Người phụ nữ kết hôn với chú chó khi "chồng" mèo qua đời

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau 16 năm chung sống, cuối cùng người chồng cũ của Lesbirel – một con mèo đã chết vì suy thận. Và giờ đây, Lesbirel quyết định tái hôn với… một chú chó.

Dominique Lesbirel - 41 tuổi, hiện đang sống tại Hà Lan, vô cùng đau khổ sau cái chết của "chồng" mình là con mèo Doerack. Con mèo Doerack đã chết vì suy thận sau 16 năm sống bên Lesbirel. Mặc dù vậy, Lesbirel đã cố gắng vượt qua khó khăn để đến với tình yêu mới của mình là một chú chó có tên Travis.
 
Lesbirel quyết định sẽ cưới một chú chó làm chồng.

Lesbirel “kết hôn” với Doerack cách đây 8 năm. Đó là người bạn từ thủa nhỏ của Lesbirel. Còn “người yêu” mới, Travis, vốn là một chú chó hoang được cô nhận nuôi từ Hy Lạp cách đây vài năm. Và sau nhiều năm, cuối cùng Lesbirel đã “yêu” Travis say đắm.


"Chồng cũ" của Lesbirel là một chú mèo, vừa qua đời vì suy thận.

Giờ đây, khi Travis bị bệnh hiểm nghèo, Lesbirel quyết định sẽ làm đám cưới cùng với chú. Buổi lễ sẽ được tổ chức trên trang web Marryyourpet.com do Lesbirel lập ra từ năm 2003. Trang web có vài nghìn người truy cập mỗi ngày. Lesbirel tự hào đã tổ chức đám cưới cho nhiều cặp đôi chủ - vật nuôi. Sau khi giấy đăng ký được duyệt, cặp đôi sẽ được đưa đến một nhà nguyện ảo trên màn hình và trao lời hẹn ước.

Sự khác biệt của đám cưới trực tuyến là không có ly hôn. Lesbirel nói rằng cô không muốn ai từ bỏ thú cưng của mình.


"Chồng mới" - Travis vốn là một chú chó hoang được Lesbirel nhận nuôi.

Cô cũng nói rằng: “Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể nhắc nhở mọi người đối xử tốt với thú cưng bằng tình yêu, bằng lòng vị tha và sự tôn trọng.”

“Đó là lý do tại sao tôi lên kế hoạch kết hôn với Travis. "Anh ấy" cho tôi niềm hạnh phúc và tình yêu chân thành.”

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ