Những kiểu chụp ảnh lạ đời không dành cho người yếu tim

Vân Anh,
Chia sẻ

Bạn có dám liều mạng chụp ảnh đang ngửa người trên nóc tòa nhà cao 156 mét?

Không thiết bị an toàn, mảnh kim loại là thứ duy nhất giữ chàng trai Alexey Kuzin - 19 tuổi không rơi từ nóc tòa nhà chọc trời xuống dưới đường phố đông đúc bên dưới.

Nhưng đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn phải là người đã chụp được bức ảnh Kuzin ngửa đầu ở độ cao 156 mét. Người chụp bức ảnh, không ai khác là bạn của Kuzin, Alexdaner Voskerenksy. 

Để chụp được khoảnh khắc ấn tượng này, hai thanh niên đã leo lên Tòa nhà Kudrinskaya Square tại Moscow, Nga. Để có thể leo lên được nóc nhà cao nhất này, hai thanh niên chỉ có thể đi theo tay và leo tiếp bằng dây thừng.

Alexander, 23 tuổi, rất thích chụp ảnh thành phố từ những góc độ độc đáo khác nhau. Bên cạnh đó, chàng thanh niên còn leo lên các tòa nhà chọc trời như một cách để chinh phục nỗi sợ độ cao của mình.

Ngoài nguy hiểm về an toàn, Alexander nói rằng anh còn phải đối mặt với cảnh sát và bảo vệ vì anh không được phép trèo lên nóc nhà.
 
Alexey Kuzin ngửa đầu trên nóc tòa nhà cao chọc trời, không cần bất kỳ thiết bị an toàn nào.

Oleg Tpkarev buông thõng đôi chân trên mép sân thượng tòa nhà cao chọc trời ở Moscow.
 

Kuzin phải leo thang lên nóc Tòa nhà Kydrinskaya Square để chụp bức ảnh nguy hiểm.


Kristina Razumnaya trên nóc một căn hộ chung cư. Tất cả đều là bạn của Alexander, một chàng trai thích chụp ảnh "phong cách chết người".


Alexander đứng ở mép một tòa nhà chọc trời.


Chàng nhiếp ảnh gia bước trên nền kính của tòa nhà OXO, Moscow, bên dưới là hàng xe chạy như kiến.


Alexander chụp ảnh ở những tòa nhà cao tầng là một cách để khắc phục chứng sợ độ cao.


Trong bức ảnh này, cả hai đứng trên đỉnh tòa nhà cao 156 mét.


Mặc dù dễ gặp rắc rối với cảnh sát nhưng Alexander quyết không từ bỏ đam mê.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ