Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ

ANNA,
Chia sẻ

Triển lãm xăm hình quốc tế Venezuala là một hoạt động gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những hình ảnh ghê rợn, nhìn vô cùng sợ hãi. Có người cho rằng ai đó đã để ngỏ cánh cửa địa ngục khiến cho những thành viên ở đó đã trốn ra.

Nếu như bạn thắc mắc không hiểu ma, quỷ có hình dạng thế nào thì hãy tới Triển lãm xăm hình quốc tế Venezuela. Tại đây, những người tham gia triển lãm đều mang tới vẻ ngoài đáng sợ. Họ thậm chí đi trồng răng, làm răng và nhuộm nhãn cầu, cốt để trông mình càng đáng sợ càng tốt. Một số người còn làm biến dạng da đầu để tăng thêm vẻ sợ hãi.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 1
Mary Jose Cristerna, một phụ nữ người Mexico, hóa trang thành ma cà rồng.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 2
Cristerna thậm chí còn sửa răng để cho giống hàm răng của ma cà rồng.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 3
Ngay cả phần ngực cũng được xăm kín.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 4
Người đàn ông Venezuela với hộp sọ đỏ, xuất hiện trong suốt 4 ngày diễn ra triển lãm.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 5
Kala Kaiwi giữ kỉ lục thế giới vì làm rộng dái tai mà không qua phẫu thuật, với đường kính 109mm.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 6
Chiếc dái tai của anh Kaiwi được làm to ra bằng phương pháp tự nhiên.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 7
Colombia Carlos Dehaquiz, chàng trai hóa trang thành thằn lằn.

Khi đón nhận những hình ảnh này, hầu như khán giả đều cảm thấy sợ hãi.

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 8
"Ôi giời ơi! Nếu tôi gặp một người trong số họ vào ban đêm chắc tôi sẽ chết đứng người."

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 9
"Những người thay đổi diện mạo đến triển lãm này đều gặp vấn đề kinh khủng về tinh thần và cảm xúc".

Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 10
"Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ. Không hiểu họ gặp vấn đề gì về tâm thần. Hi vọng họ là những người hạnh phúc, nhưng điều đó thật khó tin."
Ghê rợn những người xăm hình như... ma quỷ 11
"Trông họ thật đáng sợ. Chỉ mong là tôi không tình cờ gặp một trong số họ vào buổi tối".

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ