Người phụ nữ không tay “đa zi năng” nhất thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

Dù không tay nhưng người phụ nữ khuyết tật này đã thích nghi với cuộc sống bằng chính đôi chân của mình. Cô thậm chí có thể lái cả máy bay.

Jessica Cox, 32 tuổi, sinh ra bị khuyết tật không tay. Mặc dù cô có thể dùng tay giả nhưng Jessica đã không cần. Cô có thể làm tất cả các công việc hàng ngày bằng đôi chân của mình.

“Chẳng có gì thay thế được khả năng xúc giác từ da thịt và xương – bàn chân tôi có thể làm được tất cả những điều đó.” – Jessica nói. Và cô đã chứng minh được điều đó.
 
Jessica Cox, người phụ nữ khuyết tật không tay đã nỗ lực tập luyện để có thể sinh hoạt bình thường bằng chân.

Năm năm trước, Jessica trở thành nữ phi công đầu tiên không có tay. Cô học lái hoàn toàn bằng chân.

Cô trở thành võ sĩ Tae Kwon Do đầu tiên đạt đai đen mà không có tay.

Cô cũng kết hôn với Patrick Chamberlain, 30 tuổi, để chứng minh rằng khuyết tật không phải là rào cản của tình yêu.

Jessica có thể lái xe, gõ phím hoặc thậm chí là chơi piano bằng chân.


Jessica là người khuyết tật không tay đầu tiên đạt đai đen Tae Kwon Do. Ngoài ra, cô còn biết lướt sóng.

“Mọi người nghĩ rằng không tay là thiệt thòi – nhưng tôi đã chứng minh họ sai. Khi ba tuổi, tôi tập thể dục dụng cụ. Sáu tuổi, tôi học khiêu vũ, học làm người mẫu, tập bơi. 10 tuổi, tôi học Tae Kwon Do. ” – Jessica kể lại.

Năm năm trước, Jessica gặp Patrick qua lớp học Tae Kwon Do. Patrick là một võ sư Tae Kwon Do bậc bốn đai đen. Cả hai gặp nhau khi cùng hướng dẫn một lớp học Tae Kwon Do và gặp nhau qua những buổi đi chơi.


Cô còn biết đánh Piano. Hiện cô đang tập bài Let It Go trong phim Frozen.

Năm 2012, Jessica và Patrick kết hôn, cùng nhau sống tại Tucson, Arizona, Mỹ, nơi Jessica đã sống tự lập từ bé.

Ban đầu, tôi phải đối mắt với thách thức phải mặc quần áo. Tôi thử mặc bằng chân nhiều lần và thất bại. Sau khi biết cách mặc, tôi tập treo quần áo lên móc. Những chiếc móc đôi khi chọc thủng quần áo của tôi. Ngoài ra, thật khó để móc quần áo trong nhà vệ sinh công cộng. Tôi phải mang theo một cái móc dính cá nhân mỗi lần ra ngoài.”


Jessica đã tập lái máy bay bằng chính đôi chân của mình.

“Học làm tóc cũng là thách thức lớn với tôi. Đó cũng là việc duy nhất tôi cần trợ giúp. Patrick biết làm kiểu tóc đuôi ngựa rất đẹp.", cô cho biết

Năm 2008, Jessica nhận kỷ lục thế giới với danh hiệu người phụ nữ đầu tiên lái máy bay bằng chân.

“Tôi mất ba năm, bay ba loại máy bay khác nhau, ba giáo viên hướng dẫn, 80 giờ bay tại ba tiểu bang. Cuối cùng, tôi được chứng nhân là phi công.


Những hoạt động sinh hoạt bình thường đều được Jessica thực hiện nhuần nhuyễn bằng chân.

Jessica có thể chơi đàn piano rất tốt. Hiện cô đang học đánh bài Let It Go trong phim hoạt hình Frozen. 

Jessica cũng trở thành người truyền cảm hứng cho trẻ em khuyết tật. 

Nếu chúng tôi có một đứa con cũng khuyết tật tay, chúng tôi cũng sẽ vui vẻ. Tôi đã sống tốt mà không cần tay. Tôi muốn mang câu chuyện của mình đến các nước khác, thay đổi thái độ của họ về tình trạng khuyết tật.”


Cô lập kỷ lục là người khuyết tật không tay đầu tiên lái được máy bay.


Gửi một email qua smartphone bằng chân.


Cô cũng kết hôn với Patrick Chamberlain để chứng minh rằng khuyết tật không phải là rào cản của tình yêu.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ