Dành gần 440 triệu đồng mua quần áo cho cún cưng

ANNA,
Chia sẻ

Một số bà mẹ thường tiêu quá nhiều tiền vào việc mua sắm quần áo đẹp cho con của họ. Còn bà Pamela Richard thì lại rất “chịu chi” cho hai con cún cưng của mình.

Góa phụ Pamela Richards, 57 tuổi, có một cô con gái 19 tuổi, thường “đầu tư” rất nhiều quà cáp, quần áo, phụ kiện làm đẹp và đồ ăn vặt cho hai con chó Chihuahua Molly và Barley. Có những tuần bà chi hẳn 300 Bảng vào những bộ trang phục tại các cửa hàng quần áo từ thiện cho hai con cún cưng của mình. Bà có khi chỉ còn lại 20 Bảng sau khi mua sắm quá nhiều.

Dành gần 440 triệu đồng mua quần áo cho cún cưng 1
Chiếc xe đẩy trị giá 150 Bảng của Barley và Molly

Bà Richards cho biết “Tôi mua quần áo từ những cửa hàng từ thiện. Tôi không cần những bộ cánh từ những cửa hàng đắt tiền, có thể chỉ mua hết 20 Bảng một tuần thôi, không nhiều nhưng tôi thích tiêu tiền cho chó để bày tỏ tình yêu của mình.

Dành gần 440 triệu đồng mua quần áo cho cún cưng 2
"Công chúa" Molly thường có những chiếc váy rất đẹp

Được biết số tiền 13.000 Bảng (tương đương 400 triệu đồng) bà Richards đã đành để mua quần áo cho Molly và Barley trong hai năm vừa qua vốn là tiền thừa kế chồng bà để lại sau khi ông Robert Richards qua đời vì bệnh tim bốn năm trước.

Dành gần 440 triệu đồng mua quần áo cho cún cưng 3
Barley có đôi kính mát rất "ngầu"

 Bà Richards cho biết, con gái của bà Horatia không quan tâm tới việc bà tiêu quá nhiều tiền vào mua sắm cho chó. “Molly và Barley cũng giống như những đứa con của tôi”.

Dành gần 440 triệu đồng mua quần áo cho cún cưng 4
Bộ sưu tập váy áo sặc sỡ của Barley và Molly

“Chồng tôi cũng là một người rất yêu động vật vì vậy tôi biết ông ấy chấp nhận việc tôi đã dành toàn bộ số tiền thừa kế vào vật nuôi của mình”

Theo Mirror

Chia sẻ