Sống lại sau khi tim ngừng đập 39 phút
Nhân viên y tế cho rằng đó là một chứng tử vong đột ngột...
Cậu bé hai tuổi Zach Hilary ngã quỵ khi đang xem ti vi và khi nhìn thấy cậu nằm trên sàn nhà mẹ của Zach nghĩ rằng cậu đang chơi trò giả chết. Tuy nhiên, lúc đến gần chị Trudy-mẹ Zach thấy da cậu bé tái nhợt, người mềm oặt. Trudy vội vàng gọi 999 và hô hấp nhân tạo cho cậu bé trong khi chờ các nhân viên y tế tới nhà họ.

Zach được cấp cứu ở bệnh viện York
Các nhân viên y tế phát hiện ra tim Zach đã ngừng đập. Họ massage và dùng máy sốc điện cho cậu bé nhưng không có tác dụng. Khi được đưa tới bệnh viện York, tim Zach đã ngừng đập được 39 phút. Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiêm cho cậu bé 3 mũi adrenaline và thật kỳ diệu, tim của cậu bé bắt đầu đập trở lại.

Tim cậu bé đã ngừng đập 39 phút
Chị Trudy (40 tuổi) và chồng chị, anh Dave (nhà tư vấn công nghệ thông tin) đã phải chờ 9 ngày cho tới khi Zach thoát khỏi tình trạng hôn mê. Sau khi chụp MRI đã phát hiện ra não cậu bé đã bị tổn thương do vậy khả năng ngôn ngữ và hoạt động cũng bị ảnh hưởng. Khi mới tỉnh dậy, Zach không nhận ra bất kì ai. Thế nhưng, thật kinh ngạc, Zach đã hồi phục hoàn toàn chỉ sau 4 tháng.

Zach và mẹ
Chị Trudy nói: “Zach phải học lại cách ăn, cách cầm cốc, đi bộ và nói chuyện trong mấy tháng qua nhưng bé đã gần như hồi phục hoàn toàn và có thể đi nhà trẻ. Đây thực sự là một điều kỳ diệu.” Tuy nhiên, các nhân viên y tế vẫn chưa phát hiện nguyên nhân rõ ràng của cơn đau tim. Họ cho rằng nó là một chứng tử vong đột ngột. Ngày 7-6-2012, Zach đã được trở về nhà với em trai Jake 5 tuổi và Scott 6 tháng tuổi.