Chuyện như đùa: Ngồi trên máy bay vẫn phải cầm giấy quạt phành phạch như mất điện
Clip chỉ dài 26 giây nhưng khiến người xem cảm tưởng ngạt thở vì… hành khách trên máy bay ai cũng cầm trên tay thứ gì đó quạt lấy quạt để, tiếng la ó kêu nóng bức hoà trộn với tiếng thở dài, bước chân đi lại, nhấp nhổm trên ghế… tạo thành một bối cảnh thật khó tả.
Chuyến bay hỗn loạn như tị nạn trong phòng tắm hơi
Với nhiều người, đi máy bay là một trải nghiệm thú vị, nhưng nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh khi gặp những chuyện trời ơi đất hỡi khiến người ta sợ đến già. Có người ghét đi máy bay bởi nếu không có nhiều tiền sẽ phải ngồi chỗ chật chội, khó chịu; hoặc say máy bay; nhà vệ sinh trên phương tiện này quá bẩn; thái độ phục vụ của tiếp viên không tốt v.v…
Và mới đây, một clip chân thực trên chiếc máy bay số
hiệu VN503 của một hãng hàng không lại khiến cộng đồng mạng nổi sóng tranh cãi,
xoay quanh những điều gây bức xúc khi đi máy bay:
Có mặt trên chuyến bay từ Quảng Châu về Hồ Chí Minh,
đây không phải lần đầu tiên mình gặp trường hợp cơ trửơng tắt máy lạnh để tiết
kiệm nhiên liệu trên các chuyến bay của V... nhưng lần này là tệ hại nhất. Máy
bay đã nhỏ, không khí trong khoang đã ít, trời Quảng Châu oi bức thôi rồi, đã vậy
máy bay còn đứng chờ trên đường băng hơn 1 tiếng đồng hồ. Mồ hôi, mỡ của mình
chảy ướt đẫm áo...hành khách lấy bảng hướng dẫn ra quạt phành phạch, tiếp viên
chạy đi chạy lại giải thích "Phải cất cánh mới có thể mở máy lạnh."...Trời
ơi là trời!!!!! Nhiều người phải đứng dậy đi qua đi lại vì nóng quá không chịu
nổi, 5' phút đầu tiếp viên còn lịch sự trả lời với khách lý do không có máy lạnh...15'
sau tiếp viên ngồi luôn, mặt cũng ngơ ra không biết khi nào thằng cơ trưởng mới
chịu mở máy lạnh.
Nói chung tiết kiệm nhiên liệu cũng là ý tốt, nhưng
mình trả tiền vé máy bay nhớ đâu có mua kèm thêm dịch vụ sauna - xông hơi gì
đâu ta?”
Clip đang thu hút hàng ngàn lượt xem trên mạng xã hội
Ngay sau khi đăng tải, clip trên đã thu hút 2,4
nghìn lượt xem và share. Clip chỉ dài 26 giây nhưng khiến người xem cảm tưởng
ngạt thở vì… hành khách trên máy bay ai cũng cầm trên tay thứ gì đó quạt lấy quạt
để, tiếng la ó kêu nóng bức hoà trộn với tiếng thở dài, bước chân đi lại, nhấp
nhổm trên ghế… tạo thành một bối cảnh thật khó tả, chẳng khác hiện trường một vụ
tị nạn.
Cộng đồng mạng
chia sẻ clip này liên tục và nhiều người phản ánh mình cũng từng gặp trường hợp
tương tự như thế. Bạn Van Anh Tran tỏ ra ấm ức: “Đã từng trải qua tình trạng thế
này. Kinh khủng, không thở nổi trong cái không gian bé tẹo”.
Bạn Trí Đức thì bình luận dưới góc nhìn hài hước, giảm bớt căng thẳng sôi sục của cư dân mạng: “Chắc là cái cabin lúc đó thơm lắm, toàn anh cao to béo tốt”. Thành viên Gia Thuan thì nghĩ đến lý do máy bay không bật điều hoà: “Giải thích chẳng hợp lý gì cả. Phải cất cánh mới mở được máy lạnh ư? Tôi đi nhiều lần rồi chưa gặp trường hợp đó bao giờ. Tiết kiệm nhiên liệu thì nói ra, đằng này để hành khách bức xúc vì lý do ngớ ngẩn”.
Những chuyện ngoài lề dở khóc dở cười trong chuyến
bay "xông hơi"
Chủ nhân của clip và status trên là chị Vân Trang,
27 tuổi, là biên tập tạp chí Elle danh tiếng ở TP. HCM. Chia sẻ thêm về chuyến
bay bão táp hôm ấy, chị Trang cho biết:
“Hôm ấy là chiều thứ 7, ngày 18/6 vừa qua, mình trở
về Sài Gòn sau cuộc họp báo ở Quảng Châu (Trung Quốc) cùng với bạn trai. Máy
bay không delay, nhưng nó đậu lại đường băng để đợi khách Business class tới trễ
gần 30 phút, sau đó thêm khoảng 1 tiếng chờ cất cánh.
Từ lúc lên máy bay là đã không có máy lạnh rồi, chỉ
bật mỗi cái quạt nhỏ xíu trên trần khoang hành khách. Mọi người phàn nàn thì tiếp
viên chạy lại phát cho mỗi người một cái khăn ướt giống trong nhà hàng. Bình
thường có đâu, tự nhiên hôm đó có, không chỉ mình mà mọi người đều thấy nghi
nghi. Trước đây đi hãng này mình cũng bị một lần ngồi chờ cất cánh không có máy
lạnh, từ HCM ra Hà Nội, nhưng khi đó máy bay to hơn, ít hành khách nên có không
khí để thở. Lần này máy bay bé tẹo nhưng hành khách tận 200 người. Mình ngồi ở
đoạn giữa, nóng quá nên cũng chỉ quay được một xíu, xong lại… ngồi quạt như mọi người”.
Chị Vân Trang và bạn trai vừa trải qua chuyến bay nhớ đời
Giữa cái nóng khủng khiếp mùa hè, chị Trang và rất nhiều hành khách khác ở sân bay Quảng Châu phải chen chúc nhau ngộp thở trong máy bay không điều hoà.
Chị Vân Trang là một người khá dễ tính rồi, nhưng ấn
tượng ngày hôm đó cũng khiến chị rùng mình, không hài lòng một chút nào: “Máy
bay bữa đó ồn ào kinh khủng, mùi mồ hôi với hôi nách thì thôi rồi (cười). Ông
nào to béo quá còn đứng dậy vạch áo quạt phành phạch. Khách Trung Quốc nóng quá
không chịu nổi nhấn nút gọi tiếp viên liên tục, mà phải mấy cô tiếp viên người
Campuchia với Hàn Quốc cũng ú ớ. Ông tiếp viên trưởng thấy máy bay di chuyển mà
mọi người vẫn đi qua đi lại, rồi vào toilet, mới bắc loa bảo xin lỗi, hệ thống
làm lạnh trục trặc chỉ mở được khi đã cất cánh, mong quý khách thông cảm ổn định
chỗ ngồi. Mọi người tưởng thật, nghĩ nó chạy trên đường băng 1 đoạn là bay. Ai
ngờ chờ cất cánh thêm cả tiếng nữa”.
Rất may mắn là sau màn “xông hơi miễn phí” đó, chị Trang và toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN503 không phải chịu thêm bất kỳ sự bực mình nào nữa, an toàn hạ cánh. Chắc hẳn nhiều người sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, từ giờ đi máy bay phải nhớ đem thêm cái… quạt mini như của trẻ em để đề phòng bị “nướng” như sự việc dở khóc dở cười chị Vân Trang vừa gặp phải.