Cô gái mắc bệnh "ướt sũng người" suốt 25 năm

Hồng Tâm,
Chia sẻ

Esme bị mắc chứng đổ mồ hôi không ngừng và suốt quãng thời gian dài cô phải chịu đựng khủng hoảng tinh thần đến mức phải nghỉ việc.

Cô gái Esme De Silva đến từ Maidenhead, Berks (Anh) này đã phải chịu đựng rất nhiều sự tồi tệ từ căn bệnh đổ mồ hôi quá mức của mình và đến năm 2014, sau quãng thời gian khủng hoảng không thể chịu đựng được nữa, cô đã phải xin nghỉ phép 6 tháng trời.

Ngay từ thời đi học, Esma De Silva đã bị bạn bè trêu trọc và cười cợt vì căn bệnh kì lạ của mình – cô bị mắc chứng bệnh đổ mồ hôi không ngừng
 
do-mo-hoi-1
Người Esme De Silva lúc nào cũng ướt sũng toàn mồ hôi.
 
Đối với Esme De Silva, những ngày đến trường đã qua giống như một sống trong địa ngục khi ngày nào cô cũng trở về nhà với tình trạng ướt sũng mồ hôi. Và nguyên nhân là do cô phải chịu đựng một căn bệnh suy nhược khiến cho cơ thể luôn đổ mồ hôi một cách thái quá. 
 
Tình trạng kinh khủng này tiếp tục đeo bám cô gái đến tuổi trưởng thành và mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi cô phải sử dụng quần áo có chứa sợi tổng hợp không thấm mồ hôi, khi cô phải di chuyển bằng tàu điện ngầm hay khi lái xe. Mọi thứ đã dần trở nên quá sức chịu đựng khiến cô gái 25 tuổi này cuối cùng phải bỏ việc.

Cô nói: “Tôi luôn bị trêu chọc khi còn đi học vì chứng đổ mồ hôi của mình, cứ hết năm này đến năm khác, và nó dường như trở thành nỗi ám ảnh với tôi vậy, tôi luôn tưởng tượng được rằng mọi người đang nói về mình và cười cợt.”
 
do-mo-hoi-2
Căn bệnh kì lạ khiến cô mất tự tin.
 
Việc cơ thể đổ mồ hôi quá mức làm tôi rất mệt mỏi. Ở trường học, tôi phải giặt đồng phục vào mỗi đêm, thậm chí những thứ như nước xịt, chất khử mùi, nước hoa... để thay quần áo kịp thời là những thứ bất li thân với tôi suốt thời gian đó”.

“Đi mua sắm lại càng là một cơn ác mộng. Tôi luôn phải cẩn trọng với những đồ chứa sợi tổng hợp vì nó khiến tình trạng của tôi tồi tệ gấp mười lần nhưng hầu hết quần áo bán trên đường phố lại làm từ chất liệu này. Không chỉ vậy, việc đi lại trên tàu điện ngầm đông đúc khiến tôi luôn cảm thấy mình ướt sũng và khó chịu”.
 
do-mo-hoi-4
Quần áo chứa sợi tổng hợp là ác mộng với Esme.
 
Khi sự tự tin của mình đã đến mức giới hạn, cô cảm thấy hoàn toàn chán nản. Sau đó ngay cả những mối quan hệ lâu dài trước đó cũng dần dần tan vỡ.

Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình luôn làm việc trong trạng thái lo lắng và dường như không thể làm hết khả năng của mình. Tôi luôn nghĩ về việc mọi người có nhìn chằm chằm vào mình hay không và luôn cảm nhận thấy mồ hôi đang ướt đẫm quần áo, trên khuôn mặt hay bàn tay của mình”.
 
do-mo-hoi-3
Cô gái luôn đổ mồ hôi không ngừng, ướt đẫm quần áo.
 
Bao nhiêu năm đã trôi qua và Esme cũng đã đi tìm sự tư vấn của rất nhiều vị bác sĩ. Họ cố gắng giúp cô bằng nhiều cách từ thay đổi chế độ ăn uống cho đến sử dụng những miếng độn vùng da dưới cánh tay để thấm hút mồ hôi nhưng mọi thứ đều vô ích.

Khi một vị bác sĩ gợi ý cho Esme về phương pháp tiêm botox cho vùng da dưới cánh tay thì cô gái bắt đầu tìm hiểu về phương án mới này. Nhưng cuối cùng Esme lại không muốn dùng đến ý tưởng tiêm Botox.

Và rồi “trời cũng không phụ lòng người”, một người bạn đã hướng dẫn cô cách sử dụng một hoạt chất chống đổ mồi hôi dùng ban đêm để chống lại những giọt mồ hôi đó. Từ khi sử dụng phương pháp này, Esme cảm thấy như cuộc đời mình lật sang một trang mới.
 
do-mo-hoi-5
Hình ảnh xinh đẹp và tự tin của cô gái bây giờ.
 
Hiện tại cô đã bắt đầu lại với một công việc tự do và dự định sẽ tổ chức đám cưới với anh chàng Athony 26 tuổi. 

Cô gái chia sẻ: “Tôi cảm thấy mình như một người khác vậy. Không áp lực, không nỗi ám ảnh về lời xì xào của mọi người xung quanh. Tôi không còn phải bận tâm về tình trạng đổ mồ hôi quá mức của mình như trước kia nữa. Tất cả những gì tồi tệ trong quá khứ ảnh hưởng sâu sắc tới những mối hệ của tôi nhưng bây giờ thì tôi rất thoải mái với tương lai của mình cùng với Athony”.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ