Người đàn ông 10 lần tự phẫu thuật khối u ung thư

Vân Anh,
Chia sẻ

Chỉ bằng bộ dụng cụ mua ở bệnh viện, người đàn ông 41 tuổi đã tự cắt bỏ khối u ác tính trong miệng mình.

Yu Yifei, 41 tuổi, hiện đang sống tại Cù Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Mới đây, câu chuyện tự cắt khối u ác tính tại nhà của anh đã khiến cộng động ngỡ ngàng.

Yu đã mua một bộ dụng cụ phẫu thuật ở bệnh viện gồm một kéo, một dao và một kẹp phẫu thuật. Anh đã tự cắt bỏ khối u ác tính trong miệng mình hơn 10 lần, tại nhà riêng.
 
Anh Yu tự soi gương và cắt khối u trong miệng tại nhà.
 
Phòng phẫu thuật của Yu thực chất chính là phòng tắm trong gia đình. Trong suốt quá trình tự phẫu thuật, anh Yu chiếu đèn pin vào miệng, dùng kéo, kẹp để gỡ tất cả những mảnh mới phát triển của khối u. Anh chỉ khử trùng thiết bị ngay trước khi “phẫu thuật”. Mỗi lần “phẫu thuật” kéo dài khoảng 30 phút.

Anh Yu nói rằng cả anh và vợ đều có thu nhập thấp, họ còn phải nuôi một con gái. Cuộc sống rất khó khăn.

“Cuộc sống của chúng tôi rất bế tắc. Tôi không có cách nào khác để giải quyết khối u ác tính nguy hiểm này.” – Anh Yu cho biết.
 
Chỉ với một chiếc đèn pin, một bộ dụng cụ mua ở bệnh viện, anh Yu tự phẫu thuật cắt khối u 10 lần.

Năm ngoái, anh Yu phát hiện một vết sưng nhỏ trên đường viền lợi. Khi đi khám, các bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư. Anh Yu đã trải qua một ca phẫu thuật lớn cùng 13 phiên hóa trị. Tuy nhiên, đến tháng Năm vừa rồi, khối u lại tái phát.

Lần này, khối u trong miệng anh Yu cho như một quả bóng bàn khiến anh gặp khó khăn trong việc ăn uống và hô hấp. Kinh tế khó khăn, không đủ tiền phẫu thuật, anh Yu đành tự “làm bác sĩ” để cắt bỏ khối u của chính mình.
 
Cuộc sống khó khăn, anh Yu không có tiền phẫu thuật và quyết định đương đầu với "tử thần".

“Nếu không phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u trên khuôn mặt, không sớm thì muộn nó sẽ lại tái phát.” – Bác sĩ của anh Yu nói rằng, tế bào ung thư đã lan đến não bộ và sẽ gây viêm nghiêm trọng nếu không phẫu thuật sớm.

Tuy nhiên, anh Yu đã từ chối đề nghị của bác sĩ vì không có đủ tiền để phẫu thuật.

“Tôi quyết định đương đầu với cái chết.” – Anh Yu khẳng định.

(Nguồn: Shanghaiist)
Chia sẻ