Nhật Bản: Cô mèo trưởng ga tàu qua đời, người dân thắp hương tiếc thương

Vân Anh,
Chia sẻ

Nhiều người dân dâng hương tưởng nhớ cô mèo trưởng ga tàu Tama như một nữ thần trong đám tang được tổ chức ngày 28/6.

Tama là một con mèo tam thể, được bổ nhiệm vị trí trưởng ga tàu ở nhà ga Kishi, phía tây Nhật Bản từ năm 2007. Tama thường đội một chiếc mũ nhân viên đường sắt được thiết kế riêng, ngồi ở cửa soát vé để chào khách, tiễn khách. Thời điểm đó, Tama nhanh chóng thu hút sự chú ý và nổi tiếng trên toàn thế giới, góp phần phát triển du lịch cho địa phương.

Tháng Tư vừa qua, Tama bước sang tuổi 16. Đến ngày 22/8, cô mèo trưởng ga tàu qua đời vì suy tim. Trong lễ tang được tổ chức ngày 28/6, nhiều người đã đến chia buồn, thắp hương và coi Tama như một vị thần. Đám tang được tổ chức theo phong cách giáo phái Shinto, một tôn giáo bản địa thờ nhiều vị thần, trong đó có cả động vật.

Nhật Bản: Cô mèo trưởng ga tàu qua đời, người dân thắp hương tiếc thương vô hạn
Một bé gái đặt hoa trước bàn tưởng niệm mèo Tama tại ga Kishi.

Trên bàn thờ, đặt nhiều bức ảnh Tama đội mũ ga, mặc áo choàng xanh đậm. Rượu sake, dưa hấu, táo, bắp cải và nhiều loại trái cây được dùng làm lễ. Bên ngoài nhà ga chất đầy hoa, cá ngừ đóng hộp,.. được tặng bởi hàng nghìn người hâm mộ Tama từ khắp nơi.

Chủ tịch Công ty đường sắt Wakayama, ông Mitsunobu Kojima nói rằng Tama sẽ được chôn cất tại một ngôi đền mèo gần nhà ga vào tháng tới.  

Nhật Bản: Cô mèo trưởng ga tàu qua đời, người dân thắp hương tiếc thương vô hạn
Cô mèo trưởng ga tàu đã làm nhân viên ga Kishi từ năm 2007 và đã góp phần thay đổi diện mạo cho nhà ga.

Trước khi Tama đến, nhà ga Kishi gần như đã phá sản. Không một ai đi xe điện đến ga Kishi. Ông Kojima cho biết, việc bổ nhiệm Tama làm nhân viên tại ga ban đầu chỉ có ý nghĩa như một nơi cho con mèo được sống.

Nhưng câu chuyện sau đó lại là một phép màu. “Tama thực là một vị cứu tinh, một phép màu. Thật vinh dự cho tôi vì được làm việc cùng Tama.” – Ông Kojima nói. Nhiều người chú ý đến Tama, du khách đến ga Kishi ngày một nhiều. Trong suốt thời gian làm việc, Tama đã giúp Kishi thu về gần 10 triệu USD (khoảng 217 tỷ đồng).

Nhật Bản: Cô mèo trưởng ga tàu qua đời, người dân thắp hương tiếc thương vô hạn
Tama đã được nhận huy hiệu “danh dự trọn đời” vì những đóng góp cho ga Kishi.

Kojima nói rằng ông đã đến thăm cô mèo trưởng ga tàu tại bệnh viện trước khi nó qua đời. Cô mèo mở mắt, đưa tay ra vẫy ông Kojima như muốn được ôm và nhìn thẳng vào mắt ông. Khi ông Kojima nói đến việc sẽ tổ chức Ngày kỷ niệm 10 năm làm việc tại ga cho Tama, cô mèo đã đáp lại bằng tiếng “meo meo”.

Tama là một cái tên phổ biến cho mèo ở Nhật Bản. Nó mang ý nghĩa như khó báu, giá trị tinh thần. Cô mèo Tama đã được thăng chức từ nhân viên đến “trưởng ga”, phó chủ tịch công ty đường sắt Wakayama và nhận thêm danh hiệu “Danh dự đời đời” vào ngày hôm nay.

Sau Tama, một con mèo tam thể khác là Nitama sẽ được nhận vào làm việc tại ga Kishi.

(Nguồn: Yahoo)
Chia sẻ