Mải tắm nắng, bố mẹ để con trôi dạt cả cây số trên biển

Lưu Hiền,
Chia sẻ

Một em bé 10 tháng tuổi đã được giải cứu khi trôi dạt gần một cây số ngoài bờ biển do bố mẹ mải tắm nắng mà quên mất em.

Một cuộc giải cứu ngoạn mục đã được thực hiện bởi đội cứu hộ bở biển Thổ Nhĩ Kì ngày hôm ngay. Một đôi vợ chồng mải tắm nắng và quên mất đứa con 10 tháng tuổi của mình, bé Melda Ilgin đang ngồi chơi trên chiếc thuyền phao cho trẻ em. Do gió và sóng mạnh, em bé đã trôi gần 1km ra biển về hướng Hy Lạp. May mắn thay em đã được đội cứu hộ phát hiện cứu vớt kịp thời.
 
Theo BGN News đưa tin, sự việc xảy ra khi gia đình Ilgin đang tận hưởng kì nghỉ tại bờ biển gần thị trấn Kucukkuyu, phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kì.
 
Tuy nhiên, những cơn gió bắc mạnh đã khiến thuyền của em nhanh chóng trôi về phía nam, hướng đảo Lesbos của Hy Lạp. Những người thuộc đội cứu hộ đã phải lặn xuống nước để đưa em lên thuyền cứu hộ và sớm về đoàn tụ với cha mẹ.
 
Bố mẹ của em bé sau đó đã phải nhanh chóng rời khỏi đám đông do cảm thấy xấu hổ vì hành động bỏ quên con của mình.
 
Do bố mẹ quên mà em bé đã trôi dạt gần 1km trên chiếc thuyền phao.

May mắn thay em đã được đội cứu hộ bờ biển phát hiện và cứu vớt kịp thời.


Và về đoàn tụ với cha mẹ.

Mẹ em suýt chút nữa đã phải ân hận cả đời vì hành động sao nhãng của mình.

Em bé trôi dạt gần 1km về hướng Hy Lạp.

(Nguồn: Daily Mail)
Chia sẻ