Được tặng sách, bút tô màu khi đi ăn với bạn gái vì... quá lùn

Vân Anh,
Chia sẻ

Một chàng trai có chiều cao khiêm tốn đã bị bồi bàn nhầm là trẻ em và đã tặng anh bút, sách tô màu ngay trong lúc anh đi ăn cùng bạn gái.

Được tặng sách, bút tô màu khi đi ăn với bạn gái vì... quá lùn  1

Anh chàng James Lusted, 26 tuổi cùng bạn gái của mình có lẽ đã có bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng nếu như cô bồi bàn không mang cho anh một quyển sách tô màu và một hộp bút màu. Cũng khó trách cô bồi bàn khi cô này nhầm James với một đứa trẻ vì anh chỉ cao hơn 1m, còn bạn gái của anh cao đến 1,7m. 

Cô bồi bàn đã mang hai quyển thực đơn kèm theo bộ đồ tô màu cho James. Chỉ đến khi cô nghe thấy giọng trầm của khách, cô mới biết rằng mình đã nhầm. Đến bây giờ, vị hôn thê của James, Chloe Roberts, 20 tuổi, vẫn cảm thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại chuyện hôm đó.

Được tặng sách, bút tô màu khi đi ăn với bạn gái vì... quá lùn  2

James kể lại: “Ngay khi tôi mở lời cảm ơn, cô hầu bàn đã nghe thấy giọng nói của tôi và nhận ra tôi không phải là một đứa trẻ. Cô ấy khá bất ngờ và nhanh tay đưa cuốn sách tô màu ra sau lưng. Tuy nhiên, tôi không thấy tức giận gì cả”.

James và Chloe đã nhận ra họ rất khác nhau kể từ lần hẹn hò đầu tiên tại Cardiff, lúc đó Chole mới chỉ là một cô sinh viên năm ba. Tuy nhiên, cặp đôi này đều nhận thấy rằng, sự chênh lệch về chiều cao không phải là điều chia rẽ tình cảm của họ. Cả hai quyết định sẽ kết hôn vào mùa hè năm 2016.

James hiện đang sống tại Colwyn Bay, North Wales. Anh kể rằng ngày còn bé anh đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và bị bạn bè trêu trọc nhiều vì chiêu cao của mình. Ngay từ nhỏ, James không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có bạn gái. 

Một tình trạng di truyền hiếm gặp có tên là Diastrophic Dysplasia đã gây ra bệnh còi cọc cho James. Cả cha mẹ anh đều có chiều cao trung bình. James hiện đang làm người dẫn chương trình truyền hình, một diễn viên và là một diễn giả. Anh cũng từng thi đấu tại Đại hội thể thao cho người lùn và chơi cầu lông cấp quốc gia.

Chloe chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một người như James. Đôi khi chúng tôi thấy bối rối khi bị người khác nhìn vào, nhưng rồi chúng tôi cười và cho qua mọi chuyện. Tôi hơi tiếc cho cô hầu bàn, có vẻ cô ấy không thoải mái”.

Chloe không hề băn khoăn gì khi James cầu hôn cô. Có thể chiều cao chênh lệch gần 1m là một sự khác biệt, nhưng với tình yêu, điều đó không là gì cả.

Nguồn: Mirror
Chia sẻ