Hải cẩu bất ngờ ngủ gật trên người ở Nam Cực

Vân Anh,
Chia sẻ

Có lẽ chú hải cẩu tưởng người nhân viên là một chiếc gối mềm mại nên đã tranh thủ ngủ một giấc ngon lành.

Chắc khi sống ở Nam cực, xung quanh là cát đá khô cứng thì bất kỳ thứ gì mềm mại cũng có thể trở thành một cái gối để có một giấc ngủ ngon. Và đó là những gì đã xảy ra với cô nhân viên McQuillan.

Cô Lea McQuillan, nhân viên trên tàu Cruise, vừa nằm xuống nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài đến thăm hòn đảo Nam Shetland ở Nam Cực, thì bất ngờ có một chú hải cẩu to lớn di chuyển lạch bạch đến gần cô.

Hải cẩu bất ngờ ngủ gật trên người ở Nam Cực 1
Chú hải cẩu đã ngủ trên người McQuillan suốt hai giờ đồng hồ.

Con hải cẩu to lớn với sức nặng của một người đàn ông trưởng thành bất ngờ ngủ gục trên người cô McQuillan. Con hải cẩu ngủ suốt hai giờ đồng hồ, sau đó tỉnh dậy và bò xuống nước.

Cảnh tượng kỳ lạ đã được nghiếp ảnh gia động vật hoang dã Roy Mangersnes chụp lại. Roy cũng nói thêm: “Lea không sợ gì cả. Con hải cẩu có vẻ rất tò mò nhưng không hề có chút đe dọa nào với mọi người. Hải cẩu mẹ không có mặt nên không cần phải lo lắng. Con hải cẩu này vẫn còn nhỏ, đang bú mẹ, chưa có răng.”

McQuillan cùng bác sĩ tàu Helen Willcock và nhiếp ảnh gia Roy Mangersnes đã mạo hiểm đặt chân lên Elephant Point ở đảo Livingston để thư giãn sau hành trình dài 14 ngày.

Chia sẻ