Mèo cưng trở về sau hai tuần... bị thiêu

Vân Anh,
Chia sẻ

Hai người chủ của con mèo đã gần như chết đứng khi nhận lại con mèo cưng của mình.

John và Margaret Ross đã vô cùng đau khổ khi nhìn thấy một con mèo bị tai nạn trên đường. Cả hai đã nghĩ, đó là con vật nuôi của họ bị mất tích trước đó không lâu. Hai vợ chồng John cử hành tang lễ và gửi xác con mèo đi hỏa tang.

Nhưng chỉ hai tuần sau đó, khi hai vợ chồng đang ở nhà riêng tại Hackney, London (Anh) thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ thú y nói rằng, con mèo Amigo vẫn còn sống khỏe mạnh.

Mèo cưng trở về sau hai tuần... bị thiêu 1
Hai vợ chồng John và Margaret Ross cùng còn mèo Amigo.

Hai vợ chồng nhà Ross, 73 tuổi, nhận ra họ đã hỏa thiêu nhầm con mèo của nhà người khác, có cùng màu lông trắng, đen, nâu giống với Amigo. Ông John nói rằng, khi nhìn thấy xác mèo, ông đã không kiểm tra chip, ông rất buồn và ông nghĩ, việc kiểm tra lại chip mèo là không cần thiết. (Chip là một vi mạch nhỏ hơn hạt gạo một chút được đặt bên dưới da của chó mèo giúp chủ nhân nhận diện vật nuôi của mình).

Mèo cưng trở về sau hai tuần... bị thiêu 2
Hai ông bà Ross đã nghĩ rằng Amigo bị tai nạn chết. Sau đó hai ông bà hỏa tang thi thể nó.

Khi được thông báo Amigo còn sống, ông John không thể tin. Nhưng sau khi xác định nhân dạng con mèo, bao gồm cả triệu chứng điếc, bị u nang lưng, kiểm tra chip, John hoàn toàn tin đó chính là con vật nuôi yêu quý của ông.

Mèo cưng trở về sau hai tuần... bị thiêu 3

Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau, Amigo khỏe mạnh trở về. Còn ông bà Ross nhận ra họ đã hỏa táng nhầm mèo.

Sau khi nhận ra mình đã hỏa tang nhầm mèo, ông John có đăng tin tìm chủ đích thực của con mèo bị nạn. Ông sẵn sàng trả lại tro cốt của con mèo về với người chủ đích thực.

Bà Ross nói thêm: “Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng mình bị nhầm mèo. Amigo thuộc giống mèo Maine Coons khá hiếm. Đó là một tai nạn lộn xộn nhưng chúng tôi vẫn xác định bàn chân trắng, lông tơ trắng để nhận dạng Amigo.”

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ