Nỗ lực giảm 40kg để trở thành phụ nữ quyến rũ

Hương Giang,
Chia sẻ

Sau khi bị chế giễu về vóc dáng quá khổ của mình, Claire Crowthers đã nỗ lực hết mình để giảm cân từ một cô nàng nặng 90kg thành một người phụ nữ cực quyến rũ.

Một người phụ nữ từng ăn uống thả phanh tới khi nặng 90 kg và từ chối làm "cô dâu béo" tới thánh đường, đã nỗ lực để thon thả trở lại - sau khi bị một người lạ nhận xét về cân nặng của mình. 
 
Cô nữ hộ sinh Claire Crowthers, từ Wrexham, miền Bắc xứ Wales (Anh) đã cảm thấy vô cùng bất mãn với kích thước quá khổ do quá gắn bó với pizza và đồ ăn vặt của mình. Lúc đó cô đã "không thể chịu được" khi nhìn mình trong gương.

Cô đã hạ quyết tâm giảm cân sau một lời nhận xét khó chịu về cô. Với sự hỗ trợ của Stephen - người hiện là chồng cô, Claire đã giảm 40 kg và cô đã "ăn mừng" bằng việc kết hôn.
Trước khi giảm cân, nữ hộ sinh thực tập Claire Crowthers "không thể chịu được" khi nhìn mình trong gương.
 
Đỉnh cao cân nặng của Claire Crowthers là 90kg và cô ăn rất nhiều đồ ăn vặt.
 
Claire cho biết trọng lượng của cô đã từng "ngoài tầm kiểm soát" và bộ đồng phục nữ hộ sinh của cô "chực bung ra" do vấn đề cân nặng của cô từ hồi ở trường đại học.
 
'Tôi đã ăn uống thả phanh và hễ cứ căng thẳng là tôi lại ăn kem và bánh pizza. Cao 1m61, tôi nặng tới 90kg và  không thể chịu được khi nhìn mình trong gương." - Claire tâm sự.
 
 
Claire và chồng cô - Stephen đã tuân theo chế độ dinh dưỡng và tập luyện nghiêm ngặt
 
Claire rạng rỡ trong ngày cưới với con gái Molly và chồng Stephen
  
Claire đã cố gắng nhét thêm các buổi tập thể dục vào cuộc sống bận rộn của mình và cô thường ăn đồ ăn tiện lợi khi làm việc ca muộn với công việc hộ sinh thực tập.

"Sức khỏe của tôi về lâu dài ở trong tình trạng nguy hiểm, tôi đã chẩn đoán mắc bệnh béo phì và tôi là một hình mẫu xấu cho con gái tôi, Molly" -  Cô nói.
 
Claire đã rất buồn khổ khi vóc dáng của mình nên đã từ chối kết hôn với bạn trai mình. "Tôi không thể chịu được việc mọi người quay lại nhìn tôi trong gương, mỗi bức ảnh của tôi xấu tới mức tôi đã xóa hết khỏi máy ảnh để tránh phải nhìn bản thân mình."

Claire đã thôi thúc mình hành động và cô đã đăng ký tham gia một câu lạc bộ giảm béo với bạn đời của mình là Stephen, 30 tuổi
 
Claire đã luôn "căm ghét việc chạy nhảy xung quanh chỉ để toát mồ hôi" nhưng cô ấy biết cô ấy "phải làm một cái gì đó"
 
 
Bà mẹ trẻ đã tham gia rất nhiều lớp học gồm lớp xoay vòng, body Combat, body attack và body pump.
 
Sự việc lên tới đỉnh điểm vào một buổi chiều ở chỗ làm và chồng của một bệnh nhân tại khoa mà cô đang chăm sóc buông một bình luận tiêu cực về cân nặng của cô.
 
"Tôi đã rất xấu hổ và dù tôi biết anh ta đã đúng, việc một người xa lạ đã buông một lời nhận xét như thế khiến tôi cảm thấy rất buồn, nhưng cũng quyết tâm thay đổi bản thân mình." - Cô nói.
 
Claire đã thôi thúc mình hành động và cô đã đăng ký tham gia một câu lạc bộ giảm béo với bạn đời của mình là Stephen, 30 tuổi. Trong 10 tháng, cô đã giảm 25 kg. 
 
Claire đã được người bạn đời hỗ trợ trong hành trình giảm cân của mình 
 
Người mẹ xinh đẹp đầy hình xăm này hầu như không còn chút gì giống ngày xưa
 
Claire từng mặc những bộ đồ thùng thình để che giấu vóc dáng của mình (trái) nhưng giờ đây cô có thể tự tin mặc những bộ đồ sexy tôn dáng (phải). 
Claire và Stephen tự sướng trong kỳ nghỉ trên bãi biển trước khi thực hiện nhiệm vụ giảm cân.
 
"Tôi rất sợ hãi vào lần đầu tiên tôi bước vào phòng tập thể dục, tôi không biết cần làm gì hoặc bắt đầu từ đâu, nhưng em gái của tôi là một thành viên ở đây và cô ấy giới thiệu với tôi một bài tập nhóm" - Cô cho hay.
 
"Là một người đã dành cả cuộc đời đáng thương trên ghế sofa, tôi đã luôn luôn ghét ý tưởng chạy nhảy xung quanh nhận chỉ để toát mồ hôi, nhưng tôi biết tôi phải làm một cái gì đó. "
 
Claire đã tham dự một loạt các lớp học bao gồm cả xoay vòng, BodyCombat, Bodyattack và Bodypump. Cô đã tiếp tục giảm cân và cuối cùng cô đã giảm được 40 kg so với trước đây.

(Nguồn: Dailymail)
 
 
Chia sẻ