Bản tin chuyện lạ nhất tuần

Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Ngoài ra, còn có những phụ nữ kỳ quặc: cô gái nuôi bọ chét trong cơ thể suốt 2 tháng trời, người phụ nữ coi búp bê sillicon như con.

1. Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ

Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ 1
Cô Debbi và chồng sắp cưới

Cô Debbi Wood (42 tuổi) hiện đang sống chung với chồng sắp cưới là anh Steve Wood (30 tuổi) tại một căn hộ ở hạt Leicester, Anh Quốc. Trước khi đến với Steve, cô Debbi đã phải chịu đau khổ vì cuộc tình kéo dài nhiều năm tan vỡ. 

Điều này khiến cô bị chấn thương tâm lý nặng nề, dẫn tới mắc hội chứng Othello (một căn bệnh hiếm, gây ra sự nghi ngờ, và hoang tưởng). Người mắc bệnh này thường nghĩ rằng bạn đời đang lừa dối mình mặc dù không có bằng chứng. 

Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ 2
Debbi bắt Steve sử dụng máy phát hiện nói dối mỗi lần anh ra khỏi nhà một mình

Dù đã yêu nhau hơn 2 năm, nhưng cô Debbi luôn nghi ngờ lòng chung thủy của Steve. Cô bắt Steve sử dụng máy phát hiện nói dối mỗi khi anh rời khỏi nhà. Mọi cuộc gọi, tài khoản email hay sao kê ngân hàng của Steve đều bị cô kiểm soát triệt để. Thậm chí, Debbi còn cấm Steve không được xem phụ nữ trên tivi hay trong tạp chí vì lo sợ anh sẽ bị xao nhãng bởi những người đẹp khác.

2. Cô gái nuôi bọ chét trong cơ thể suốt 2 tháng trời

Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ 3
Cô Marlene Thielecke nuôi bọ chét cát trong cơ thể suốt 2 tháng

Marlene Thielecke hiện đang hoàn thành học vị tiến sĩ tại trường Đại học Charite-Universitätzmedicin, thủ đô Berlin, Đức. Cô phụ trách dự án ngăn chặn bệnh về da do bọ chét cát gây ra. Chính vì vậy, để nghiên cứu, Marlene đã liều lĩnh nuôi một con bọ chét cát sống trong chân mình suốt 2 tháng.

Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ 4
Loài bọ chét cát gây ra căn bệnh về da cho con người

Ban đầu, cô Marlene không có cảm giác hay gặp bất tiện nào trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, khi gắp bỏ con bọ chét cát ra, chân Marlene bắt đầu chảy mủ và sưng khiến việc đi lại của cô rất khó khăn.

3. Người phụ nữ coi búp bê sillicon như con  

Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ 5

Cô Louise bên bé Bert

Cô Louise Keel, 46 tuổi, sống tại thị trấn Caerphilly, phía Nam xứ Wales, Anh không thể mang thai, vì vậy cô đã đối xử với búp bê như con của mình. Louise có một em bé búp bê trị giá 1.000 đô la (khoảng 21 triệu đồng) làm từ silicon đặc biệt. Cô đặt tên cho em bé búp bê này là Bert.

Người phụ nữ mắc bệnh ghen tuông vô cớ 6
Cô Louise và chồng sắp cưới

Bert có chiều cao 76cm, làn da trắng, mái tóc xoăn màu vàng nhạt và mắt xanh. Mặc dù chỉ là một búp bê vô tri, vô giác nhưng cô Louise vẫn coi Bert như người thân. Hằng ngày, cô cho Bert mặc quần áo đẹp rồi đưa "bé" đi dạo và gặp gỡ hàng xóm. 

Ngoài ra, Louise còn có thêm hai "em bé silicon" sơ sinh khác có tên Leah-Rose và Cassidy-Anne. Mỗi sáng, cô đều thức dậy và hâm nóng sữa cho 3 đứa "con". Tối đến, bà mẹ này lại hát ru "con" ngủ. Louise dự định năm tới kết hôn với anh Brian, cô hy vọng Bert sẽ trở thành phù rể đáng yêu trong ngày trọng đại của mình.

Chia sẻ