Chuyện ngược đời: Chồng ép vợ phải nâng ngực nhưng bất thành nên nhẫn tâm đầu độc giết chết vợ và 2 con nhỏ

L.T,
Chia sẻ

Vì những mâu thuẫn không thể hóa giải của người lớn mà 2 đứa trẻ nhỏ vô tội phải mất mạng oan uông.

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của chị em phụ nữ thời hiện đại, vậy nên các cơ sở, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ cứ mọc lên như nấm để phục vụ phái nữ "cải tạo" lại cơ thể của mình cho thêm phần hoàn hảo, đẹp "chuẩn không cần chỉnh". Nhiều chị em, dù không được chồng đồng ý vẫn cố đi làm đẹp với mục đích để tự tin hơn và cũng là để giữ chồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Đa phần cánh mày râu không thích vợ đi sửa sang lại cơ thể vì nó không còn giữ được vẻ tự nhiên và thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nhưng người chồng Đài Loan này lại ép vợ phải đi nâng ngực dẫn đến một kết cục bi thảm.

Theo truyền thông Đài Loan, vào ngày 18 tháng 2 mới đây, một người dân đi đường bất ngờ phát hiện chiếc taxi màu vàng, bên trong có 4 người đang nằm bất động, người này lập tức báo cảnh sát.

Chuyện ngược đời: Chồng ép vợ phải nâng ngực nhưng bất thành nên nhẫn tâm đầu độc giết chết vợ và 2 con nhỏ - Ảnh 1.

Wu Meng-yu và vợ Peng Hui ở thành phố Đài Trung, Đài Loan.

Chuyện ngược đời: Chồng ép vợ phải nâng ngực nhưng bất thành nên nhẫn tâm đầu độc giết chết vợ và 2 con nhỏ - Ảnh 2.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát địa phương xác nhận 4 thi thể trong chiếc xe là 4 người trong một gia đình gồm chồng là anh Wu Meng-yu (32 tuổi) làm tài xế taxi, vợ là chị Peng Hui (34 tuổi) và 2 con, một bé trai 9 tuổi, một bé gái 6 tuổi. Cảnh sát nghi ngờ Wu chính là thủ phạm giết vợ và 2 con nhỏ do mâu thuẫn gia đình từ trước.

Theo đó, Peng Hui từng phẫu thuật nâng ngực theo ý của Wu nhưng vẫn không khiến chồng vừa ý, dẫn đến vợ chồng cãi vã. Đời sống tình dục cũng không được êm ấm vì Wu liên tục yêu cầu Peng phải phẫu thuật thêm lần nữa để tăng kích cỡ vòng một. Vì không chịu được áp lực nên Peng đã yêu cầu ly hôn.

Chuyện ngược đời: Chồng ép vợ phải nâng ngực nhưng bất thành nên nhẫn tâm đầu độc giết chết vợ và 2 con nhỏ - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng.

Họ ly thân vào tháng 11 năm ngoái và đang hoàn tất các thủ tục ly hôn. Cặp vợ chồng này đã thương lượng với nhau rằng hai đứa trẻ sẽ thay nhau sống với bố hoặc mẹ mỗi 3 tháng. Sau Tết, 2 đứa trẻ trở về ở với mẹ.

Đến ngày 17 tháng 2 vừa qua, Wu hẹn Peng đưa các con ra ngoài gặp mặt để bàn về chuyện ly hôn. Tuy nhiên, anh ta đã lập mưu để giết chết cả vợ và 2 con nhỏ vô tội.

Chuyện ngược đời: Chồng ép vợ phải nâng ngực nhưng bất thành nên nhẫn tâm đầu độc giết chết vợ và 2 con nhỏ - Ảnh 4.

Hình ảnh ba mẹ con Peng đi xe máy đến gặp chồng do camera ghi lại được.

Wu được cho bỏ thuốc độc vào đồ ăn để giết vợ con, cảnh sát đã tìm thấy hóa đơn của cửa hàng McDonald trong xe. Họ nghi ngờ Wu tẩm độc vào thức ăn để Peng và các con choáng váng, không thể kháng cự.

Theo cảnh sát Đài Loan, sau khi phá cửa kính ô tô, họ phát hiện ra có một nồi than cháy trong xe, điều này cho thấy cả gia đình Wu có thể bị ngộ độc khí carbon monoxide. Wu cởi trần ngồi ở ghế lái, Peng được tìm thấy ở ghế trước với hai tay bị trói, trong khi con trai và con gái ở ghế sau. Hiện cảnh sát vẫn đang khám nghiệm tử thi và điều tra hiện trường để tìm ra chân tướng sự việc.

(Nguồn: Topic)

Chia sẻ