Người chết cất giấu "kho báu vàng" trong nhà
Tài khoản ngân hàng của Walter Samaszko Jr không có gì đáng kể nhưng tất cả mọi người đều choáng váng khi phát hiện bí mật của ông.
Khi Walter Samaszko Jr chết trong nhà tại Carson City, Nevada, ông ta chỉ có 200 đô la gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sau đó đã phát hiện, Samaszko cất giữ số vàng trị giá khoảng 7 triệu đô la (147 tỷ đồng) trong nhà ông.
Ông Walter Samaszko Jr
Cuối tháng 6/2012, hàng xóm đã liên lạc với chính quyền khi phát hiện có mùi lạ tỏa ra từ nhà ông Samaszko. Ông ta là một người sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người.
Những nhân viên điều tra cho biết Samaszko (69 tuổi) đã chết trước đó ít nhất 1 tháng, nguyên nhân tử vong là do đau tim. Sau đó, họ đã phát hiện nhiều hộp vàng trong gara nhà Samaszko.
Ông Walter Samaszko Jr
Những nhân viên điều tra cho biết Samaszko (69 tuổi) đã chết trước đó ít nhất 1 tháng, nguyên nhân tử vong là do đau tim. Sau đó, họ đã phát hiện nhiều hộp vàng trong gara nhà Samaszko.
Samaszko và mẹ ông ta đã sống trong căn nhà có 3 phòng ngủ này từ những năm 1970, trong khoảng thời gian đó họ đã bắt đầu thu thập vàng.
Với số tài sản tìm được, Sở Thuế sẽ thu 750.000 đô la (gần 16 tỷ) số còn lại sẽ thuộc về người họ hàng duy nhất của Samaszko, một trợ giảng tại trường đại học ở Rafael, California.
Có thể bạn muốn đọc: Đi rửa chân vô tình lượm được “kho báu”