Nghĩa trang đầy màu sắc ở Guatemala

Vân Anh,
Chia sẻ

Những ngôi mộ tại nghĩa trang này được sơn màu càng sặc sỡ càng tốt.

Tại Guatemala, thế giới của người chết rất được người dân tôn trọng. Điều đó thể hiện rất rõ ở cách trang trí những ngôi mộ nghĩa trang. Tại các vùng nông thôn ở đây, du khách dễ dàng bắt gặp những ngôi mộ được trang trí màu sắc sặc sỡ, không theo bất kỳ quy luật nào hết.

Nghĩa trang đầy màu sắc ở Guatemala 1
Nghĩa trang Chichicastenango đầy màu sắc ở Guatemala.

Người dân Guatemala tin rằng, sơn mộ theo màu sắc ưa thích của người quá cố là cách thể hiện sự tưởng nhớ và tôn trọng.

Nghĩa trang đầy màu sắc ở Guatemala 2
Người dân địa phương tin rằng, sơn màu cho mộ thể hiện sự tôn trọng và tưởng nhớ với người đã khuất.

Chính nét văn hóa độc đáo này đã hình thành nên những điểm du lịch tại những nghĩa trang. Nghĩa trang Solola, nghĩa trang Chichicastenango và nghĩa trang Xela là những địa điểm nổi tiếng tại đây.

Nghĩa trang đầy màu sắc ở Guatemala 3
Những ngôi mộ được sơn theo màu ưa thích của người chết.

Ngày 1/11 hàng năm là Ngày của người chết, còn được gọi là All Saints Day. Vào ngày này, tất cả người dân Guatemala sẽ đổ về các nghĩa trang, thực hiện các nghi lễ truyền thống để tưởng nhớ người đã khuất. Họ mặc quần áo nhiều màu sắc, đến mộ, dọn cỏ, làm sạch và đặt hoa lên mộ.

Nghĩa trang đầy màu sắc ở Guatemala 4
Vào ngày 1/11 hàng năm, các gia đình sẽ đến nghĩa trang để dọn cỏ, làm sạch mộ và cầu nguyện.

Một truyền thống khác là người thân sẽ làm những con diều khổng lồ với màu sắc rực rỡ để thả gần nghĩa trang. Người dân địa phương tin rằng, nếu gắn thông điệp lên những con diều và thả lên trời cao, người thân trong gia đình sẽ giao tiếp được với những người đã khuất.

Nghĩa trang đầy màu sắc ở Guatemala 5
Thả diều vào ngày 1/11 cũng là một cách để tưởng nhớ người đã khuất.

Nghĩa trang đầy màu sắc ở Guatemala 6
Những nghĩa trang lớn ở Guatemala còn là điểm du lịch nổi tiếng.

(Nguồn: AmusingPlanet)

Chia sẻ