Phẫu thuật thẩm mỹ để giống tranh biếm họa

,
Chia sẻ

Một phụ nữ Anh đã chi 4,56 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình giống bức tranh biếm họa của mình.

Phẫu thuật thẩm mỹ để giống tranh biếm họa 1
Bức tranh biếm họa của Krystina 

Cô Krystina Butel (30 tuổi) sống ở Wakefield, West Yorkshire, nước Anh. Tính đến nay, Krystina đã chi 130.000 bảng (khoảng 4,56 tỷ đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ. Người phụ nữ này đã trải qua 5 lần nâng ngực, bơm môi, tiêm botox và làm trắng răng với mong muốn có ngoại hình giống hệt trong bức tranh biếm họa.

Khi còn nhỏ Krystina nghịch ngợm như con trai và không thích mặc váy giống các bạn gái khác. Năm 14 tuổi Krystina bỏ học để làm thợ cắt tóc, kể từ đó cô mới bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình. Năm 15 tuổi Krystina cùng một người bạn đi du lịch 2 tuần ở Ibiza. Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, Krystina và bạn đi dạo trên một con phố đông đúc ở Ibiza. Bất chợt họ thấy một ông lão đang vẽ tranh cho mọi người. Ngay sau đó, ông lão đã vẽ tranh biếm họa chân dung của Krystina và bạn cô. 

Krystina chia sẻ: "Nó giống như một kỳ nghỉ cho gia đình. Tôi đi du lịch với bạn và hai đứa con của cô ấy. Tôi chỉ muốn thư giãn. Khi ông lão vẽ tranh biếm họa chân dung của tôi, tôi nghĩ đó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Thế nhưng, tôi không ngờ bức tranh lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi".

Phẫu thuật thẩm mỹ để giống tranh biếm họa 2  

Khi trở về khách sạn, Krystina không thể ngủ được. Cô lúc nào cũng nghĩ về bức tranh. Sau khi trở về nước Anh, Krystina đã đi tắm nắng để có làn da nâu. Cô cũng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nâng ngực và bắt đầu một loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ suốt 15 năm qua. 

Cô cho biết: "Tôi ghen tị với cô gái trong bức tranh. Cô ấy thật quyến rũ. Tôi muốn có ngoại hình giống hệt cô ấy. Tôi luôn dựa vào bức tranh để xem mình cần phẫu thuật gì tiếp theo. Hiện giờ, tôi thấy mình có phần giống cô gái trong tranh hơn 15 năm trước. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ".

Krystina thừa nhận mỗi khi ra phố cô thường bị mọi người nhìn với ánh mắt khác lạ. Mặc dù vậy, cô không cảm thấy buồn vì điều đó. Cô nói: "Cô gái trong bức tranh biếm họa cũng giống con người tôi bây giờ. Cô ấy tự tin và hạnh phúc. Cô ấy không quan tâm đến những gì người khác nghĩ và cô ấy không cần phải làm theo đám đông". 

Hà Lan (Theo Mirror)

Chia sẻ