Sau một tháng mất ví, 3.000USD vẫn còn nguyên

Lê Minh ,
Chia sẻ

Bị mất ví trong một lần đi siêu thị, nhưng ông David Shupe không ngờ một tháng sau ông đã nhận lại chiếc ví với số tiền 3.000 USD vẫn còn nguyên trong đó.

Ông David Shupe, 69 tuổi cho biết mình đã bị mất ví trong một chuyến đi trong siêu thị ở Miami Publix (Mỹ). Trong ví chứa khoảng 3.000 USD, số tiền mặt giúp con gái của ông sinh em bé. Thế nhưng tiền không phải là điều ông Shupe tiếc nuối. “Trong ví có hai kỷ vật vô giá đối với tôi, đó là đồng đô la bạc của ông cố và chiếc kim băng hình thiên thần mà người bà lúc hấp hối đã tặng tôi”, ông Shupe cho biết.

Sau một tháng mất ví, 3.000USD vẫn còn nguyên 1
Ông Shupe đã mất ví trong một lần đi siêu thị Publix

Sau một tháng mất ví, 3.000USD vẫn còn nguyên 2
Tiền không phải là thứ ông Shupe tiếc nuối mà là hai kỷ vật: một chiếc kim băng hình thiên thần và đồng đô la bạc

Sau một tháng mất ví, 3.000USD vẫn còn nguyên 3
Rất may sau một tháng ông Shupe đã nhận lại chiếc ví có đầy đủ tất cả mọi thứ: 3.000 USD và 2 kỷ vật vô giá

Một tháng sau, cảnh sát Miami - Dade đã phát hiện trong một video giám sát ở siêu thị, một người phụ nữ đang dùng ví của Shupe. Hai ngày sau, người phụ nữ này đã đứng trước cửa nhà Shupe cùng chiếc ví màu đen. “Người phụ nữ ấy đã có mặt ở nhà tôi cùng với chiếc ví. Tôi nhận ra đồng xu thiên thần vẫn còn đó và tôi rất hạnh phúc vì điều đó”, ông Shupe nói.

Chiếc ví đã biến mất khỏi túi của ông Shupe tại Publix ở khu vực Kendall thuộc Miami sau khi Shupe vừa rút tiền từ một ngân hàng để gửi cho con gái mang thai của ông ở bắc Carolina. Ông dự định gửi tiền qua thư tín thì phát hiện chiếc ví đã mất.

Video cho thấy người phụ nữ đã trả tiền cho cửa hàng tạp hóa với chiếc ví của Shupe trong tay. Cô nói với Shupe rằng cô mất thời gian dài để trả lại ví vì cô không thể xác định được ông sống ở đâu. Ngược lại, cảnh sát cho biết người phụ nữ này không có vẻ gì là cố gắng tìm kiếm chủ nhân của chiếc ví.

Dù mất hơn một tháng, ông Shupe nói rằng ông rất biết ơn vì chiếc ví đã trở lại. “Số tiền vẫn còn đầy đủ trong ví. Tôi đã gửi tất cả vào ngân hàng. Tôi không trách người phụ nữ kia vì bất cứ điều gì. Cô ấy đã trả lại những thứ quý giá nhất cuộc sống của tôi rồi”, ông Shupe cho biết.

(Theo NYdailynews) 

Chia sẻ