Mô-tô khủng được chế từ... máy cày

Minh Huyền,
Chia sẻ

Vì đam mê chế tạo mô-tô, một người đàn ông đã tận dụng các phần của máy cày cũ "độ" thành một chiếc xe mô-tô khủng.

Anh Larry Medwig đang sống ở Painesville, bang Ohio (Mỹ) là người có niềm đam mê đặc biệt với xe mô-tô. Niềm đam mê của anh lớn đến nỗi anh có thể làm một chiếc xe mô-tô từ bất cứ thứ gì. 

Vài năm trước, anh Medwig đã sử dụng một phần chiếc máy cày cũ để độ thành một chiếc xe mô-tô độc đáo.

Chiếc mô-tô khủng được chế từ máy cày.
 
Phương tiện độc nhất vô nhị này của Medwig đã được trưng bày trong rất nhiều sự kiện và các cửa hàng máy móc ở bang Ohio. Lần đầu tiên được đem trưng bày trước công chúng là tại buổi trình diễn “Hit and Miss” ở Orwell. Anh Andy Rupert - người đã chụp bức ảnh chiếc “xe máy” kỳ cục này ở cửa hàng Joughin ở Painesville nhận xét rằng: “Nó giống một phương tiện được làm thủ công, phía trước được làm từ những chiếc đĩa còn các thanh sắt nối chế từ các ống nước kim loại.”

Nó có thể di chuyển được. 
 
Cận cảnh chiếc xe có 1-0-2.

Khi Rupert nói chuyện với “nhà sáng chế” Wedwig, anh nhận ra rằng chiếc xe độc đáo này thực sự được chế tạo và lắp ráp từ nhiều phần riêng biệt của các loại phương tiện cũ. Anh Wedwig cho biết phần động cơ là của một máy gặt lúa hãng LB và một máy trộn bê tông, đây là công nghệ của hãng ô tô Crosley; phần bánh xe lấy từ một chiếc máy của David Bradley; còn phần khung xe và các nhánh làm từ các ống ghép với nhau. Phần thân của xe chính là phần trước của một chiếc máy cày của nhãn hiệu Farmall Cub.

Chiếc xe này không hề dễ đi chút nào nhưng ít nhất nó cũng có thể đi được. Tác phẩm giàu tính nghệ thuật này chắc hẳn sẽ luôn gây ngạc nhiên với bất kỳ ai.

(Nguồn: Odditycentral)
Chia sẻ