Cụ bà dành cả năm chuẩn bị quà Giáng sinh cho 80 đứa cháu

ANNA,
Chia sẻ

Cụ bà Mary Scholey, 82 tuổi, có quá nhiều con cháu đến nỗi cụ thường phải dành suốt cả năm trời để chuẩn bị quà Giáng sinh cho các cháu.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ bà Mary Scholey ở South Yorkshire, Anh, vẫn không gặp khó khăn gì trong việc nhớ tất cả tên của 33 đứa cháu, 47 đứa chắt.

Cụ bà dành cả năm chuẩn bị quà Giáng sinh cho 80 đứa cháu 1
Cụ bà Mary cùng với một số con cháu trong đại gia đình

Cụ Mary, bà mẹ của 10 đứa con nói rằng “Tôi không bao giờ nghĩ mình lại có gia đình lớn như vậy nhưng 60 năm trước tôi thực sự bị bất ngờ khi đón nhận hai lần sinh đôi và 6 đứa con khác. Gia đình của tôi sau đó cứ dần lớn lên”.

“Giáng sinh là một dịp rất bận rộn bởi gia đình tôi quá đông nhưng thật vui vì cả nhà được gặp nhau”, Cụ Mary nói. Đối với cụ, chưa bao giờ Giáng sinh qua đi, bởi khi Giáng sinh năm nay vừa kết thúc thì cụ Mary đã phải bắt đầu lên kế hoạch cho năm tới bằng việc ngó nghiêng các chương trình khuyến mại, giảm giá ở các khu chợ quanh hai thị trấn Wombwell và Barnsley.

Stephen, một người con trai của cụ Mary cho biết: “Mẹ tôi không chi quá nhiều tiền vào mỗi món quà, nhưng thường một món sẽ có nhiều thứ. Cụ luôn tặng quà Giáng sinh và sinh nhật cho bọn trẻ con, còn người lớn ai cũng sẽ nhận được bưu thiếp”. Việc gửi những món đồ đó cho các con, cháu tốn rất nhiều tem.
Cụ bà dành cả năm chuẩn bị quà Giáng sinh cho 80 đứa cháu 2
Cụ Mary và thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà Harper Blu

Stephen nói “Tôi không biết cụ đã làm thế nào, đặc biệt là khi cụ đang ngày càng già đi”.

Các con cháu của cụ Mary cũng đã dành một món quà Giánh sinh thật đặc biệt cho cụ khi tổ chức một buổi liên hoan tụ tập cả đại gia đình. Stephen nói: “Mẹ tôi từng nói rằng gia đình tôi quá đông nên hiếm khi cả nhà được quây quần bên nhau vì vậy tôi đã liên lạc với mọi người để tổ chức sự kiện khiến bà ngạc nhiên.

“Khi bà bước vào và nhìn thấy tất cả mọi người, bà đã rất kinh ngạc và hạnh phúc”.

“Thật tuyệt vời khi được gặp tất cả mọi người trong gia đình. Tôi rất trân trọng khoảnh khắc họ xếp hàng để hôn tôi”, Cụ Mary hạnh phúc nói.

Sẽ còn vui hơn khi đại gia đình của cụ Mary sẽ chào đón thêm 4 thành viên mới vào năm tới.
(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ