Nữ sinh bị 'khủng bố' tin nhắn vì trùng tên với người rao mua tinh trùng

Vân Anh,
Chia sẻ

Đã có rất nhiều người nhầm lẫn cô nữ sinh này với một người phụ nữ lớn tuổi đang rao mua tinh trùng vì muốn có con.

Elena Komleva, sống tại Ottawa, Canada, đã gặp rắc rối lớn khi hàng chục người đàn ông nhắn tin đề nghị được… có con chung với cô. Cô sinh viên trẻ 23 tuổi không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cô phát hiện ra một người phụ nữ 29 tuổi trùng tên tại Nga đã đăng tin mua tinh trùng trên mạng để có cơ hội làm mẹ.

Cô Elena người Nga kia đã đăng một quảng cáo trên một trang web Nga, ngỏ ý muốn có con cho vừa lòng người mẹ già nhưng lại không muốn cưới chồng. Cô muốn tìm một người đàn ông “hỗ trợ” để có con và mẹ cô sẽ là người quyết định việc này.

Nữ sinh bị 'khủng bố' tin nhắn vì trùng tên với người rao mua tinh trùng.
Cô sinh viên Elena Komleva (trái) bị nhầm với người cùng tên đang muốn tìm… bố cho con mình.

Đoạn quảng cáo mà Elena Nga đã viết: “Mẹ tôi cần cháu bế, bà đã chuẩn bị mọi thứ quần áo cho cháu rồi. Nhưng vẫn chưa có ai muốn cưới tôi. Vì vậy, nếu bạn trẻ, khỏe thì hãy giúp tôi có em bé. Mẹ tôi sẽ chịu trách nhiệm việc lựa chọn ứng viên và công bố người chiến thắng.”

Tuy nhiên, do các báo đưa hình ảnh vội vàng đã nhầm từ Elena Komleva người Nga sang một cô Elena người Canada. Hình ảnh được lấy từ blog và Facebook cá nhân của Elena. 

Chính vì thế, cô sinh viên Elena vô cùng bất ngờ khi nhận được tin nhắn của một người đàn ông nói rằng anh ta rất vui nếu giúp cô… mang thai.

“Tôi đã nghĩ ông ấy bị điên.” – Elena chia sẻ. Nhưng sau đó, hộp thư của cô đầy ắp những tin nhắn như vậy. Cô nhận ra đã có sự nhầm lẫn. 

Sau đó, Elena còn cảm thấy hài hước với những gì đã xảy ra, mặc dù thực tế, cô ấy không muốn có con với người lạ.

Sự cố hy hữu bất ngờ khiến cô sinh viên trẻ gặp rắc rối, còn một người lớn tuổi hơn thì cứ trông ngóng những tin nhắn để tuyển người.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ
Đọc tin xã hội mới nhất, xem mua tinh trùng thụ tinh nhân tạo tại aFamily.