Những "dị nhân" vẽ tranh bằng chất liệu và đạo cụ không giống ai

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Không chỉ sáng tạo và khéo léo, để theo đuổi nghệ thuật hội họa nhiều bạn trẻ không ngại vận dụng các bộ phận của cơ thể để cho ra đời sản phẩm hoàn mỹ nhất.

9X Đà Nẵng vẽ tranh bằng chất liệu... đá cuội

Những

Vẽ tranh bằng chất liệu... sỏi đá nhưng chất lượng không thua kém những họa sỹ có tay nghề, cô bạn nữ sinh Đà Nẵng có nick-name KiO (tên thật là Thái Thị Kim Oanh) đang dần chứng tỏ thực lực với loạt sản phẩm đẹp mê hồn

Những

Mọi chuyện bắt nguồn từ khi KiO được bạn tặng một bức tranh về chủ đề gia đình làm bởi chất liệu sỏi đá khá lạ, với bản tính tò mò, cô bạn nhanh chóng tập làm thử rồi dần dà phát triển nó thành dịch vụ với hy vọng có thêm thu nhập.

Những
  
Những   

Tranh vẽ bằng đá cuội mà Kim Oanh làm nên có 2 kích thước chính: 15x15cm và 25x35cm, giá thành siêu rẻ chỉ từ 35 – 100k/ bức tranh. Ngoài những sản phẩm có sẵn, Kim Oanh và bạn bè còn nhận làm yêu theo cầu, tính đến nay cô bạn khéo tay này đã có gân 100 bức tranh bằng đá cuội đầy màu sắc. Nói về ước mơ của mình, Oanh và Thúy bảo: “Bây giờ bọn mình mong có một cửa hàng để giới thiệu đến khách du lịch, mọi người biết đến nhiều hơn. Sản phẩm được người ta quan tâm là hạnh phúc và vui lắm rồi!”.

Loạt tranh đẹp lạ bằng củ tỏi, dây chun của chàng trai Sài Thành

Những

Nguyễn Quang Huy (SN 1990, TP. Hồ Chí Minh) lại có cách làm khác cho những bức tranh của mình khiến ai xem qua đều trố mắt vì bất ngờ. Hầu hết các sản phẩm của Huy đều được thực hiện trong lúc ngẫu hứng. Tranh Huy vẽ có sự “cộng tác” của tỏi, dây chun và rau quả rất dễ thương

Những
  
Những   

Thực ra ý tưởng lần đầu đến ngẫu nhiên lắm, vì hết giấy vẽ màu nước, không có gì chơi nên lấy dây thun ra nghịch, hí hoáy thế là ra cái tranh đầu tiên”, cậu bạn chia sẻ. Huy còn cho biết vẽ tranh còn phải có... duyên và tùy thuộc vào cảm xúc vì có nhiều lần nhìn đâu cũng ra ý tưởng nhưng cũng có lần, ngồi cả ngày nghĩ chả được gì hay ho.

Những   

Các bức vẽ của Huy dường như đã “chạm” vào trái tim của những người xem, bởi tranh Huy vẽ dường như có chút gì đó gần gũi, lại có chút gì hài hước và dễ thương.

Vẽ tranh bằng chân – điều không tưởng có thật tại TP. Hồ Chí Minh

Những   

Bị khuyết tật cả tay và chân từ khi lọt lòng mẹ nhưng chị Huỳnh Thị Xậm (36 tuổi, quê Hậu Giang) không ngừng vươn lên và tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân. Sau một thời gian học tập tại Trung tâm dạy nghè cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh), chị đã có thể vẽ tranh bằng chân

Những   

Xin vào Trung tâm từ năm 2006, chị Xậm ban đầu học tin học văn phòng rồi sau đó theo đuổi vẽ tranh. Vẽ tranh bằng chân vô cùng khó khăn và đòi hỏi chị phải kiên trì, bám đuổi. Chị chia sẻ: "Tôi không có năng khiếu vẽ tranh, nhưng đôi chân làm được gì thì tận dụng. Tôi nghĩ mình sẽ làm tốt và quyết tâm thì sẽ được"

Những   

Những sản phẩm đẹp mắt do chính chị Xậm vẽ ra được trưng bày trong Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ em ở TP. Hồ Chí Minh. Tranh của chị được bán với giá khoang 200k/bức. Tranh được vẽ chất liệu sơn dầu và màu nước, thời gian hoàn thiện khoảng 1 tuần.

Những
  

"Cậy cọ nhỏ hơn cây bút, vẽ lại nhiều đường nét hơn nên tôi rất khó thực hiện bằng chân. Ban đầu, tôi chỉ tập vẽ hình đơn giản. Gần 2 năm sau tôi mới vẽ được một bức tranh hoàn thiện", chị Xậm kể (Ảnh Zing)

Họa sỹ Việt vẽ tranh bằng miệng giá nghìn đô

Họa sỹ Đỗ Minh Tâm từng cho đơn vị hải quân vận tải hàng hóa ra quần đảo Trường Sa, quê anh ở Thanh Hóa. Năm 2001, anh gặp tai nạn khiến cột sống vị vỡ vụn dẫn đến bại liệt. Vào Sài Gòn lập nghiệp và gặp không ít trở ngại, 2 hai liên tục chạy chữa nhưng anh vẫn không thể vận động lại như ban đầu.

Từ một thanh niên mạnh khỏe, họa sỹ này trở nên bi quan khi phải nằm một chỗ. Anh bắt đầu tìm đến hội họa và thử nghiệm vẽ tranh bằng miệng bằng cử động đầu, cổ và hàm răng. Nỗ lực vượt qua những khó khăn ban đầu đã giúp cho anh có được thành quả đáng mơ ước. Năm 2010, bức tranh “Bước ngoặt” của họa sỹ này giành giải Nhất cuộc thi Hội họa do chính phủ Đức phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.

Những
  
Những   

Sau đó, họa sỹ Đỗ Minh Tâm và những bức tranh vẽ bằng miệng của anh được biết đến nhiều hơn, các nhà sưu tầm và kinh doanh tranh vẽ chú ý đến anh. Tác phẩm của họa sỹ này ược mang ra nước ngoài thường có chú thích nho nhỏ là "orally" (tạm dịch: vẽ bằng miệng) và luôn được bán với giá rất cao so với giá mua tại Việt Nam. (Ảnh Zing)

Cô gái khuyết tứ chi dùng miệng vẽ tranh

Những   

Cô gái đặc biệt trong bức ảnh này là Zuly Sanguino, sinh ra ở Bogota, Columbia. Zuly Sanguino không may mắn sở hữu thân hình lành lặn nhưng cô lại có biệt tài vẽ tranh tuyệt vời. Cô gái khiếm khuyết tứ chi theo đuổi mỹ thuật bằng mọi cách, những bức tranh do Zuly Sanguino không hề thua kém các họa sỹ khác

Những   

Zuly Sanguino vẽ tranh bằng miệng, cô bắt đầu vẽ từ năm 24 tuổi. Và theo như cô chia sẻ thì mọi thứ đều do tự cô tự tìm hiểu: chọn cọ, học kỹ thuật vẽ... Những bức vẽ của Zuly Sanguino chủ yếu xoanh quanh chủ đề động vật, hoa và phong cảnh.

Những   

Ngoài khiếm khuyết tứ chi Zuly Sanguino còn đối mặt với khó khăn về tài chính, gia đình của cô thuộc hộ nghèo đói. Vì vậy, khi vẽ cô không có nhiều diện tích để sáng tác, mẹ Zuly đã dạy cô cách ngồi thẳng đứng để tiết kiệm diện tích

Những   

Hội họa đã giúp cho Zuly Sanguino tìm thấy ánh sáng của đời mình. Cô thỏa thích sáng tạo mà không phải vấp bất cứ chỉ trích nào, tuy nhiên, việc vẽ tranh bằng miệng thỉnh thoảng cũng khiến họa sỹ trẻ này gặp sự cố.

Chàng trai không ngại đổ sơn vào mắt để theo đuổi đam mê hội họa

Những   

Leandro Granato (người Argentina) dù không gặp trở ngại nào về hình thể nhưng anh đã quyết định chọn cách vẽ bằng mắt để gây được sự chú ý cũng như tạo ra được những tác phẩm đặc biệt nhất

Những   

Leandro Granato hiện là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, anh vẽ tranh bằng những giọt nước được bắn ra từ chính mắt của mình. Để vẽ, anh chàng thường hít màu nước bằng mũi rồi phun ra các tia màu thông qua tuyến lệ

Những   

"Khi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra không khí và chất lỏng có thể đi ra khỏi mắt mình nếu tôi hít chúng từ mũi. Nhờ đó mà giờ tôi là người phát minh ra một phong cách hội họa mới trong thế giới nghệ thuật" - anh nói. Chính bởi tài năng có một không hai này, Leandro Granato ngày càng được biết đến rộng rãi, anh được gọi là “chàng họa sĩ khóc lên vải”

Những

Việc vẽ một bức tranh như thế này tốn khá nhiều thời gian nên chàng họa sỹ quyết định bán ra với giá khá cao: khoảng 1500 bảng Anh
Chia sẻ