Những chuyện khó tin khi sinh nở

PYL,
Chia sẻ

Thai nhi chết trong tử cung 5 tháng rồi mới được sinh, phá thai xong vẫn đẻ thai nhi đủ hình hài... là những chuyện khó tin nhất khi sinh nở.

1. Thai nhi chết trong tử cung 5 tháng rồi mới được sinh

Trong quá trình mang thai 2 đứa con song sinh - bé trai Bailey và Connor, bà mẹ Vicky Campbell (27 tuổi) đã mắc phải hội chứng truyền máu song sinh. Hội chứng hiếm gặp, cứ 1.300 bà mẹ mang thai mới có một người mắc phải này đã dẫn đến hiện tượng quá nhiều chất dinh dưỡng được truyền cho Bailey trong khi Connor không nhận được.

Những chuyện khó tin khi sinh nở 1

Bà mẹ Vicky Campbell bên cậu con trai Connor

Các bác sĩ cảnh báo rằng cả hai bé có thể sẽ chết vì Bailey phát triển quá nhanh trong khi Connor lại quá nhỏ bé và rất yếu.

Những chuyện khó tin khi sinh nở 2
Connor sinh ra khi được 27 tuần tuổi

Để cứu tính mạng một bé, họ đã mạo hiểm tiến hành 2 cuộc phẫu thuật để tách rời cặp song sinh, kết quả là Bailey đã chết khi mới được 22 tuần tuổi.

Những chuyện khó tin khi sinh nở 3

Vicky và chồng, anh Aiden Campbell bên con trai 

Bé Connor ngay lập tức được cung cấp chất dinh dưỡng và trở nên khỏe mạnh. Bé được sinh ra bằng cách đẻ mổ khi mới ở tuần 27. Tuy nhiên, Vicky đã phải trải qua quãng thời gian đau đớn khi phải sinh hạ một bé còn sống và một bé đã chết được 5 tuần khi còn ở trong bụng mẹ.

2. Phá thai xong vẫn đẻ thai nhi đủ hình hài

Vào tháng 5/2012, khi mang thai khoảng 2 tháng, chị Tiểu Trang tìm tới một trung tâm y tế tại Long Hoa tân khu, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông để tiến hành thủ thuật phá thai. Nhưng đến tháng 8/2012, khi đang đi vệ sinh, chị bỗng bị chảy nhiều máu ở âm đạo, sau đó một thai nhi đã thành hình đột nhiên tuột ra.

Những chuyện khó tin khi sinh nở 4
Sự việc này đã được giới truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin

Anh Chung, chồng Tiểu Trang, cho biết bác sĩ nói thủ thuật phá thai rất thành công, thai nhi đã được lấy ra khỏi cơ thể sản phụ và dặn dò bệnh nhân chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thỏa.

Tuy nhiên tới ngày 13/8/2012 thì chị Trang ra máu ồ ạt và chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Theo lời Tiểu Trang, đứa trẻ lúc đầu chỉ lòi ra một chút, khiến chị nghĩ mình bị sa tử cung nhưng cuối cùng, một thai nhi đã thành hình bỗng“xuất đầu lộ diện”.

“Đứa trẻ phát triển đủ chân tay, trên cơ thể không có chút thương tích”, anh Chung cho biết. Tuy nhiên, đó là một bào thai đã chết. Trước sự cố này, người chồng nhanh chóng liên hệ với bác sĩ phụ trách ca thủ thuật của vợ mình. Sau khi được chữa trị tại bệnh viện nhân dân Long Hoa, Thâm Quyến, Tiểu Trang đã thoát cơn nguy kịch.

3. Anh trai "sinh ra" em gái

Tháng 2/2013, một bệnh viện Nhi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã “mổ đẻ” cho một bé trai 7 tháng tuổi. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, bác sĩ đã lấy ra trong bụng bé trai này một bé gái sơ sinh gần như phát triển hoàn chỉnh.

Đôi vợ chồng trẻ Trương Lực và Lưu Lợi (tên gọi đã được thay đổi) ở tỉnh An Huy mùa hè năm ngoái đã sinh được một bé trai mập mạp. Tuy nhiên, Đậu Đậu (tên cậu bé đã được thay đổi) có bụng to hơn hẳn những đứa trẻ khác. Theo thời gian, bụng Đậu Đậu ngày càng to bất thường, bé cũng biếng ăn hơn, vì vậy gia đình đã đưa đi bé khám.

Những chuyện khó tin khi sinh nở 5

Kết quả chiếu chụp cho thấy, trong bụng Đậu Đậu có một thai nhi ký sinh, đó là một bé gái đã có hình hài, tứ chi, thậm chí cả tóc. Thai nhi chiếm phần lớn khoang bụng, đã hình thành xương và nội tạng. Cơ quan tiêu hóa của Đậu Đậu bị chèn ép sang phần bụng trái khiến bé chán ăn.

Bác sĩ cho biết, mẹ Đậu Đậu đã mang thai đôi, một trai và một gái. Nhưng trong thai kỳ, không hiểu vì sao bé gái đã “chui” vào bụng anh trai và nằm luôn ở đó. Đây là ca sinh nở khó tin nhất.

Sau quá trình kiểm tra và chuẩn bị kỹ càng, Đậu Đậu đã được phẫu thuật để lấy ra cô em gái ký sinh có chiều dài khoảng 18cm. Sau ca phẫu thuật, Đậu Đậu đã bình phục và được ra viện. 


Bạn sẽ thích thú khi thấy hình ảnh ngộ nghĩnh: Thai nhi biết "tạo dáng chữ V" trong bụng mẹ

Những chuyện khó tin khi sinh nở 6

Chia sẻ