Phương pháp chữa bệnh bằng cách... tát cho tím người

Vân Anh,
Chia sẻ

Người thầy thuốc này cho rằng để chữa bệnh thì chỉ cần… tát thật mạnh cho bệnh… "bay" ra khỏi người.

Hongchi Xiao, một cựu giám đốc ngân hàng đầu tư, giờ là thầy thuốc tự xưng, tin rằng nếu một người bệnh bị tát bầm tím, bầm đen người thì sẽ loại bỏ được độc tố, chữa khỏi bệnh trong cơ thể.

Ông Hongchi nói rằng, phương pháp chữa bệnh của ông được truyền lại từ một tu sĩ Đạo giáo. Phương pháp này đã có từ lâu đời với tên gọi “paida lajin”. Chỉ bằng cách tát, ông có thể chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân từ tiểu đường cho đến cao huyết áp.
 
Ông Hongchi Xiao - thầy thuốc chữa bệnh bằng phương pháp "tát".

“Tát nhiều và tát kéo dài sẽ đã thông kinh mạch trong cơ thể, giúp cơ thể chữa khỏi nhiều căn bệnh.” – Ông Hongchi nói thêm. “Việc tát nóng người, tỏa nhiệt sẽ khiến các mạch máu mở rộng, khí huyết lưu thông. Dương thịnh, âm tan, chất độc tích tụ sẽ biến mất.”
 
Theo ông Hongchi, "tát" nhiều sẽ đả thông kinh mạch, giúp lưu thông máu, chữa được nhiều bệnh.

Hongchi cho rằng, y học phương Tây là “ô nhiễm” và “độc”. Ông cũng có những lý thuyết vô lý về bệnh, ví dụ ông cho rằng: Ung thư vú là do… hôn nhân không hạnh phúc. Khối u trong vú là xuất phát từ trái tim. Nếu bạn thất vọng, gặp khó khăn trong tình cảm thì sẽ dễ bị bệnh.

Website của Hongchi cũng đưa ra nhiều trường hợp chữa bệnh hiệu quả. Một cậu bé 8 tuổi bị thận nặng đã được chữa khỏi. “Tôi đã điều trị cho 250 người đàn ông gặp vấn đề về tuyến tiền liệt, tỉ lệ thành công rất cao.”
 
Có rất nhiều người tự chữa bệnh theo phương pháp tát của ông Hongchi.
 
Trong khi Hongchi dường như rất tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của mình, ông cũng ủng hộ mọi người tự chữa bệnh bằng cách tự tát mình. Năm 44 tuổi, chỉ hai năm sau khi ông bắt đầu nghiên cứu y học Trung Quốc, Hongchi đã viết một cuốn sách về tự chữa bệnh bằng cách tát.
 
Một bệnh nhân tiểu đường đã 13 năm, bị tăng huyết áp, tăng lipid máu và gan nhiễm mỡ được chữa bệnh bằng cách tát.
 
Tuy nhiên đã xảy ra một trường hợp tử vong. Một em bé 7 tuổi tại Sydney bị mắc bệnh tiểu đường. Trong một lần tổ chức hội thảo tại Sydney, Hongchi đã chữa bệnh cho cậu bé bằng liệu pháp tát đồng thời khuyên bố mẹ cậu không nên cho cậu ăn gì trong suốt 72 giờ.
 
Cậu bé Aidan, 7 tuổi, đã tử vong sau khi chữa bệnh bằng phương pháp tát.

Trong những ngày chữa bệnh, cậu bé bị buồn nôn. Sau đó, Aidan bất tỉnh trong khách sạn. Thời điểm xảy ra sự việc là vào tối ngày 28/4. Các y tá đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng cậu bé tử vong tại hiện trường.

Hiện cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Trong khi đó, Hongchi đã rời khỏi Australia và chuẩn bị hội thảo tại Đức. Ông vẫn chưa có bình luận gì về cái chết của Aidan.

(Nguồn: Odditycentral)
Chia sẻ