Chuyện ngôn tình đẹp như cổ tích của tài tử “Người sói” và vợ hơn 13 tuổi

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Khoảng cách 13 tuổi chưa bao giờ là rào cản trong tình yêu giữa Hugh Jackman và bà xã Deborra Lee Furness.

Được đánh giá là một trong những cặp vợ chồng “bền bỉ” nhất của Hollywood, Hugh Jackman và Deborra Lee Furness đã chính thức kỷ niệm 20 năm ngày cưới vào ngày 11/4 vừa qua. Có thể nói quãng đường mà họ đi chung với nhau không chỉ có hoa hồng mà còn có biết bao nước mắt nhưng chính tình yêu và sự tôn trọng đã giúp hôn nhân của cặp đôi này hạnh phúc. Nam diễn viên “Người sói” không ngần ngại chia sẻ hình ảnh của 20 năm về trước để cùng chia sẻ niềm vui.
 
Hugh Jackman đăng ảnh cũ nhân dịp anh và vợ kỷ niệm 20 năm ngày cưới
 
Yêu ngay từ cái nhìn ban đầu
 
Gặp gỡ nhau khi cùng đóng chung phim truyền hình Úc mang tên Correllia, Hugh Jackman tiết lộ anh đã yêu Deborra Lee ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gần đây khi tham gia chương trình của MC Ellen DeGeneres, nam diễn viên quyến rũ này có chia sẻ: “Cô ấy là ngôi sao của bộ phim. Tôi mê đắm Deborra. Cả đoàn phim đều yêu mến cô ấy. Lúc đó tôi xấu hổ đến mức không dám nói chuyện với Deborra suốt một tuần liền. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi thấy mình may mắn quá vì gặp được Deborra trước khi nổi tiếng. Tất cả những gì diễn ra trong sự nghiệp của tôi, trên màn ảnh hay ngoài đời thường, chúng tôi cũng cùng nhau thực hiện”.
 
"Người sói" và bà xã cùng nhau tắm biển nhân dịp kỷ niệm ngày cưới
 
Sau 20 năm gắn bó, tình yêu từ ánh mắt đầu tiên vẫn theo Hugh Jackman đến tận bây giờ và mãi mãi về sau
 
Hugh Jackman chính thức cầu hôn Deborra Lee sau 4 tháng quen biết. “Tôi định không ngỏ lời với cô ấy trong 6 tháng hẹn hò đầu tiên nhưng 4 tháng sau tôi nghĩ cái quy tắc đó thật vớ vẩn. Tôi phải mượn rượu để có đủ can đảm nói lời cầu hôn với cô ấy”, ngôi sao 47 tuổi tiết lộ thêm.
 
Cùng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời
 
Cuộc sống gia đình của Hugh Jackman và Deborra gặp nhiều khủng hoảng khi cặp đôi này không thể có con. Tuy đã trải qua nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm nhưng tất cả đều bất thành vì Deborra mất khả năng sinh sản sau 2 lần sảy thai. Để bù đắp lại thiệt thòi này, Hugh Jackman đã quyết định nhận nuôi  2 bé là Oscar Maximillian và Ava Eliot. Hiện tại anh và vợ đang có một cuộc sống viên mãn bên những đứa con nuôi của mình.
 
Hugh Jackman hạnh phúc bên vợ và 2 con nuôi mặc dù vẫn trong cuộc chiến chống ung thư
 
Chưa dừng lại ở đó, năm 2013 Jackman bất ngờ xác nhận anh bị bệnh ung thư da. Chính vợ là người phát hiện ra vết lạ trên mũi của anh và bắt anh đi kiểm tra sức khỏe. Sau nhiều năm chống trọi với căn bệnh này, nam diễn viên “Người sói” cho hay: “Tôi không được phép ra ngoài nắng nhiều nữa. Bên cạnh việc kiểm tra thường xuyên, tôi còn phải dùng kem chống nắng, việc mà tôi không bao giờ thèm làm suốt 20 năm. Bây giờ được bác sĩ tháo băng ở mũi, sức khỏe của tôi may mắn đã trở nên ổn hơn”.
 
Luôn tôn sùng cô vợ già hơn 13 tuổi
 
Đối với Hugh khoảng cách 13 tuổi chưa bao giờ làm anh thôi yêu vợ. Có lẽ với người ngoài tình yêu của họ có thể là thứ gì đó hơi “làm màu” nhưng trên thực tế cuộc sống hôn nhân giữa Hugh và vợ quả thật khiến chúng ta phải ghen tị. Deborra dù già hơn Hugh nhưng cô luôn chăm sóc anh và cho anh những lời khuyên quý giá nhất.
 
 
Hugh luôn tôn sùng vợ và hàng ngày anh luôn ghi nhớ triết lý sống của mình: "Vợ hạnh phúc, cuộc sống sẽ hạnh phúc"
 
Trong cuộc phỏng vấn năm 2014, Hugh từng nói: “Vợ tôi lúc nào cũng đúng nên cô ấy nói gì tôi cứ thế mà làm theo thôi. Cô ấy chưa bao giờ khuyên tôi sai cả. Chính Deborra là người gợi ý tôi đi thử vai ‘Người sói’. Ban đầu tôi không thích vì thấy nhiều móng vuốt và quần áo của nhân vật quá ư buồn cười. Tuy nhiên khi phim được công chiếu lại gặt hái được nhiều thành công. Deborra lúc đó còn quay ra bảo tôi: Nào, bây giờ anh bảo em khuyên sai đi”.
 
Nhờ vào sự yêu đời, sự thấu hiểu mà vợ dành cho mình nên Hugh Jackman luôn thấy cuộc sống gia đình đầy ý nghĩa. Cô không chỉ là vợ mà còn là người bạn tâm giao tuyệt vời nhất của anh. Nam diễn viên này bày tỏ: “Khẩu hiệu thứ nhất của tôi là: Hãy thử làm đi. Khẩu hiệu thứ 2, quan trọng hơn hết mà tôi ghi nhớ mỗi ngày: Vợ hạnh phúc, cuộc sống sẽ hạnh phúc”.
Chia sẻ