Cô gái 25 tuổi có thể nhớ được kí ức từ khi mới 12 ngày tuổi đến bây giờ

An Khánh,
Chia sẻ

Bộ não của Rebecca Sharrock giống như một chiếc tủ khổng lồ, có thể bỏ thông tin vào các ngăn được đánh số theo ngày, và kí ức ngày một dày lên, không bao giờ "xóa" được.

Cô gái 25 tuổi này cho biết mình bị mắc căn bệnh kì lạ khiến cô có thể nhớ được chi tiết những kí ức đã xảy ra trong cuộc đời mình.

Rebecca Sharrock là một trong 80 người trên thế giới đã được xác nhận là mắc chứng HSAM hay còn gọi là hyperthymesia (Hội chứng trí nhớ siêu phàm).

Những người bị mắc chứng bệnh kì lạ này có thể nhớ được cụ thể và chi tiết những chuyện đã xảy ra vào bất kỳ ngày nào trong quá khứ.

Người mắc hội chứng Hyperthymesia có dung lượng não cực lớn. Nó giống như một chiếc tủ khổng lồ, có thể bỏ thông tin vào các ngăn được đánh số theo ngày, và nó ngày một dày lên, không bao giờ "xóa" được. 

Cô gái 25 tuổi có thể nhớ được kí ức của bất kì ngày nào trong quá khứ
Rebecca Sharrock bị mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm.

Sharrock có thể nhớ được tất cả những giấc mơ mình đã từng mơ, những sinh nhật đã từng trải qua và cả những kí ức từ thời bé xíu.

"Tôi nhớ như in mẹ tôi đã đặt tôi trên ghế ô tô và chụp ảnh khi tôi mới được 12 ngày tuổi. Đó là kí ức đầu tiên của tôi".

"Tôi có thể nhớ được chi tiết từng ngày xảy ra như thế nào bắt đầu từ ngày tôi được 12 ngày tuổi. Có một số ngày tôi không thể gọi tên chính xác là ngày bao nhiêu bởi vì tôi còn quá nhỏ để hiểu được lịch là gì nhưng tôi nhớ được hết những gì tôi đã làm trong ngày hôm đó và thời tiết ngày hôm đó ra sao...

Cô gái 25 tuổi có thể nhớ được kí ức của bất kì ngày nào trong quá khứ

Cô gái 25 tuổi có thể nhớ được kí ức của bất kì ngày nào trong quá khứ
Cô có thể nhớ được mọi kí ức từ lúc được 12 ngày tuổi cho đến nay.

"Khi nhớ về những kí ức, tôi cũng cảm nhận được cảm giác của mình lúc đó. Tôi cũng nhớ được cả những cảm giác đau đớn. Ví dụ, khi tôi được 3 tuổi, tôi bị ngã ở nhà ông bà ngoại và bị rách đầu gối trái. Khi nhớ đến kí ức đó, tôi cũng cảm thấy đầu gối trái của mình đang nhói đau"..

Tuy nhiên, vì liên tục nhớ được khiến cho đầu óc của Sharrock lúc nào cũng "căng như dây đàn" và cô phải học cách thư giãn và thiền để đối phó.

"Khi đi học, tôi cũng gặp khó khăn. Tôi không nhanh nhạy trong việc xử lý thông tin vì có quá nhiều thứ cứ tái hiện trong tâm trí tôi".

"Ban đêm tôi phải bật đài và để đèn ánh sáng nhè thì mới ngủ được. Nếu tắt đèn và nằm trong bóng tối và yên tĩnh quá thì mọi kỷ niệm sẽ ùa về chi tiết mồn một và tôi sẽ không thể nào ngủ được".

Sharrock cũng không kiểm soát được việc cứ phải nhớ về những kí ức cũ. Đôi khi việc cứ phải nhớ về những kí ức đau đớn khiến cô rất căng thẳng. 

Cô gái 25 tuổi có thể nhớ được kí ức của bất kì ngày nào trong quá khứ
Sinh nhật và Noel là những kí ức hạnh phúc. Tuy nhiên, cô rất sợ khi phải nghĩ về những kí ức đau buồn.

"Gần đây khi trở về trường cũ để tham dự lễ tốt nghiệp của em gái. Mọi kí ức cứ thế hiện về và tôi đã òa khóc đến mức không thể chịu nổi nên phải ra khỏi trường".

"Sinh nhật và Noel luôn là những kí ức thú vị và hạnh phúc nhất là tôi từng có".

Sharrock không biết mình bị mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm cho đến năm 2011 sau khi mẹ cô bà Janet Barnes - 51 tuổi xem một tập phim 60 phút về những bệnh nhân mắc căn bệnh này.

"Sharrock có thể nhớ lại mọi ký ức một cách sinh động và đôi khi tôi hỏi ngày hôm đó trong quá khứ hai mẹ con nói chuyện gì con bé đều có thể kể lại vanh vách", bà Janet Barnes cho biết.

Cô gái 25 tuổi có thể nhớ được kí ức của bất kì ngày nào trong quá khứ
Hiện cô đang được điều trị thêm.

Bà Janet Barnes sau đó đã liên lạc với các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học California đưa Ms Sharrock đi xét nghiệm lâm sàng. Kết quả là cô bị mắc chứng bệnh kì lạ này.

Đa số những người tham gia nghiên cứu bệnh này đều có độ tuổi trên 40 và việc nghiên cứu bộ não của Sharrock - một người trẻ tuổi sẽ giúp ích nhiều cho các nhà nghiên cứu về căn bệnh này. 

Hiện giờ cô vẫn đang được theo dõi và điều trị tại đây. Việc điều trị có vẻ khá hơn vì cô đã có thể tự tin, làm được một số việc độc lập mà không phải nhớ về kí ức quá nhiều.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ