Thiếu nữ trẻ chia sẻ ảnh... ôm sư tử ngủ mỗi đêm

Vân Anh,
Chia sẻ

Cô gái đã nuôi con sư tử từ khi nó mới bị tách khỏi mẹ lúc năm ngày tuổi và ôm nó ngủ mỗi đêm.

Đối với nhiều người, cách đối mặt với sư tử an toàn là qua một hàng rào chắc chắn. Nhưng với người phụ nữ Nam Phi này, cô lại coi sư tử chỉ như một em bé của riêng mình.

Miekie van Tonder
đã nuôi con sư tử Elsa khi nó mới 5 ngày tuổi và bị tách khỏi mẹ. Kể từ đó, Tonder rất thích Elsa. Cô chăm sóc Elsa từng chút và sẵn sàng cho con sư tử to lớn ngủ chung giường mỗi đêm.

Khi Elsa được 8 tháng tuổi, con sư tử đã được nhập đàn cùng hai con sư tử đực khác. Tuy nhiên, Elsa bị hai con sư tử con gây thương tích ở cổ và đốt sống khiến nó phải phẫu thuật nhiều lần để khôi phục sức khỏe.

Khi đó, cô Tonder đã phải mặc đồ sư tử, đứng ở cột đèn giao thông để xin tiền điều trị cho con thú cưng của mình.

Có lẽ vì thế, mỗi liên kết giữa Tonder và Elsa ngày càng bền chặt. Tonder nói rằng cô và Elsa vẫn ngủ chung giường mỗi đêm.
 
Miekie van Tonder và sư tử Elsa ngủ cùng nhau mỗi đêm.


Tonder chưa bao giờ sợ phải ngủ chung với Elsa. 


Tonder đã nuôi Elsa khi con sư tử bị tách khỏi mẹ lúc 5 ngày tuổi.


Khi lớn lên, Elsa được đưa vào một khu bảo tồn động vật. Tại đây, con sư tử được làm quen và hòa nhập với nhiều con vật khác nhau.


Elsa đã bị thương trong một lần chơi đùa với hai con sư tử con khác và phải phẫu thuật nhiều lần.


Tonder đã làm hết sức để gây quỹ kiếm tiền chữa bệnh cho Elsa.


Giữa cả hai luôn tồn tại một tình bạn đặc biệt.


Tonder không bao giờ sợ khi tiếp xúc với Elsa, điều mà nhiều người không thể làm được.

Theo Dailymail
Chia sẻ