũng là điều liên quan đến vợ. Ông lo bà sẽ đau buồn khi chứng kiên ông dần quên đi tất cả. 

Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 93 nhưng mỗi khi xuất hiện trước công chúng hoặc tham gia một chương trình nào đó, bà Nancy vẫn dành cho chồng quá cố những lời ca ngợi ngọt ngào nhất. 

Năm 2004, sau nhiều năm mắc bệnh mất trí nhớ, Tổng thống Ronand Reagan đã qua đời ở tuổi 93. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ khép lại sau hơn nửa thế kỉ nhưng tình yêu say đắm của hai vợ chồng dành cho nhau vẫn luôn là câu chuyện tình đẹp được nhiều thế hệ ngưỡng mộ.
Chia sẻ