Sinh con trong rừng, mẹ đốt cháy cả rừng để gọi trợ giúp

Vân Anh,
Chia sẻ

Vì sinh con trong rừng nên người mẹ này không biết làm cách nào để báo hiệu mọi người đến cứu. Cô đã châm lửa đốt không ngờ thành đám cháy rừng.

Amber Pangbor, hiện đang sống tại Oroville, California (Mỹ) đã một mình sinh con giữa rừng gia hoang vu. Cô phải chiến đấu bảo vệ đứa con sơ sinh bé bỏng của mình, phải ăn táo qua ngày và đốt một ngọn lửa để kêu gọi cứu trợ mà không ngờ bùng phát thành một đám cháy rừng. Cô Pangbor được giải cứu khỏi rừng sau ba ngày mắc kẹt.

Cô Pangbor nói rằng, thời điểm cô gặp nạn là lúc sắp sinh. Khi đó, cô đang lái xe về nhà cha mẹ đẻ để nhờ giúp đỡ. Không may, cô đi lạc vào rừng quốc gia Plumas.
 
Cô Pangborn đã sinh bé Marissa trong rừng, một mình.

“Không điện thoại di động và xe hết xăng.” – Cô Pangborn giải thích.

Đến thứ năm tuần trước, cô Pangborn sinh con, một mình giữa rừng. Cô đặt tên bé là Marissa. Cả hai mẹ con kẹt trong rừng với ba quả táo, một chai nước và một lon soda.


Cô Pangborn đã đốt lửa mong sẽ có người đến giúp, không ngờ lửa bốc thành đám cháy rừng.

Quá tuyệt vọng, cô Pangborn đã cố đốt một đám cháy với hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của người khác đến cứu cô. Tuy nhiên, ngọn lửa đã bùng phát quá nhanh.

“Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dọc theo sườn núi. Lúc đấy tôi nhìn Marissa và có cảm tưởng bé nói với tôi rằng:
“Mẹ vừ đốt rừng đấy!”.  – Cô Pangborn nói thêm.


Rất may nhân viên cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy, đưa hai mẹ con cô Pangborn ra ngoài an toàn.

Một chiếc trực thăng khi đi chữa cháy đã phát hiện ra chiếc xe của hai mẹ Pangborn. Một xe cứu hỏa đi sau đó đã đưa hai mẹ con ra ngoài. Lúc đó, ngọn lửa đã lan đến 1000 mét vuông. Rất may, các nhân viên cứu hỏa đã khống chế kịp thời.

Mẹ của cô Pangborn, bà Dianna Williams, nói rằng con gái và cháu gái bà đã an toàn. Mọi thứ đều ổn.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ