Tốn tiền tỉ vì sở thích nghiện… đắp thạch cao lên người

Vân Anh,
Chia sẻ

Mặc dù không hề bị thương tật nhưng với niềm đam mê thạch cao, Kevin đã bỏ ra số tiền khủng chỉ để đắp thạch cao khắp người mình.

Kevin, 27 tuổi, hiện đang sống tại Chicago, Mỹ, có một sở thích vô cùng kỳ lạ: Đắp thạch cao lên người, cho dù anh không hề bị thương tích. Từ năm 6 tuổi, Kevin đã có đam mê kỳ lạ với thạch cao. Suốt 21 năm qua, Kevin vẫn không thể nào thoát khỏi sở thích kỳ quái này. Đỉnh điểm là gần đây, anh chàng quyết định làm thạch cao khắp người với giá 50.000 USD.

Tốn tiền tỉ vì sở thích nghiện… đắp thạch cao lên người 1
Kevin đã đắp thạch cao khắp người để thỏa mãn đam mê.

Giải thích cho điều này, Kevin nói rằng, khi đeo các bộ phận làm từ thạch cao, anh cảm thấy ấm cúng và thoải mái. Mặc dù không bị thương tích, gãy tay, gãy chân gì hết, nhưng Kevin vẫn không thể cưỡng lại nỗi ám ảnh. Anh bó thạch cao đầy hai tay, hai chân. 

Tốn tiền tỉ vì sở thích nghiện… đắp thạch cao lên người 2
Anh chàng cảm thấy “ấm cúng” mỗi khi đeo các bộ phận thạch cao lên người.

Kevin cho rằng, nỗi ám ảnh thạch cao bắt đầu trong anh vào khoảng 6, 7 tuổi. Khi đó, Kevin đã lấy tất cả giấy vệ sinh trong gia đình và quấn vào chân để bắt chước thạch cao. Cuối cùng, năm 12 tuổi, Kevin cũng được bó thạch cao lần đầu tiên sau khi gặp tai nạn trượt patin. Đó là thời điểm, Kevin nhận ra mình điên cuồng với thạch cao như thế nào.

Tốn tiền tỉ vì sở thích nghiện… đắp thạch cao lên người 3
Từ nhỏ, Kevin đã dùng giấy để quấn quanh tay, chân để giả như đang bó thạch cao.

Kevin cũng tiết lộ, việc đeo thạch cao đi khắp nơi là cách gây chú ý mạnh mẽ. “Các cô gái luôn chú ý đến tôi. Họ tội nghiệp khi nhìn thấy tôi”. Nhiều khi, Kevin còn đóng giả bị thương thật và kể những câu chuyện đầy kịch tích. Anh chàng thích được chú ý khi đeo những miếng thạch cao.

Tốn tiền tỉ vì sở thích nghiện… đắp thạch cao lên người 4
Kevin rất thích gây sự chú ý bằng cách đeo thạch cao ở nơi công cộng.

Đôi khi, Kevin cũng kết hợp những miếng thạch cao với nạng, xe lăn để nhận nhiều sự cảm thông. Thực tế thì anh chàng thích bắt đầu “diễn” ở nơi công cộng. Vì thế anh chàng mang theo những miếng thạch cao đi khắp nơi cùng mình.

Tốn tiền tỉ vì sở thích nghiện… đắp thạch cao lên người 5
Với Kevin, thạch cao cũng có thể coi là một biện pháp “tán gái”.

Tốn tiền tỉ vì sở thích nghiện… đắp thạch cao lên người 6
Mặc dù biết là kỳ cục nhưng Kevin không thể nào dứt được “cơn nghiện thạch cao”.

(Nguồn: Odditycentral)
Chia sẻ