Hy hữu bà mẹ hai lần đẻ sinh đôi chỉ trong 14 tháng

Vân Anh,
Chia sẻ

Một bà mẹ ở Anh đã đẻ sinh đôi hai lần trong vòng hơn 1 năm. Đây là trường hợp rất hiếm gặp, trong 50.000 ca sinh nở mới có 1 ca như vậy.

Hy hữu bà mẹ hai lần đẻ sinh đôi chỉ trong 14 tháng 1
Cô Dona đã đẻ sinh đôi 2 lần trong 1 năm

Cô Donna Cordingly (40 tuổi), ở Barnsley, phía Nam Yorkshire, Anh Quốc đã có bầu chỉ vài tuần sau khi sinh đôi hai bé James và Olivia. Donna đã bị sốc khi đi siêu âm và bác sĩ cho biết cô có thai 5 tháng và lại mang thai đôi lần nữa. Đây là trường hợp rất hiếm gặp với tỷ lệ: 1/50.000.

Cô Donna chia sẻ: “Tôi đã bị sốc khi nghe bác sĩ thông báo tôi mang thai đôi. Trước đó, tôi cảm thấy khó chịu ở bụng dưới nhưng lại nghĩ rằng đó là do căn bệnh sỏi thận. Khi tiến hành siêu âm, bác sĩ đã nói với tôi rằng, đó không phải là sỏi thận mà là tôi đang có bầu. Hai thai nhi phát triển rất khỏe mạnh. Tôi sốc đến mức không nói lên lời”.

Hy hữu bà mẹ hai lần đẻ sinh đôi chỉ trong 14 tháng 2
Đại gia đình của cô Dona

Donna đã khóc suốt cả chặng đường từ bệnh viện về nhà vì thực sự cô đã có 5 đứa con và không hề có ý định sinh thêm nữa. Khi đưa kết quả siêu âm cho David, chồng cô, hai người đã ôm nhau khóc. Trước đó, trong lần sinh đôi hai bé James và Olivia vào tháng 6 năm 2011, Donna đã phải thực hiện phẫu thuật mới có thể “vượt cạn” thành công. 

Hy hữu bà mẹ hai lần đẻ sinh đôi chỉ trong 14 tháng 3
James và Olivia khi vài tuần tuổi

Việc tiếp tục sinh đôi lần nữa, đặc biệt là lại sinh đôi trong vòng chưa đầy một năm có thể rất nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của Donna cũng như hai sinh linh bé bỏng chưa chào đời này. Tuy nhiên, sau nhiều đêm suy nghĩ, cặp vợ chồng này đã quyết định sẽ giữ hai bé lại. Tháng 8 năm 2012, Donna hạ sinh George và Isabella. Ngay sau đó, cô đã yêu cầu bác sĩ triệt sản cho mình.

Hy hữu bà mẹ hai lần đẻ sinh đôi chỉ trong 14 tháng 4
Cặp song sinh George và Isabella khi mới chào đời

Mặc dù rất hạnh phúc khi có con, nhưng Donna tâm sự nhiều lúc vợ chồng cô thấy mình kiệt sức vì phải chăm sóc hai cặp sinh đôi.  Dona chia sẻ: "Có lúc, tôi và David phải chuẩn bị 24 bình sữa, thay 35 cái tã và giặt 4 đống đồ mỗi ngày. Tôi thức dậy 8 lần trong đêm và ngày mới bắt đầu lúc 5h30 sáng. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc những đứa trẻ thiên thần của tôi. Nhìn chúng cười, vui đùa cùng nhau, tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh”. 

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ