Người phụ nữ trẻ mạo hiểm sinh con dưới biển

Vân Anh,
Chia sẻ

Một bà mẹ quyết định sẽ sinh con dưới biển với sự giúp giúp của các “hộ lý” cá heo.

Sinh con dưới nước đang ngày càng phổ biến tại các bệnh viện. Tuy nhiên, một số bà mẹ lại thích trải nghiệm việc sinh con dưới… biển.

Dorina Colophan cùng chồng, Maika Suneagle, đến từ Hawaii, Mỹ, đã quyết định sẽ sinh con dưới biển Hawaii chỉ với những con cá heo xung quanh.

Cặp vợ chồng hiện đang mở một phòng tư vấn tâm linh trên Đảo Lớn, Hawaii, nói rằng họ tin vào quyền năng của thiên nhiên. Hai vợ chồng tin rằng, em bé của họ có thể nói chuyện với…cá heo nếu được sinh dưới biển. 
 
Dorian làm quen với cá heo để chuẩn bị cho kỳ sinh nở dưới biển.

Để chuẩn bị cho ca sinh dưới biển này, hai vợ chồng đã cùng tham dự những buổi tập lặn và làm quen dưới nước trong tuần thai thứ 38. Dorina trong thời gian mang thai cũng xuống nước để bơi cùng cá heo làm quen.

Mặc dù hai vợ chồng Dorian cho rằng sinh con dưới biển là một cách thư giãn tự nhiên nhưng các chuyên gia cảnh báo hành động này rất nguy hiểm. Cá heo tự nhiên rất khó lường và có thể có hành động không bình thường khi nhìn thấy một người phụ mang thai hoặc một đứa trẻ sơ sinh đột ngột xuất hiện.

“Đây là một trong những ý tưởng sinh con tự nhiên tồi tệ nhất từ trước đến nay.” – Nhà khoa học Christie Wilcox nói.

Cô Wilcox cũng dẫn những nghiên cứu cho thấy cá heo sẽ “quăng quật, tấn công thậm chí giết cá heo hoặc cá mập nhỏ khác mà không cần lý do gì chỉ bởi vì nó thích. Nhiều con cá heo còn sẵn sàng tấn công cá heo con của đối thủ.”

Tuy nhiên, các cặp vợ chồng nghĩ rằng không có cách nào khác để có thể giới thiệu cả gia đình với toàn thế giới. 

Dorina nói rằng cô đã phát hiện ra cá heo có đặc tính “chữa bệnh” rất tốt: “Trong năm 2011 và năm 2014, tôi đã có thời gian đi cùng cá heo hoang dã, cá voi lưng gù ở Hawaii. Chúng có khả năng thay đổi con người tôi một cách sâu sắc.”


Dorina cùng chồng đã lên kế hoạch sinh con dưới biển Hawaii vào thời gian tới. 


Dorina nói rằng cô có thể nói chuyện, có thể cảm nhận cá nhân như một liên kết tâm linh.


Ở tuần thứ 38 thai kỳ, Dorina đang xuống biển thường xuyên để làm quen với những “hộ lý” cá heo.


Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo hành động này rất nguy hiểm.

Theo Dailymail
Chia sẻ