Khỏa thân chém người giữa đường
Đang đạp xe trên đường, chị Trương ở Trịnh Châu (Trung Quốc) bất ngờ bị một gã đàn ông khỏa thân cầm dao chạy tới chém liên tiếp vào người.
Rất may đúng lúc ấy, có 3 người đàn ông chứng kiến vụ việc đã xông vào giải cứu chị. Họ dùng chiếc xe đạp của chị Trương đè vào hung thủ, khống chế hắn cho tới khi cảnh sát đến.
Diễn biễn vụ khỏa thân chém người
được vẽ lại theo lời kể của những người chứng kiến.



Khi đã qua cơn nguy hiểm, chị Trương kể lại hôm ấy sau khi chăm sóc bố mẹ chồng ở bệnh viện trở về, chị đang đạp xe trên đường thì bất ngờ bị một kẻ khỏa thân cầm 2 con dao xông tới chém vào mặt. May mà chị được 3 người chạy tới cứu. Chị cũng không hề quen biết kẻ đã chém mình, không hiểu tại sao chị lại bị chém.

Chị Trương nằm điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể

Thủ phạm tự cắt cổ sau khi chém người, đang được chữa trị
Thủ phạm họ Tống (58 tuổi) là một nhân viên Bưu chính. Tống vốn có xích mích với người chị gái, hôm đó hắn uống rượu say tưởng lầm chị Trương là chị gái mình nên đã cầm dao đuổi theo để chém. Khi chạy ra khỏi nhà Tống vẫn mặc quần đùi nhưng có lẽ trong lúc chạy quần bị tuột mất nên mới thành ra khỏa thân như vậy. Lúc biết đã chém nhầm người, Tống bèn cầm dao tự cắt cổ, may mắn được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.