Sáng chế kỳ quái: Biến mèo, bò chết thành… máy bay trực thăng

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau khi thành công với mèo, người nghệ sĩ này còn đang có ý tưởng muốn chế tạo chiếc máy bay từ con bò.

Bart Jansen - nghệ sĩ người Hà Lan, người rất nổi tiếng trên thế giới những năm trước khi lần đầu tiên anh chế tạo ra một chiếc máy bay không người lái từ con mèo già đã chết của mình. Từ thi thể của con mèo, Jansen làm thành mèo nhồi bông, gắn cánh quạt thành một chiếc máy bay.
 
Bất chấp sự phản đối của nhiều người cho rằng chiếc máy bay mèo là một sự “bệnh hoạn”, Jansen vẫn quyết tâm sẽ trở lại với một sáng chế mới hơn, lớn hơn và kỳ quái hơn - một chiếc máy bay… bò. Hay chính xác là một chiếc máy bay trực thăng từ một con bò đã chết.
 
Chiếc máy bay không người lái làm từ… mèo thật của Bart Jansen.
 
Được sự trợ giúp của người bạn thân, kỹ sư Arjen Beltman, Jansen đang cố gắng hoàn thành sáng chế máy bay một người lái có hình dạng một con bò to lớn.
 
“Một con bò có thể phù hợp với một người. Vì vậy, bò là con vật đầu tiên tôi lựa chọn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng bò thật.” – Jasen nói.
 
Hoặc cũng có thể là một con vật khác, miễn sao cơ thể nó có thể phù hợp cho một người ngồi trong.”
 
Năm 2012, Jansen từng gây chấn động khi tạo ra chiếc máy bay không người lái từ con mèo Orville của ông. Sau khi Orville chết, Jansen đã để thi thể mèo trong tủ lạnh suốt 6 tháng rồi được nhồi bông, gắn cánh quạt để cơ thể con mèo có thể bay.
 
Jansen cùng kỹ sư Beltman, người sẽ hỗ trợ anh làm máy bay… bò.
 
Chiếc máy bay mèo có thể hoạt động tốt trên trời.
 
Sau khi chết, thi thể của mèo Orville được để trong tủ lạnh 6 tháng, nhồi bông, gắn cánh quạt và động cơ.
 
Mặc dù vậy, nhiều người vẫn phản đối máy bay mèo vì quá ghê sợ.
 
Bất chấp, Jansen quyết định sẽ làm thêm máy bay chở người từ… bò.

Theo Metro
Chia sẻ