Chuyện người phụ nữ và cuộc hôn nhân kéo dài chỉ hơn 40 giờ

Linh (tổng hợp),
Chia sẻ

Nàng sống gần như cả đời với tình yêu si mê dành cho người đàn ông hơn gấp đôi tuổi mình. Nhưng bất hạnh thay, cuộc đời nàng đã khép lại cùng với cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 40 giờ.

Nàng là Eva Braun, người tình lâu năm, người vợ ngắn ngủi của trùm phát xít Hitler.

Nhắc đến Adolf Hitler, người ta nhớ đến một vị Thủ tướng, Lãnh tụ của Đế quốc Đức lừng danh. Đặc biệt hơn cả là tính độc tài, chuyên chế, một trùm phát xít khét tiếng trong lịch sử nhân loại. Bên cạnh danh tiếng về chính trị, quân sự thì đời tư của Hitler cũng để lại không ít điều tiếng. 

Nhiều lời đồn đại xuất hiện, cho rằng Hitler là người đồng tính, liên quan tới các mối tình loạn luân, loạn dâm của nhà độc tài. Và có cả những câu chuyện xung quanh người vợ bí mật mang tên Eva Braun (1912 - 1945).

Suốt 16 năm sống trong ngôi biệt thự của Hitler, cuộc sống của Eva Braun chẳng khác nào cuộc sống của một búp bê trong bóng tối: không tình yêu, không thú vui, không tiệc tùng hay giao du với bất cứ ai...

Eva Braun gặp Hitler lần đầu tiên năm 17 tuổi tại Munich khi nàng đang làm phụ tá cho một nhiếp ảnh gia thường xuyên chụp cho Hitler. Ngay lập tức, Eva đã ấn tượng với quý ông lớn tuổi có bộ ria mép rất khác người cùng chiếc mũ điệu đà, dù lúc ấy nàng chưa hề biết Hitler là nhân vật tầm cỡ thế nào. 

Đến khi biết Hitler là nhân vật quyền uy lẫy lừng, được nhiều cô gái Đức phát cuồng, tình yêu của cô gái mới lớn càng mãnh liệt hơn. Cô đi đến một quyết định vô cùng táo bạo: phải thuộc về người đàn ông này.

Chuyện người phụ nữ và cuộc hôn nhân kéo dài chỉ hơn 40 giờ 1
Chân dung Eva Braun (Ảnh: Internet).

Người con gái tóc vàng, trẻ trung, năng động này không chỉ táo bạo trong lời nói mà cô còn quả quyết trong hành động. Để tiếp cận được người yêu trong mộng, Eva đã tận dụng mọi mối quen biết để gặp gỡ trùm phát xít. Đáo để hơn, nàng còn lén thả một bức thư vào túi áo Hilter. Trước những hành động tấn công tới tấp và ấn tượng của cô gái trẻ, Hitler đã đề nghị Eva đến sống trong căn biệt thự của mình.

Tình yêu của Eva dành cho người đàn ông đã ở tuổi tứ tuần thực sự là nỗi sỉ nhục lớn đối với gia đình gia giáo của cô gái trẻ. Nhưng cho dù ngăn cấm thế nào, Eva vẫn giữ nguyên quyết định của mình. 

Đáp lại tình yêu mãnh liệt của người tình trẻ, Hitler cũng thừa nhận "tiểu thư Braun là người duy nhất trung thành với tôi". Người đàn ông khét tiếng tàn độc này chia sẻ khi ở bên Eva, ông có cảm giác bình an, được nghỉ ngơi, thảnh thơi, rời xa chiến tranh và những cuộc diệt chủng.

Thừa nhận như vậy song tình cảm mà Hitler dành cho Eva khá lạ kì. Ông không mấy khi ở bên cạnh người tình, ngăn cản nàng tiếp xúc với bên ngoài. Sau một thời gian trở thành "vợ hờ" của Hitler, Eva xót xa nhận ra cái mà Hitler mê mẩn hơn cả là cảm giác được thiên hạ tung hô, gào thét vì phấn khích chứ không phải thân hình nóng bỏng của phụ nữ nói chung và của nàng nói riêng.

Nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa Hitler và Eva không thể gọi là tình yêu. Eva bị "cầm tù" phần lớn thời gian, không hội hè ăn chơi, không bạn bè, gia đình, không tình yêu, thậm chí đến sex cũng không. Tuy thế, Eva vẫn một lòng gắn bó với trùm phát xít và không ngừng khao khát được trở thành vợ chính thức của ông.

Thậm chí nàng từng 2 lần tự tử để gây sự chú ý của Hitler. Nhưng đáp lại tất cả tình yêu cuồng nhiệt và liều lĩnh đó, Hitler chỉ cho đó là người con gái yêu mình thật lòng và mua cho nàng một chiếc điện thoại để hàng ngày nàng chờ đợi trong vô vọng những cuộc gọi về của người tình.

Dẫu biết Hitler không màng tới hôn nhân song Eva vẫn luôn cam chịu và chờ đợi. Hitler hầu như bỏ mặc người tình trẻ khiến cuộc sống của nàng vô cùng buồn tẻ. Suốt ngày đêm, nàng chỉ quanh quẩn với thú vui đọc sách, sưởi nắng, tập thể dục... trong biệt thự.

Chuyện người phụ nữ và cuộc hôn nhân kéo dài chỉ hơn 40 giờ 2
Eva đã yêu mê muội và trung thành với Hitler đến phút cuối đời (Ảnh: Internet).

Mỗi khi hai người có cơ hội ở cùng nhau, Eva thường chụp ảnh, quay phim về Hitler cùng với những người con nuôi và con cái của bạn bè. Điều đó chứng tỏ nàng không chỉ khao khát được trở thành vợ chính thức của Hitler mà còn muốn sinh cho ông những đứa con.

Ngay cả khi biết nước Đức đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc và Hitler tuyên bố ông ta sẽ cùng Eva tự sát, người con gái trẻ đẹp này vẫn bình thản nghĩ được sống đến trọn đời bên trùm phát xít chính là ước nguyện của nàng. Nàng đã viết thư bày tỏ tình yêu trung thành của nàng dành cho người tình. Nàng nói rằng từ lần gặp gỡ đầu tiên cho tới hiện tại, nàng đã tự hứa với lòng mình sẽ theo Hitler tới bất kì nơi nào, thậm chí cả cái chết: "Anh biết rằng, em sống chỉ vì tình yêu của anh".

Eva thừa nhận, cho dù tiếng pháo nổ, bom rơi vẫn vọng trong hầm trú ẩn nhưng nàng cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh Hitler và tin rằng mọi thứ sẽ ổn.

Như vậy, trải qua biết bao năm làm người tình của Hitler, dù ở tuổi 17 hay đến thời điểm Eva đã bước sang tuổi 33, nàng vẫn dành tình yêu tha thiết và si mê cho người tình hờ hững. Nàng có một ước nguyện duy nhất trước lúc chia lìa cõi đời là mong muốn được trở thành vợ chính thức của Hitler. Và ước nguyện đó đã được hiện thực hóa vào lúc 1 giờ sáng ngày 29/4/1945.

Giữa tiếng bom đạn réo inh tai nhức óc, Hitler và Eva đã nắm tay nhau tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của một vài cộng sự thân tín. Tay cầm ly rượu, Hitler tuyên bố: "Theo nguyện vọng của Eva Braun, đêm nay tôi sẽ cưới nàng. Và sau đó, nàng tự nguyện chấp nhận cái chết...".

Ngay ngày hôm sau (30/4/1945), hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa rồi tự tử. Cuộc hôn nhân của cô gái tóc vàng trẻ trung với trùm phát xít kéo dài vẻn vẹn hơn 40 giờ đồng hồ. Hitler cho biết ông và vợ đã chọn cái chết để tránh sự nhục nhã của việc bỏ chạy hay phải chịu đựng.

Rất nhiều người tỏ ra khó hiểu về sự mê muội của Eva dành cho người đàn ông được coi là tàn độc nhất thế giới. Nàng đã chọn cuộc sống núp sau bóng dáng của người đàn ông giết người hàng loạt mà không chút sợ hãi. 

Cũng có người đã giải thích đó là tình yêu gắn liền với sự tôn thờ. Bởi khi gặp Hitler, Eva mới 17 tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa nàng và Hitler quá lớn trong khi Hitler lại đang ở đỉnh cao quyền lực và được sùng bái như một người hùng nên sự ngưỡng mộ, tôn thờ càng mạnh mẽ hơn. Và nàng đã sống bằng tình yêu, sự tôn thờ đó suốt cả cuộc đời nàng. 
Chia sẻ