Ông bố ở Anh ra ngoài uống rượu mừng Giáng sinh và tỉnh dậy ở ... Pháp

Vân Anh,
Chia sẻ

Điều gì khiến một ông bố chưa từng rời khởi nước Anh lại có thể vượt gần 500 km để sang Pháp chỉ sau một cơn say.

Người cha 48 tuổi, Shawn Smith, bất ngờ tỉnh dậy ở Pháp sau khi đi uống rượu mừng Giáng sinh với hai người bạn. 

 Ông bố ở Anh ra ngoài uống rượu mừng Giáng sinh và tỉnh dậy ở ... Pháp 1
Shawn Smith, người đã có hành trình sang Pháp mà không có hộ chiếu chỉ sau một cơn say.

Sau khi có hơi men, bắt đầu say thì hai người bạn đã thuyết phục anh Smith đi mua thuốc lá hạ giá ở nước ngoài ngay trong đêm đó. Smith đã sang đến tận Bỉ, Pháp mà không hề có hộ chiếu. Chỉ đến khi trên đường trở về ở Calais, anh bị nhân viên hải quan giữ lại. Sau đó, Smith được đưa đến Lãnh sự quán Anh ở Paris để làm một hộ chiếu tạm thời trị giá 99 bảng.

“Lúc đầu, tôi chỉ muốn ra ngoài, làm vài chén với bạn bè ở quán rượu thôi. Nhưng rồi, họ nói với tôi là sẽ qua Anderlecht, Bỉ để mua thuốc lá. Họ nói tôi có thể mua 60 gói thuốc lá một cách hợp pháp với số tiền bằng chi phí hút thuốc của tôi trong một năm ở Anh. ” – Shawn kể lại.

 Ông bố ở Anh ra ngoài uống rượu mừng Giáng sinh và tỉnh dậy ở ... Pháp 2

Lá thư Shawn gửi về gia đình khi còn mắc kẹt ở Paris.

Và cuối cùng, Shawn đã đồng ý cho một chuyến hành trình xuyên đêm với những người bạn của mình. Anh coi đó chỉ là một cuộc phiêu lưu. Một người bạn đã lái xe đưa mọi người đến Dover, Pháp. 

“Tôi ngủ thiếp đi khi chúng tôi cập cảng Dover. Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã thức dậy ở Pháp và đang trên đường đến Bỉ. Tôi thấy lạ là không ai hỏi hộ chiếu của tôi cả. Tôi cứ nghĩ là ở châu Âu thì không cần phải có hộ chiếu”. Shawn chưa từng rời khỏi nước Anh, vì thế anh cũng không rõ ràng các quy định xuất nhập cảnh.

Sau đó, cả nhóm đến siêu thị, mua đầy thuốc lá và trở về. Tuy nhiên, Shawn đã bị cảnh sát ở Calais giữ lại. Cảnh sát bắt buộc Shawn phải đến Lãnh sự quán Anh ở Paris để xin hộ chiếu khẩn cấp. Tuy nhiên, một lần nữa, Shawn lại gặp khó khăn khi anh là một người gốc Đức. Vì thế, các quan chức lại mất thêm một tuần để xác nhận quốc tịch của Shawn.

May mắn là anh trai của Shawn đã cho anh vay tiền để sống một tuần tại Paris hoa lệ. Sáng ông ăn bánh sừng bò và các bữa khác thì ăn McDonalds.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ