Điểm tin Chuyện lạ

Vận động viên béo nhất thế giới

Lan Phương ,
Chia sẻ

Bên cạnh đó là tin con cá sấu nặng hơn 1 tấn, tên trộm "sa lưới" vì cánh cửa cuốn.

       Vận động viên béo nhất thế giới 



Ông Emmanuel Yarborough là vận động viên béo nhất thế giới

Với chiều cao 1,8m, cân nặng 319kg, ông Emmanuel Yarborough (47 tuổi) được sách kỷ lục Guinness công nhận là vận động viên béo nhất thế giới. Ông Emmanuel là một vận động viên sumo nghiệp dư, ông từng tham gia thi đấu võ thuật hỗn hợp như judo, đấu vật, bóng đá tại trường đại học

Ông Emmanuel cho biết: “Đấu vật sumo là một trò chơi dành cho nam giới thừa cân. Có những người đàn ông trên 50 tuổi vẫn muốn thử sức với trò này. Hiện tại, tôi đã hơn 300kg và tôi không muốn tăng cân thêm nữa”.
 

      Cá sấu nặng hơn 1 một tấn


Con cá sấu có tên là Lolong ở Philippines vừa được sách kỷ lục Guinness công nhận là con cá sấu được nuôi nhốt lớn nhất thế giới. Lolong bị bắt vào tháng 9 năm 2011 ở thị trấn Bunawan, tỉnh Agusan del Sur (Philippines). Nó dài 6,17m và nặng hơn 1 một tấn.


Con cá sấu nặng hơn 1 tấn tại Philippines 

Để bắt được con cá sấu “to bự” này, 100 người đã được huy động cùng kéo 1 sợi dây thừng để nhấc nó lên chiếc xe tải. Lolong đã mang lại doanh thu du lịch đáng kể cho thị trấn Bunawan, nơi nó đang được chăm sóc. Rất nhiều du khách đã tới thị trấn Bunawan để chiêm ngưỡng con cá sấu khổng lồ này. Chỉ tính riêng doanh thu ở công viên nơi Lolong được nuôi nhốt, nó đã mang về cho ban quản lý 72.000 USD/năm (khoảng 1,44 tỷ VNĐ).

        Tên trộm “sa lưới” vì… cánh cửa cuốn

 
Một người đàn ông 53 tuổi vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi đột nhập vào một cửa hàng ở Brockton (Massachusetts, Mỹ) lúc nửa đêm. Số là trước đó, tên trộm đã dùng một thanh kim loại để giữ cánh cửa cuốn khỏi sập xuống.
 

Tên trộm bị mắc kẹt ở cửa sau khi cố đột nhập vào cửa hàng

Tuy nhiên, trong lúc tên trộm đang cố lách người bò qua khe thì thanh kim loại bất ngờ bị trượt và cánh cửa cuốn nặng sập xuống, đè lên cổ tên trộm khiến hắn đành bất lực nằm im “chịu trận” suốt 9 tiếng đồng hồ. 

Sáng hôm sau, viên quản lý cửa hàng John Rodriguez phát hiện ra sự việc và ngay lập tức báo với cảnh sát. Hài hước ở chỗ, tên trộm vẫn “ngây ngô” giải thích rằng hắn ta bị nạn khi đang cố “sửa chữa cái cửa”.
Chia sẻ