Phẫu thuật cắt bỏ gần 20kg da thừa vì nặng đến 444,5 kg

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Nhờ quá trình phẫu thuật này mà ông Paul Mason đã có thể bước vào xe ô tô một cách dễ dàng hơn hay đi xem phim mà không phải ngồi ghế đặc biệt.

Paul Mason, một nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu sống ở Ipswich (Anh), từng giữ "ngôi vị" béo nhất thế giới với trọng lượng 444,5 kg, gần đây mới tiết lộ quá trình phẫu thuật loại bỏ gần 20 kg da thừa.

Ông vẫn cập nhật thường xuyên tình hình tiến triển của mình trong bệnh viện tại New York sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ da thừa hôm thứ Ba vừa rồi.
 
Sau một cuộc giải phẫu thu nhỏ dạ dày (hay còn gọi là giải phẫu giảm cân), ông đã giảm được 292 cân, tuy nhiên nó lại để lại những phần da thừa bùng nhùng vướng víu.
 
Ông Mason chia sẻ trên Facebook hôm 2/5: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự khác biệt ở đôi chân, giống như trút bỏ được cả cái thân cây khỏi người vậy."
 
Ông tập đi những bước đầu vào ngày thứ Ba.

Paul Mason chia sẻ hình ảnh chụp với Bác sĩ Jennifer Capla ngay trước khi tiến hành phẫu thuật tại bệnh viện Lennox Hill, New York.

Ông từng nặng đến 444,5 kg
 
Ông tiết lộ: "Tôi chắc chẳng thể bước đi những bước đầu vào ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của bác sĩ Capla và y tá".
 
Bác sĩ Capla đã nhận phẫu thuật miễn phí sau khi nghe về hoàn cảnh của ông Manson: Người đàn ông 54 tuổi này đã muốn làm phẫu thuật tại Dịch vụ y tế Quốc gia Anh nhưng bị từ chối vì ở đây yêu cầu ông phải chứng minh mình có thể tiếp tục giảm cân.
 
Bác sĩ Capla từng chia sẻ với báo The Mirror rằng ông ấy đã vui sướng phát khóc sau phẫu thuật.
 
Khi ông ấy nằm xuống hay thậm chí lúc đứng, đôi chân không thể xoay ra ngoài vì không vừa với chiếc giường. Ông Paul Mason không thể khép chân vào vì phần da thừa. Sau phẫu thuật ông Paul Mason đã có thể duỗi thẳng chân.
 
Các bác sĩ phẫu thuật tiết lộ phẫu thuật này đã giúp ông giảm thêm được gần 20 kg nữa.

Ông Mason đang tập đi tại bệnh viện Massachusetts, sau khi chuyển đến Mỹ năm ngoái để sống với vợ chưa cưới.

Ông đã từng muốn phẫu thuật tại Anh - quê hương ông nhưng bị từ chối.

Paul và vợ chưa cưới, Rebecca Moutain.

Hôn thê của ông, bà Rebecca Moutain, một người phụ nữ mảnh mai, đã viết trên trang web gây quỹ của chồng chưa cưới rằng ông Mason giờ đây đã có thể làm những việc đơn giản mà ông đã không thể làm trước kia.
 
Bà chia sẻ: "Không từ nào có thể diễn tả những điều tuyệt vời mà cuộc phẫu thuật đã đem lại cho Paul. Những việc hàng ngày tưởng như quá đỗi đơn giản với mọi người giờ đây anh ấy đã có thể làm được, như bước vào xe ô tô một cách dễ dàng hơn, đi xem phim mà không phải ngồi ghế đặc biệt."

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ